“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh

Ngày 25/02/2017 16:15 PM (GMT+7)

Dù vẫn lọt Top phim điện ảnh ăn khách trong tháng 2, song “50 Sắc thái đen” (Fifty Shades Darker) chỉ dừng ở mức “xem được” chứ không phải là bộ phim quá xuất sắc.

Năm 2017 này, Universal tiếp tục lựa chọn mùa Valentine làm thời điểm ra mắt 50 Sắc thái đen – phần tiếp theo nằm trong series 50 sắc thái – chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn E.L. James. Ngay vào tuần đầu công chiếu, bộ phim đã giành vị trí số 2 trên bảng Top Box Office Bắc Mỹ với doanh thu khá khả quan. Mọi thông tin liên quan đến 50 Sắc thái đen đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu.

Mặc dù vậy, nội dung phim vẫn là chủ đề gây tranh cãi số một giữa giới phê bình và khán giả đã lựa chọn xem tác phẩm này. Có thể nói, 50 Sắc thái đen là một sản phẩm của sự lãng mạn, sexy, song, lại chưa đủ đô để khiến người xem có thể “lên đỉnh”.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 1

50 Sắc thái đen tiếp tục kể về câu chuyện tình yêu giữa Anastasia Steele và tỷ phú Christian Grey. Sau khi trải nghiệm qua khát khao của Christian về tình dục, Ana bị sốc và quyết định rời xa anh. Thế nhưng không lâu sau đó, Christian lại tìm đến cô và mong muốn được quay lại. Không những vậy, anh còn sẵn sàng thay đổi bản thân vì không thể sống thiếu Ana. Đáp lại tình cảm mãnh liệt này, Ana đã gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ dường như vẫn gặp nhiều trắc trở bởi người thứ ba – Mrs. Robinson và Leila. Mrs. Robinson là người phụ nữ đầu tiên mang đến khoái cảm cho Christian. Leila là đối tượng từng “phục tùng” Christian, trong quá khứ đã bị Christian “đá”. Sự xuất hiện của hai người phụ nữ là nguồn cơn của sự cãi vã giữa họ nhưng lại cũng chính là yếu tố khiến Ana càng gần đến trái tim của Christian hơn.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 2

50 Sắc thái đen hẳn sẽ khiến một vài fan nguyên tác cảm thấy hài lòng bởi cảnh “nóng” và một kịch bản vô cùng sát với nguyên tác. Có rất nhiều đoạn hội thoại được nhấc nguyên từ trang giấy lên màn ảnh rộng. Không chỉ có vậy, phần 2 cũng được nhà sản xuất đầu tư hơn về mặt bối cảnh và hình ảnh, khiến từng thước phim trở nên rực rỡ, hấp dẫn.

Thế nhưng, điểm yếu nhất của bộ phim này là những phân đoạn có thể tạo cao trào xuất hiện dày đặc song lại xử lý “chưa tới”. Điển hình như cảnh Leila xuất hiện, chĩa súng về phía Ana. Có lẽ vì thời lượng không đủ, vậy nên nhân vật bạn gái cũ này vô cùng mờ nhạt và sự góp mặt của cô ta còn có phần thừa thãi.

Cảnh tay đôi giữa Leila cùng Ana cũng chỉ vụt qua như điện xẹt. Người xem chưa kịp nín thở vì lo lắng cho tính mạng của Ana thì Christian đã từ đâu xông tới, trấn áp cô nàng rồi… giục Ana rời khỏi tránh nguy hiểm.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 3

Hay như phân đoạn Christian gặp nạn khi lái trực thăng đi thị sát công việc. Trên ti vi đang phát phóng sự về việc chàng tỷ phú mất tích cùng đồng sự sau khi gặp sự cố, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích. Cả gia đình Grey cùng Ana thút thít khóc vì lo lắng cho anh, thậm chí còn khơi lên chút cảm động trong lòng khán giả. Tuy nhiên, khi người xem đang dần đồng cảm với cảm xúc đau khổ của các nhân vật thì… Christian bất ngờ xuất hiện tại thang máy, bản tin ti vi cập nhật luôn thông tin anh chàng bình yên vô sự!

Bên cạnh đó, quá khứ của nhân vật nam chính Christian là một trong những điểm nhấn cần xây dựng chi tiết trong phần 2 này. Bởi lẽ, nó là chìa khoá giải đáp rất nhiều khúc mắc giữa cặp đôi chính mà người xem chưa thể hiểu được khi theo dõi phần 1. Có điều, tình tiết này cũng như bao phân đoạn khác, đều chỉ được xử lý lướt qua và nhạt nhoà.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 4

Rất nhiều cliché (thuật ngữ điện ảnh để chỉ những ý tưởng bị lạm dụng đến mức thành sáo rỗng và lối mòn) trong 50 Sắc thái đen khiến người xem hụt hẫng như vậy. Nếu ví nó là một màn ân ái đa sắc thái thì cũng phải nói rằng, khán giả hoàn toàn không thể “lên đỉnh” nổi vì sự hời hợt trong việc xử lý tình tiết của biên kịch. Có lẽ, biên kịch đã quá tham lam khi cố nhồi nhét tất cả các chi tiết hấp dẫn vào thời lượng chỉ vỏn vẹn 118 phút. Nếu biết chắt lọc và xây dựng có chiều sâu hơn, có lẽ bộ phim đã không rơi vào tình trạng thê lương đến vậy.

Ngoài ra, diễn xuất cũng là một vấn đề đáng quan ngại của series 50 sắc thái. Dakota Johnson và Jamie Dornan đã từng bị chê bai khi để lộ những hạn chế trong việc nhập vai ở phần đầu. Sang đến phần 2, họ cũng chỉ miễn cưỡng tiến bộ chứ vẫn không hoàn toàn hóa thân thành Anastasia Steele và Christian Grey hệt như nguyên tác.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 5

Đáng nói là không phải cặp đôi chính không có những phút xuất thần. Cảnh Jamie Dornan diễn tốt nhất là phân đoạn… cãi nhau với Ana. Trước đó từng có nhiều tin đồn xung quanh việc hai người bất hoà trên phim trường. Không biết Dornan có mang “thù riêng” lên màn ảnh hay không nhưng anh đã truyền tải sự phẫn nộ của Christian qua lời thoại cùng ánh mắt đến khán giả khá tốt.

Về Dakota Johnson, cảnh khiến người xem nhớ về Ana nhất là phân đoạn cô bị sốc khi nhìn Christian “thuần phục” Leila. Sau đó, Ana bỏ đi một mình, lang thang khắp phố để suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Christian. Có thể trong cảnh tay đôi với Dornan, Johnson diễn còn chút gượng gạo. Nhưng chỉ cần “đứng một mình”, cô lại có phút tỏa sáng le lói.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 6

Các cảnh “nóng” trong 50 Sắc thái đen – yếu tố kéo khán giả ra rạp – bất ngờ là điểm cộng lớn của tác phẩm này. Đây cũng là những phút hiếm hoi mà Dakota và Jamie tương tác ăn rơ hơn cả. Thế nhưng rất tiếc khi về đến Việt Nam, phim đã buộc phải cắt đi không ít cảnh thân mật của cặp đôi chính, khiến người xem vừa cảm thấy “lâng lâng” đã bị hụt hẫng chỉ ngay vài giây sau đó. 

Một trong hai diễn viên phụ được quan tâm nhất - Kim Basinger, điều duy nhất người xem để ý đến đó là bà thủ vai Mrs. Robinson – người phụ nữ luôn làm Ana bất an về Christian. Sự xuất hiện trên màn ảnh của Kim Basinger không quá nhiều nhưng diễn xuất của bà cũng không đủ gây ấn tượng để khán giả nhớ đến. Đặc biệt, màn đọc thoại hệt như trả bài cùng khuôn mặt cứng đờ của bà càng khiến vài phút xuất hiện trên màn ảnh đó trở nên mờ nhạt.

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 7

Còn Bella Heathcote – người thủ vai Leila, người xem có thể nhận xét về nhân vật “kẻ thứ ba” này dựa trên những cụm từ: nhạt nhẽo, kém sắc, xúc phạm nguyên tác. Theo như phiên bản truyện, Leila là một mỹ nhân mắc bệnh tâm thần sau khi người yêu cô nàng qua đời. Cô nàng bị ám ảnh bởi sự phũ phàng của Christian. Còn khi xem phim, không ít người tự hỏi, tại sao Christian lại có thể “đui” đến mức từng lựa chọn một cô nàng vô duyên đến như vậy?

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 8

Ngoài diễn xuất và kịch bản, không thể không nhắc đến phần nhạc phim. Từ phần 1, nhà sản xuất đã chăm chút đầu tư cho những bài hát xuất hiện trong phim. Nếu 50 Sắc thái nổi bật với Love me like you do của Ellie Goulding thì 50 Sắc thái đenI don't wanna live forever của bộ đôi Zayn và Taylor Swift. Không thể không kể đến những bài hát khác góp mặt trong phim như Helium (Sia trình bày), Not Afraid anymore (Halsey trình bày). Những bài hát với giai điệu bắt tai này đã được lồng ghép một cách hợp tình hợp lý, nhằm tạo hiệu quả thăng hoa cho những cảnh nóng bỏng hay tạo cảm xúc rung động ở những cảnh nội hàm. 

“50 sắc thái đen”: Lãng mạn, sexy nhưng chưa đủ để lên đỉnh - 9

Nhìn chung, nếu không phải là người quá khắt khe và muốn lựa chọn một tác phẩm tình yêu ngọt ngào đến phi lý, 50 Sắc thái đen vẫn là lựa chọn không tồi. Phim có yếu tố giải trí cao, phù hợp để các cặp đôi cùng nhau xem, phù hợp với những FA mê phim tình cảm và phù hợp với những fan cuồng nguyên tác. Chỉ là, khán giả đừng nên quá kỳ vọng để rồi hụt hẫng mà thôi!

Xia Yi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp