5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn

Ngày 05/03/2013 15:38 PM (GMT+7)

Không chỉ cuốn hút các nhân vật nam trong phim mà những diễn viên này còn dễ dàng chiếm trọn trái tim khán giả.

Có lẽ hình ảnh yếu đuối, liễu yếu đào tơ của các cô nàng xinh đẹp trên phim đã không còn mấy hấp dẫn đối với khán giả. Chính vì vậy mà dạo gần đây, những nhân vật nữ cá tính được bổ sung thêm “võ công cao cường” ngày càng nhiều. Họ đều sở hữu tính cách mạnh mẽ, thân thủ linh hoạt bao bọc những nét nữ tính vốn có bên trong.

1. Kim Tae Hee (Forbidden love, Iris)

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 1
Kim Tae Hee trong Iris.


Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ bé, mỏng manh nhưng Kim Tae Hee không hề trung thành với hình tượng yếu đuối, dịu dàng. Cô đã 2 lần “lột xác” trở thành đả nữ trên màn ảnh với nhiều cảnh hành động, đánh đấm. Trong Forbidden love (Cửu vĩ hồ ngoại truyện) năm 2004, Kim Tae Hee hóa thân thành một nữ chiến binh lạnh lùng của tộc hồ ly. Ban ngày, cô là một cô gái dịu dàng làm công việc quản lý bảo tàng, ban đêm, cô lại là một sát thủ máu lạnh. Càng đau đớn hơn khi nhiệm vụ của nàng hồ ly xinh đẹp chính là trừ khử người đàn ông mà cô yêu tha thiết.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 2
Kim Tae Hee trong Forbidden love.


Còn trong Iris, người đẹp lại vào vai Choi Seung Hee - một nhân viên đặc vụ của Cục Tình báo quốc gia NSS. Xinh đẹp và trí tuệ nên Seung Hee là “người tình trong mộng” của rất nhiều đồng nghiệp, nhưng cô luôn một lòng với chàng đặc vụ tài giỏi Kim Hyun Jun cho dù anh bị mất tích một thời gian dài và có tin báo tử. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tìm lại tình yêu, Seung Hee đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, khó khăn, thậm chí còn bị chính người yêu mình tra tấn. Vào vai nữ đặc vụ tài năng này, Kim Tae Hee đã phải thực hiện rất nhiều cảnh quay hành động, đấu súng. Cũng chính vai diễn này đã khiến cô khẳng định được khả năng diễn xuất của bản thân và thoát kiếp “bình hoa di động” trong mắt mọi người.

2. Lee Ji Ah (Thái vương tứ yhần ký; Athena: Goddess of war; Me too, Flower)

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 3
Lee Ji Ah trong Flower.

Nhắc đến “đả nữ” của màn ảnh xứ Hàn có lẽ không thể không nhắc đến Lee Ji Ah, bởi phân nửa số phim cô đóng đều liên quan đến đánh đấm. Ngay từ lần đầu tiên “bén duyên” với điện ảnh, nữ diễn viên nghiệp dư này đã “đụng” ngay phải vai diễn khó nhằn có cực nhiều cảnh hành động trong Thái vương tứ thần ký. Không những phải trang điểm cho thêm bụi bặm, tập đi đứng, ăn nói giống đàn ông mà Lee Ji Ah còn phải học cưỡi ngựa, đánh đấm, bắn cung, đấu kiếm để nhập vai Sujini. Chính vai diễn đối lập hoàn toàn với dáng vẻ và tính cách ngoài đời của cô đã khiến người đẹp vụt sáng thành ngôi sao ngay trong bộ phim đầu tiên.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 4
Lee Ji Ah trong Thái vương tứ thần ký.

Trong quá trình nỗ lực để trở thành diễn viên thực thụ, Lee Ji Ah lại tiếp tục thử thách ở nhiều dạng vai khác nhau, nhưng cô vẫn lặp lại hình tượng “đả nữ” thêm 2 lần nữa. Trong “bom tấn” Athena: Goddess of war, Lee Ji Ah vào vai một điệp viên đặc biệt tại châu Âu của Cục An ninh quốc gia. Cô lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những pha hành động, rượt đuổi cực “ngầu” và khả năng bắn súng, đánh đấm không kém gì diễn viên hành động thực thụ. Ngay sau Athena không lâu, Lee Ji Ah lại nhận vai cô nàng cảnh sát nóng tính, cương trực Cha Bong Sun trong Me too, Flower. Tuy dáng người khá mảnh mai nhưng cô nàng luôn khiến mọi người “phát run” mỗi lần xuất hiện với bộ cảnh phục nghiêm trang, khuôn mặt đằng đằng sát khí và trên tay lúc nào cũng lăm lăm còng tay và chiếc gậy.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 5
Lee Ji Ah trong Athena: Goddess of war.


3. Ha Ji Won (Damo, Duelist, Secret garden, Sector 7, The king 2 hearts)

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 6
Ha Ji Won trong Sector 7.


Trước kia, Ha Ji Won luôn được biết đến với hình tượng dịu dàng, thuần khiết. Nhưng những năm gần đây, cô dần lột xác trở nên mạnh mẽ và cá tính hơn. Damo (2003) và Duelist (2005) là những bộ phim đầu tiên Ha Ji Won thử sức với thể loại hành động. Ở Damo, cô khiến nhiều người day dứt với vai diễn cô gái thuộc tầng lớp thấp hèn mạnh mẽ đứng lên chống lại sự phân biệt giai cấp nhưng cuối cùng vẫn chịu kết cục bi thảm. Còn trong Duelist, cô vào vai một nữ mật thám thông minh, mạnh mẽ và có võ công tuyệt đỉnh điều tra vụ án tiền giả. Trong quá trình điều tra, cô đã gặp và yêu một tên sát thủ lạnh lùng, nhưng khi hai người nhận ra tình yêu của mình thì cũng là lúc họ phải đối đầu nhau.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 7
Ha Ji Won trong Damo.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 8
Ha Ji Won trong Duelist.


Mặc dù trong Damo và Duelist, Ha Ji Won có rất nhiều cảnh hành động, đấu kiếm nhưng phải đến tận năm 2010, người ta mới thực sự nhắc đến Ha Ji Won với danh hiệu “đả nữ”. Bởi trong năm này, cô “công phá” cả màn ảnh nhỏ cùng màn ảnh rộng với hình tượng cá tính, giỏi đánh đấm. Trong Secret garden, Ha Ji Won vào vai Gil Ra Im - một nữ diễn viên đóng thế giỏi võ, chuyên thực hiện các cảnh quay nguy hiểm. Có lẽ bởi “tác phong nghề nghiệp” nên cô rất hay “động chân động tay” với anh chàng người yêu “tưng tửng” của mình.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 9
Ha Ji Won trong Secret Garden.


Trong Sector 7, người đẹp cũng có rất nhiều phân cảnh hành động, khiến cô nhiều lần bị thương phải nhập viện. Sau 4 bộ phim, khán giả đã hoàn toàn quen thuộc với hình tượng mạnh mẽ, cá tính của Ha Ji Won, nên đến vai diễn thủ lĩnh đội bảo vệ của Triều Tiên trong The King 2 Hearts, cô đã không còn khiến ai lạ lẫm. Việc thực hiện hết tất cả các cảnh quay máu lửa mà không cần dùng diễn viên đóng thế cũng trở thành “thường thôi” với cô nàng xinh đẹp. Có lẽ trong tương lai, Ha Ji Won sẽ định rõ con đường phát triển sự nghiệp của mình sang thể loại hành động.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 10
Ha Ji Won trong The king 2 hearts.


4. Choi Kang Hee (Protect the boss, 7th grade civil servant)

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 11
Choi Kang Hee trong Protect the boss.

Là một nữ diễn viên kỳ cựu và đã từng thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau nhưng Choi Kang Hee chỉ thực sự được yêu thích khi gắn liền với hình tượng “đả nữ”. Từ khuôn mặt mạnh mẽ đến thân thể dẻo dai, linh hoạt và tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, cô thực sự có tư chất đóng các vai liên quan đến “võ vẽ”, hành động. Trong Protect the boss, Choi Kang Hee vào vai No Eun Seol - cô thư ký đa-zi-năng kiêm luôn cả vệ sĩ của ông sếp chểnh mảng Cha Ji Heon (Ji Sung). Với biệt tài “động chân động tay”, cô nhiều lần “lập công”, cứu ông chủ ra khỏi hiểm nguy.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 12
Choi Kang Hee trong 7th grade civil servant.


Trong bộ phim mới nhất, 7th grade civil servant, cô lại tiếp tục khoe tài đánh đấm khi vào vai Kim Seo Won - cô nàng đặc vụ thông minh, giỏi võ của Cục Tình báo quốc gia. Để che giấu thân phận, Seo Won liên tục phải nói dối bạn trai khiến gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng, thì ra bạn trai cô nàng cũng là đặc vụ của Cục Tình báo nhưng hai người không biết nhau, đồng thời lại luôn che giấu đối phương. Trong phim, Choi Kang Hee có rất nhiều cảnh hành động, đấu súng đẹp mắt.

5. Lee Si Young (Poseidon, Wild romance)

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 13
 Lee Si Young trong Wild romance.


Vào nghề từ năm 2008, Lee Si Young cũng từng được góp mặt trong khá nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng hầu hết đều là vai phụ. Trong 2 năm 2011 và 2012, cô đã được nhận vai chính đầu tiên trong hai tác phẩm được chú ý: Poseidon và Wild romance, và không biết là trùng hợp hay cố ý mà cả hai vai diễn này đều là những “đả nữ” cực cá tính. Cũng chính từ hình tượng mạnh mẽ này, cô dần có được tên tuổi và vị trí riêng trong lòng khán giả.

5 ‘đả nữ’ ấn tượng trên màn ảnh Hàn - 14
 Lee Si Young trong Poseidon.


Trong Poseidon, Lee Si Young vào vai cô nàng cảnh sát biển bản lĩnh Lee Soo Yoon. Không chỉ có tài năng võ nghệ xuất chúng, Soo Yoon còn đấm bốc cực đỉnh khiến cả các nam nhân cơ bắp lực lưỡng cũng đành phải chào thua. Thế nhưng đến Wild Romance, khán giả đành phải công nhận Soo Yoon vẫn còn nữ tính chán so với nhân vật Yoo Eun Jae của Si Young trong phim này. Style ăn mặc y hệt đàn ông, lại thêm quả đầu “mỳ tôm” ngắn cực nam tính, Eun Jae quả thực khiến nhiều người hiểu nhầm cô không phải con gái. Đã thế, cô nàng tomboy này lại là một cao thủ Judo thứ thiệt, rồi đi làm nghề vệ sĩ khiến hiếm chàng trai nào dám đến gần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhận được tình yêu say đắm từ chàng tuyển thủ bóng chày điển trai Moo Yul (Lee Dong Wook).

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc