Hoài Linh rơi nước mắt vì "phù thủy" Huỳnh Lập

Ngày 24/01/2016 06:51 AM (GMT+7)

NSƯT Hoài Linh đã rơi nước mắt khi đứng lên nhận xét tiết mục trình diễn của Quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ.

Tối qua (21/1), vòng Chung kết xếp hạng của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ đã được diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Đức Hải, NSƯT Hoài Linh, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trấn Thành và Hoa hậu Phạm Hương trong vai trò giám khảo.

Đây là lần thứ 2, Phạm Hương góp mặt trong Cười Xuyên Việt. Trong đêm Chung kết xếp hạng, cô bất ngờ được chương trình trao tặng danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” vì sự yêu mến tuyệt đối của khán giả chương trình. Trong khi đó, giám khảo Việt Hương – với tính cách gần gũi, thân thiện đã được chương trình trao tặng danh hiệu “Hoa hậu bình dân”.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 1

Hoa hậu Phạm Hương, Trấn Thành trong đêm chung kết tối qua.

Chương trình mở đầu với phần thi của La Thành trong tiểu phẩm “Bằng chứng sắt”, với sự trợ diễn của diễn viên Anh Đức, Hoàng Phi, Puka, Điền Văn, Phúc Dzelo và Vinh Râu. Tiểu phẩm nói về cách nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống nên được xét dưới nhiều góc độ khác nhau và đúng hay sai đôi khi phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Và anh đã chứng minh điều đó bằng cách hóa thân vào vai anh chàng luật sư Âu Dương Chấn Thương, xét xử lại những vụ án đình đám trong lịch sử văn học.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 2

Tiết mục trình diễn của La Thành.

Huỳnh Lập - Chàng “phù thủy nhỏ” -  đốt nóng sân khấu với tiểu phẩm “Cảnh giới nghệ thuật”. Tiết mục có sự trợ diễn của Quán quân Cười Xuyên Việt phiên bản thường Lê Dương Bảo Lâm, Quán quân Cùng nhau tỏa sáng mùa 1 Trần Khả Như, cùng những bạn diễn quen thuộc của Huỳnh Lập như: Quang Trung, Trà Ngọc, Quỳnh Lý…

Tiểu phẩm nói về tình yêu và sự đam mê nghệ thuật của chính Huỳnh Lập. Để theo đuổi con đường này, anh đã gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng  không vì vậy mà anh từ bỏ ước mơ của mình. Với tiểu phẩm này, Huỳnh Lập đầu tư sân khấu khá công phu với hậu cảnh là những hình ảnh về Sài Gòn xưa được anh dày công nghiên cứu, tìm hiểu.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 3

Huỳnh Lập tỏa sáng trong đêm chung kết.

 Anh cũng vận dụng tất cả các tài lẻ và khả năng của mình như hát cải lương, phun lửa, đu dây… đầy mạo hiểm. Đây là tiểu phẩm mang tính tâm linh khi Huỳnh Lập đưa lên sân khấu hình ảnh các vị tổ nghiệp của sân khấu với thông điệp, chỉ cần có Tâm, Tài và Trí, người nghệ sĩ sẽ thành công với nghề.

Tiểu phẩm đã khiến Hoài Linh và Trấn Thành xúc động khi nhìn thấy hình ảnh những vị tổ nghiệp xuất hiện trong không khí linh thiêng trên sân khấu. Đặc biệt, NSƯT Hoài Linh đã rơi nước mắt, đứng lên, nghẹn lời nhận xét :“Chú cảm ơn con đã đưa các vị tổ của sân khấu vào tiểu phẩm. Chú đã coi nhiều tiểu phẩm của Huỳnh Lập và hôm nay mới thật sự ngưỡng mộ về tài năng, tâm huyết của Lập. Huỳnh Lập không chỉ đem tiếng cười mà còn đem lại niềm tin cho những nghệ sĩ trẻ vào nghề nghiệp của mình. Mảng miếng hay, xử lý nhạc hay, tính toán rất chi tiết. Cái đầu của Huỳnh Lập vượt xa tầm kiểm soát của chú…”

Giám khảo Trấn Thành cũng đứng lên, nghiêng mình kính nể Huỳnh Lập. Anh nói: “Bạn khởi nghiệp trễ hơn tôi. Tôi hổ thẹn vì cả đời chưa chắc có được tiết mục như bạn. Đây mới là tiết mục của đêm Chung kết xếp hạng”.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 4

Diễn viên Thanh Vân xuất hiện nhạt nhòa.

Nữ diễn viên Thanh Vân có một tiểu phẩm không mấy ấn tượng trong đêm Chung kết xếp hạng. Dù có sự hỗ trợ của diễn viên Lê Giang và 2 “hậu duệ” của NSƯT Bảo Quốc đó là nghệ sĩ Hà Linh và Gia Bảo nhưng tiểu phẩm Thanh Xà Bạch Xà của chị không thành công như mong đợi. Câu chuyện về cô bảo mẫu Thanh Xàm – người trông coi, chăm sóc cho đàn thú con – đã chiến đấu với bọn buôn bán thú trong tiểu phẩm “Thanh Xà Bạch Xà” của Thanh Vân  khá dàn trải và chưa được thuyết phục.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 5

Nam Thư - Trường Giang.

“Kiều nữ làng hài” Nam Thư dự thi cuối cùng với tiểu phẩm “Tình muộn”. Đây được xem là phần 2 của tiểu phẩm Đòi nợ - tiểu phẩm thành công nhất của Nam Thư trong chương trình (từng phát sóng trong tập 3). Tiểu phẩm có sự trợ diễn của diễn viên Trường Giang, Hoàng Khánh, Anh Tú, Trịnh Tú Trung, Hải Triều, Phi Nguyễn, Anh Bằng và vũ đoàn ABC.

Trong tiểu phẩm, Nam Thư vào vai con gái của hot girl đòi nợ Năm Thơ ngày nào, nay cũng tiếp tục “sự nghiệp đòi nợ” của gia đình. Màn kêu lô tô đòi nợ lại một lần nữa được Nam Thư tái diễn trên sân khấu. Vì con nợ (Hoàng Khánh) của Nam Thư chính là cậu ruột của người yêu cô (Trường Giang) nên tình duyên của 2 người vì thế mà bị ngăn cấm. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng Nam Thư cũng đã gặp lại người yêu của mình khi cả hai đã là 2 ông bà lão. Dẫu vậy, cả hai vẫn quyết định nối lại tình xưa với nhau.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 6

Huỳnh Lập đoạt giải Quán quân.

Kết thúc phần thi của Nam Thư, Ban Giám Khảo công bố số điểm của NSƯT Bảo Quốc và NSƯT Hoài Linh cho cả 4 tiết mục. Với số điểm tuyệt đối (6 điểm 10), nghệ sĩ Huỳnh Lập đã trở thành Quán Quân của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và là chủ nhân của phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Anh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 6 thí sinh. Ngoài danh hiệu Quán quân, Huỳnh Lập còn là thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất trong đêm Chung kết. Danh hiệu Á quân thuộc về kiều nữ làng hài Nam Thư với tổng số điểm 57,5.  Nghệ sĩ La Thành (57 điểm) và Thanh Vân (54,5 điểm) cùng giành giải 3 của chương trình. Giải Khuyến khích thuộc về 2 thí sinh Kiều Linh và Don Nguyễn.

Hoài Linh rơi nước mắt vì quot;phù thủyquot; Huỳnh Lập - 7

Hoài Linh chụp ảnh cùng các nghệ sĩ và khán giả.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cười xuyên Việt