Trẻ con cũng là người thầy của cha mẹ

Ngày 20/11/2014 17:00 PM (GMT+7)

Cha mẹ hãy cố gắng không chỉ dạy con mà hãy học từ con những điều tốt đẹp.

Nhiều người trong chúng ta dường như đã có quá quen thuộc với vai trò là người thầy của những đứa con. Mỗi ngày, người lớn phải dành ra rất nhiều thời gian để dạy con những điều hay ý đẹp về cuộc sống. Nhưng có thể chúng ta không biết là mình đã bỏ qua những khoảnh khắc mà chính bản thân cũng phải học hỏi nơi con trẻ. 

Sự hồn nhiên, ngây thơ trong sáng

Trẻ em luôn ngây thơ, trong sáng đúng với lứa tuổi thật của các con. Thế giới trong mắt trẻ thơ là thuần khiết, tươi đẹp nên sự vô tư và hồn nhiên luôn hiện diện quanh các con. Còn với người lớn không dễ gì có thể được sự vô tư như trẻ vì cuộc sống của họ luôn tràn ngập những khó khăn, những lo ngại, buồn phiền.

Hơn nữa, mọi suy nghĩ và cách nhìn nhận của trẻ con luôn vô tư, đơn giản. Đôi khi với người lớn đây là một việc không hề đơn giản, chúng ta sống quá tính toán và bỏ mặc những điều tự nhiên xung quanh, ngại ngùng và nghi ngờ mọi thứ. Tại sao không học các con? Sống đơn giản và tin yêu nhiều hơn như thế sẽ giúp cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn rất nhiều.

Trẻ con cũng là người thầy của cha mẹ - 1

Trẻ con luôn luôn sống với sự hồn nhiên, trong sáng (ảnh minh họa)

Sống đúng với tình cảm và cảm xúc của mình

Khác với người lớn, trẻ con luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sẽ không có bất kỳ ngày nào là thiếu niềm vui hoặc thiếu đi những điều mới mẻ đối với con. Mỗi ngày đến là ngày để khám phá, ngày để tận hưởng và ngày để học hỏi.

Sự yêu ghét của trẻ đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt hay chính những lời nói hành động của mình. Mỗi ngày các bé đều sống với cảm giác cảm xúc thật sự, chúng không ngại đưa ra lời chê với những thứ mình không muốn. Còn người lớn thì sao? Chúng ta đôi khi không vui, không hài lòng thực sự về một vấn đề nào đó nhưng vẫn phải cố gượng ép mình đi theo số đông. Hay để lấy lòng một ai đó, bạn sẽ sẵn sàng nói hay làm những việc mà mình không hề muốn.

Bạn hiếm khi thấy một đứa trẻ luôn rình rập soi mói điểm xấu của bạn bè hay người thân. Chúng chỉ nhớ tới những điểm tốt và hành động tốt của mọi người. Chúng đến với mọi người vì mong muốn giao lưu kết bạn, còn người lớn thì khác. Có lẽ, thời gian 24h/ngày, người lớn phải dành chút thời gian để đặt từng người lên bàn cân rồi cùng nhau bàn tán. Về điểm này, chúng ta cần học cách sống và cách nghĩ lạc quan của trẻ.

Luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày

Không như đa số người lớn, nụ cười đến với trẻ em là một điều rất đơn giản và tự nhiên. Không cần đến những hành động lớn lao, quà tặng đắt tiền hay những điều phức tạp để khiến cho bé cảm thấy vui vẻ. Nụ cười của các con rất trong trẻo như giọt nước, chúng không hề bị bám bẩn bởi bất cứ thứ gì. Trẻ con có khả năng kỳ diệu, đó là tìm thấy niềm vui từ mọi nơi quanh chúng.

Tôi đã từng nghe một câu triết lí rằng "Cuộc sống là một tấm gương, nó sẽ cười với bạn khi bạn mỉm cười với nó”. Tại sao lại như vậy? Dơn giản thôi chỉ là dung nhan và tâm trạng của bạn sẽ được phản ánh chính xác khi nhìn vào gương, nhìn vào đó và điều chỉnh bản thân theo một thiên hướng tốt hơn.

Với người lớn, tôi không dám chắc họ có thể trải nghiệm hoàn toàn được với câu nói trên, nhưng trẻ em thì có thể. Khi đặt hai cá thể đó cùng đứng trước gương, chúng ta sẽ nhận thấy điều khác biệt trong đó. Trẻ em có thể hồn nhiên nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp hình ảnh của chính mình, chúng luôn cảm thấy thích thú với trò tiêu khiển này. Còn với người lớn, bộ mặt trưng ra lúc thì nhăn nhó khó chịu, lúc thì mỉm cười gượng ép hay đơn cử chỉ là một nụ cười không có một chút sức sống.

Kết bạn với trẻ là một chuyện đơn giản

Trẻ con rất dễ gần và dễ kết bạn. Nếu bạn để ý, những đứa trẻ mới gặp nhau lần đầu nhưng chỉ ít phút sau chúng đã có thể chơi đùa thoải mái cùng nhau. Chúng cảm nhận niềm vui thật sự khi chơi cùng bạn bè và rất thích kết bạn mới. Với bạn bè, chúng tìm những sở thích chung hay những trò chơi mà cả hai cùng muốn chơi và thế là những mối quan hệ của con trẻ được hình thành.

Trẻ con cũng là người thầy của cha mẹ - 2

Trẻ con rất dễ gần và dễ kết bạn (Ảnh minh họa)

Còn với người lớn, điều này lại không hề dễ dàng trong vài phút như trẻ. Có lẽ việc gặp gỡ với quá nhiều người trong xã hội cũng khiến cho người lớn phải cảnh giác trước mọi đối tượng mà mình quen biết. Hay họ đã từng có những bài học từ những mối quan hệ không tốt trước đây mà trở nên khắt khe hơn. Hãy học từ con trẻ, đừng bận tâm quá nhiều, kết bạn với những người bạn cảm thấy hợp cạ và tin tưởng vào bạn bè. Trẻ con tâm niệm một điều “càng đông càng vui” và người lớn cũng nên như vậy.

Luôn tràn đầy sức sống và sự tự tin

Dường như ở trẻ nhỏ có một năng lượng vô tận, hầu như không bao giờ có dấu hiệu cạn kiệt chỉ trừ khi ốm mệt còn lại hầu hết đều luôn tay luôn chân để khám phá cuộc sống xung quanh. Chắc hẳn nhiều bố mẹ đã phải thốt lên câu hỏi rằng “sao con không biết mệt mỏi?”, “sao con có thể quậy tưng bừng cả ngày?” hay “con không chịu ngồi yên một lúc sao?”…Còn với người lớn, năng lượng đó ngày càng cạn kiệt. Họ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức với mọi thứ xung quanh.

Bên cạnh năng lượng sống mỗi ngày, bố mẹ cũng cần học tập ở con trẻ sự tự tin. Người lớn có thể không dám làm bất cứ điều gì khi không chắc chắn kết quả, nhưng trẻ con thì có thể. Một đứa trẻ có thể hát to hay nhảy nhót khi nào nó thích, chúng sẽ không ngần ngại gì mà khoe khả năng của mình trước mặt mọi người kể cả người lạ.

Trước mỗi thử thách, người lớn luôn thường đắn đo suy nghĩ, vạch ra cho bằng được những điều được và không được khi chấp nhận đương đầu. Nhưng với trẻ thì khác, chúng luôn dang tay đón nhận mọi điều từ cuộc sống, chúng tự tin tiến vào cuộc sống với hy vọng và lòng quyết tâm. Cuộc sống của chúng là không giới hạn bởi những nỗi sợ thất bại hay chế giễu. Do đó người lớn cũng đừng sợ trải nghiệm, đừng sợ những vấp ngã, hãy cứ can đảm và thử mọi điều mới mẻ như những đứa trẻ vẫn làm mỗi ngày.

Vô tư thể hiện tình cảm

Đối với người lớn, vấn đề thể hiện tình cảm với người là một việc làm tương đối khó khăn. Đôi chỉ vì ngại ngùng mà mình tuột mất cơ hội được thể hiện, được nói lời yêu thương với người khác. Còn với trẻ thì lại khác. Con có thể vô tư thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ, ông bà hay với người mà bé yêu quý chỉ bằng một cái ôm hay một cái hôn tình cảm.

Thanh Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé