Đáng sợ những bà vợ mê tình vụng trộm, đưa nhân tình về sát hại chồng

Ngày 22/02/2017 08:43 AM (GMT+7)

Mù quáng vì những cuộc tình vụng trộm, những người đàn bà tưởng “yếu đuối” lại rắp tâm đồng lõa với người tình ra tay sát hại chồng mình không chút ghê tay.

Những ngày qua, dư luận bàng hoàng trước những lời khai lạnh lùng, mất nhân tính của đôi tình nhân máu lạnh. Vì muốn "bảo vệ" người tình và sợ lộ chuyện ngoại tình, xấu hổ với xóm giềng... người vợ đã ra tay che giấu tội ác, tệ bạc hơn, họ còn bày trò tung tin, đổ tiếng ác cho anh chồng tội nghiệp.

Đáng sợ những bà vợ mê tình vụng trộm, đưa nhân tình về sát hại chồng - 1

Nguyễn Thành Đức và người tình Trần Thị Tuyết Hương tại cơ quan điều tra.

Sau hơn 2 tháng điều tra việc mất tích của anh Vũ Văn Hành (Lâm Đồng), công an Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, huyện Bảo Lâm). Từ lời khai của nghi can, chiều 16/2 cảnh sát đã khai quật thi thể nạn nhân và mời người vợ lấy lời khai.

Theo điều tra, tối 15/12/2016, Đức đến chòi cà phê của Vũ Văn Hành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) chơi rồi ngủ lại. Do có quan hệ tình cảm lén lút với vợ bạn nên Đức nảy sinh ý định giết anh Hành. Rạng sáng, Đức lẻn vào nơi anh Hành ngủ dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi phát hiện, ban đầu vợ nạn nhân hoảng sợ nhưng sau khi được trấn an, Trần Thị Tuyết Hương – vợ của nạn nhân đã không tố giác mà đã cùng Đức lấy chăn quấn thi thể chồng lại rồi đào hố chôn trong vườn cà phê của gia đình. Tối hôm sau, sợ bị phát hiện, cả hai lại đào xác lên, sau đó Đức đưa về chôn ở vườn cà phê gần nhà anh ta tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, cách đó khoảng 20 km.

Sau đó, Đức lấy điện thoại của Hành nhắn tin cho người thân của anh với nội dung "đã đi TPHCM cùng với người tình". Đến ngày 25/1/2017, Hương đăng tin tìm chồng trên Facebook để đánh lạc hướng gia đình anh và cơ quan công an.

Đáng sợ những bà vợ mê tình vụng trộm, đưa nhân tình về sát hại chồng - 2

Cặp tình nhân tàn ác Thanh và Thủy tại cơ quan điều tra.

Trước đó tại Sóc Trăng một án mạng rùng mình cũng xuất phát từ mối qua hệ bất chính giữa em chồng và chị dâu, vì si mê mù quáng, người phụ nữ này đã bày mưu giết chết chồng.

Nạn nhân là anh Trần Văn Nhân (38 tuổi, Sóc Trăng).Theo cơ quan điều tra, mỗi khi anh Nhân vắng nhà, Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú) qua trò chuyện với chị dâu Văn Thị Thủy.. “Lửa gần rơm…” nên hai người đã đi đến “quan hệ” ngoài luồng.

Sợ anh họ phát hiện, sau Tết dương lịch 2013, Thanh ra chợ Mỹ Tú mua thuốc ngủ đưa cho Thủy. Nghe chồng nói đau đầu, người đàn bà 32 tuổi cho anh Nhân uống gần 10 viên thuốc ngủ nhưng chồng Thủy không chết.

Tối ngày 5/1, thấy Nhân ngủ say sau chầu nhậu, Thủy cho 2 con uống thuốc ngủ dạng sirô. Đến 21h, người vợ gọi Thanh qua đập đầu chồng. Không dám giết người kiểu này, Thanh lấy dây dù cùng Thủy xiết cổ nạn nhân đến chết rồi cột đá vào xát đẩy xuống sông phi tang.

Ba ngày sau, người dân xã Long Hưng (Mỹ Tú) phát hiện xác chết trôi sông. Công an huyện Mỹ Tú nhận tin, báo Công an tỉnh Sóc Trăng mở chuyên án 113/GMT.

Bằng nghiệp vụ trinh sát, ban chuyên án mời Thanh và Thủy đấu tranh, khai thác và cả hai đã cúi đầu nhận tội. Tại đây, gã em chồng và bà chị dâu đã phải nhận bản án thích đáng cho những hành vi vô nhân tính của họ.

Đáng sợ những bà vợ mê tình vụng trộm, đưa nhân tình về sát hại chồng - 3

Tạ Thị Thúy và người tình trẻ tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến ngoại tình, người đàn bà có nhan sắc Tạ Thị Thúy (SN 1959, Thái Bình) đã "phối hợp" cùng người tình lập mưu giết chồng.

Phải lòng Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972, Nghệ An) từ khi còn trong tù. Sau khi ra tù, Thúy luôn tỏ ra khó chịu và lạnh nhạt với chồng già ốm yếu Lê Văn Thiện (SN 1955, Thái Bình). Thúy đã ngang nhiên hẹn hò với Tiến.

Thúy bày tỏ quan điểm muốn bỏ chồng. Nhưng gã nhân tình đã bày cách giết chồng người tình để 2 người được công khai qua lại.

Không ngờ kế hoạch của tình trẻ lại được Thúy đón nhận nhiệt tình, đêm đó cô ta về nhà nấu cơm cho chồng như bình thường, sau đó chuốc rượu chồng thật say để dễ bề ra tay. Lúc này, tình trẻ của Thúy núp trên trần nhà, Thúy đã ra hiệu cho Tiến từ trên mái nhà xuống, Y đeo găng tay rồi lập tức nhảy vào bịt mặt, bóp cổ anh Lê Văn Thiện với sự trợ giúp của Thúy.

Dù ốm yếu, nhưng lúc đó có lẽ vì bản năng sống trỗi dậy, anh Thiện đã kịp vùng ra để kêu cứu rồi ngất đi. Vụ việc bị hàng xóm bắt quả tang, người đàn bà còn già mồm nói chồng bị say và hoang tưởng. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ vụ việc, và ngay trong lời khai của người đàn bà ấy có nhiều điểm bất đồng nên lực lượng chức năng đã vạch trần tội ác của Thúy và gã phi công trẻ.

Anh Thiện đã thoát chết trong gang tấc. Với tội lỗi gây ra, Tạ Thị Thúy và người tình trẻ là Nguyễn Hữu Tiến lại cùng nhau “bóc lịch” trong bốn bức tường lạnh lẽo chốn trại giam.

Đáng sợ những bà vợ mê tình vụng trộm, đưa nhân tình về sát hại chồng - 4

Bị cáo Bùi Hữu Khuyến và Nguyễn Thị Thơm

*Một vụ án tương tự cũng đã xảy tại Thanh Hóa trước đây. Vì muốn chung sống với gã nhân tình cao ráo, đẹp trai, khéo ăn nói nên người vợ lên kế hoạch để nhân tình hại chết chồng.

Cuộc sống vợ chồng của Thơm cùng anh Hà đang êm ấm bỗng “nổi sóng” khi Thơm phải lòng người đàn ông ở trọ Bùi Hữu Khuyến.

Do khéo ăn nói, lại đẹp trai, Thơm và Khuyến đã nảy sinh tình cảm. Khuyến đã lôi kéo Thơm vào những cuộc “đi bay” và ma lực của ngoại tình cũng như của thuốc lắc đã khiến người đàn bà vốn chỉ biết yêu thương chồng này thêm lú lẫn.

Không chỉ tiếp tục “dan díu” mà Thơm còn bàn với Khuyến tìm cách giết hại chồng. Theo “kế hoạch” đã được sắp đặt, anh Hà để lên TP Thanh Hoá mua rau quả về bán. Đồng thời, gọi thông báo cho Khuyến biết để đón đầu anh Hà.

Trên đường đi, cứ nửa tiếng Thơm lại gọi cho anh Hà 1 lần, thực chất là để thông báo cho gã nhân tình bám theo tìm cơ hội sát hại. Khuyến đã đuổi theo, đến đoạn đường vắng, gã nhân tình đã ép xe anh Hà rồi rút thanh sắt trong người vụt liên tiếp vào đầu, vào mặt khiến anh Hà chết ngay tại chỗ. Sau đó Khuyến gọi thông báo cho Thơm rồi trở về Hoà Bình coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Thơm mặc dù biết trước cái chết của chồng song chị ta vẫn cố đóng nốt vở kịch đã dàn dựng. Thơm đã giả bộ đau đớn, vật vã khóc khi nghe công an thông báo về cái chết của chồng mình.

Chỉ vì quá nôn nóng được gặp nhân tình mà sau đám tang của chồng có vài ngày, Thơm đã ngốn hết hàng chục sim điện thoại để gọi cho người tình bày tỏ sự nhớ nhung và bàn cách đối phó với CQCA. Tuy nhiên, tội ác của cặp “đũa lệch” đã nhanh chóng bị phơi bày ra ánh sáng.

Sau nửa năm bị bắt, hai kẻ lang chạ máu lạnh bị đưa ra xét xử với mức án tử hình cho Bùi Văn Khuyến và 20 năm tù cho người vợ độc ác.

Thơm gần như đổ gục bởi chính vì tính lăng loàn mà đã đẩy mình vào tù tội, 2 người đàn ông phải chết, gia đình tan nát… cái giá phải trả đắng ngắt vì những lú lẫn bởi những ham muốn tầm thường.

Theo MH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h