4 mối tình hợp đồng trong làng phim châu Á

Ngày 07/05/2013 09:02 AM (GMT+7)

"Ngôi nhà hạnh phúc", "Tên tôi là Kim Sam Soon", "Chiếc giường chia đôi" và "Thịnh hạ vãn thiên tình" là những phim có mô-típ hai nhân vật chính ghét nhau ban đầu và yêu nhau về sau.

Ngôi nhà hạnh phúc

4 mối tình hợp đồng trong làng phim châu Á - 1

Ngôi nhà hạnh phúc là bộ phim truyền hình Hàn Quốc 16 tập được sản xuất bởi đài KBS vào năm 2004. Mang nội dung hấp dẫn, hài hước cùng dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, bộ phim đã gây sốt một thời khắp các nước trong khu vực. Trong phim, Han Ji Eun (Song Hye Kyo), một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ đã tình cờ gặp Lee Young Jae (Bi Rain), một nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sau nhiều lần vô tình đụng độ, Ji Eun và Young Jae đã buộc phải trở thành "vợ chồng hờ" nhằm giúp Young Jae lấy lại tên tuổi, còn Ji Eun có thể trả nợ và lấy lại ngôi nhà. Trải qua biết bao khó khăn, hiểu nhầm và cãi vã, cuối cùng hai nhân vật lại "cảm nắng" nhau và có một cái kết vô cùng "mãn nhãn".

Tên tôi là Kim Sam Soon 

4 mối tình hợp đồng trong làng phim châu Á - 2

Chỉ sau một năm kể từ khi Ngôi nhà hạnh phúc "hô mưa gọi gió", khán giả mê phim lại được đón nhận thêm một bộ phim có cùng đề tài hợp đồng tình yêu đó là Tên tôi là Kim Sam Soon (My name is Kim Sam Soon). Bộ phim vẫn tạo được sức hút riêng nhờ câu chuyện tình yêu hài hước và thú vị giữa Kim Sam Son (Kim Sun Ah) một cô gái 29 tuổi, mập mạp nhưng có tài làm bánh và ông chủ hào hoa Hyun Jin Heon (Hyun Bin). Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực, bộ phim đã đạt số rating trung bình của 16 tập là 37.6% và đứng trong danh sách 10 phim truyền hình ăn khách nhất tại Hàn Quốc từ trước đến nay.

Thịnh hạ vãn tình thiên 

4 mối tình hợp đồng trong làng phim châu Á - 3

Sau màn bắt tay thành công trong Holding love, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa Ngữ là Dương Mịch và Lưu Khả Uy lại tiếp tục "chung tay" gây bão với dự án phim Thịnh hạ vãn tình thiên. Trong phim, Dương Mịch vào vai Hạ Vãn Tình, một tiểu thư sống khép kín, khá dè dặt và rụt rè. Sau khi bị bạn trai Mạc Lăng Thiên "đá" đúng ngày đính hôn, cô đã đồng ý tham gia kế hoạch hôn nhân của Kiều Tân Phàm (Lưu Khải Uy), người thừa kế tập đoàn Kiều Thị, để trả thù. Cũng như những bộ phim trên, đến cuối cùng hai nhân vật chính lại nhận ra rằng đối phương chính là "chân mệnh thiên tử" của đời mình và có cái kết viên mãn.

Được khởi chiếu vào giữa tháng 2 trên kênh truyền hình Kinh tế Hồ Nam, Thịnh hạ vãn tình thiên đã trở thành chủ đề nóng trên ba bảng xếp hạng phát sóng, đồng thời gây ra hiện tượng quá tải trên các trang web trực tuyến. Phim do studio riêng của Lưu Khải Uy thực hiện với dàn diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Lưu Khải Uy, Phàn Thiếu Hoàng, Ngô Kiến Phi…

Chiếc giường chia đôi

4 mối tình hợp đồng trong làng phim châu Á - 4

Chiếc giường chia đôi là dự án phim mới của Nguyễn Phi Hùng. Trong phim, anh vào vai Thái Hòa, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, thành đạt và lịch lãm. Vì muốn làm vui lòng bà dì đang mong cháu trai lập gia đình và nhằm chọc tức người yêu, Thái Hòa đã thỏa thuận làm một hợp đồng hôn nhân với cô bé nhà quê mới lên thành phố tìm việc làm có tên Minh Thư (Tâm Tít). Sau đám cưới, cả hai vẫn ngủ chung phòng nhưng họ ngăn đôi chiếc giường. Sống bên cạnh nhau một thời gian và trải qua nhiều sóng gió, cả hai dần nảy sinh tình cảm và gắn bó với nhau.

Ngoài chuyện tình tay ba của Tâm Tít, Nguyễn Phi Hùng và Lý Nhã Kỳ, phim còn thu hút với những tình tiết hài hước về cặp đôi lỡ thì do Cát Phượng và nghệ sĩ Công Ninh thể hiện hay câu chuyện về những người bạn già cô đơn, chuyện tình thực dụng của một đôi bạn trẻ.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình