Khán giả rớt nước mắt vì ''số phận'' Kim Xuân

Ngày 22/11/2013 17:24 PM (GMT+7)

Rất nhiều khán giả gửi thư đồng cảm với vai diễn của NSƯT Kim Xuân.

Những ngày gần đây, khi những tập đầu tiên của phim Người giúp việc lên sóng, đặc biệt cận ngày 20.11, cũng là lúc dư luận dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bộ phim này. Câu chuyện trong phim xoay quanh hình ảnh bà giáo già Thục (do Kim Xuân thủ vai) đi làm người giúp việc với biết bao cay đắng, tủi nhục trên thành phố.

Nhiều ý kiến cho rằng việc để hình ảnh một cô giáo - con người được xã hội tôn vinh, lại phải đi làm một công việc thấp kém làm giảm giá trị của hình ảnh của con người trong ngành giáo dục. Như vậy, phim nhằm mục đích đưa đề tài sốc chỉ để câu khách nhiều hơn là khai thác giá trị nghệ thuật. Thế nhưng, ngoài những luồng dư luận trái chiều đó, Người giúp việc đang lấy nhiều nước mắt của người xem và đặc biệt “lấy lòng” được chị em phụ nữ.

Khán giả rớt nước mắt vì số phận Kim Xuân - 1

Khán giả rớt nước mắt vì số phận Kim Xuân - 2

Hình ảnh cô giáo Kim Xuân đi làm người giúp việc trong phim

Độc giả Kim Mai, quận Phú Nhuận chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Lâu rồi mới được xem một phim truyền hình khai thác đề tài lạ nhưng chân thực và xúc động như vậy. Ai nói là phim hạ thấp giá trị nhà giáo vậy? Với tôi, đó là cách tôn vinh nhà giáo một cách rất thuyết phục. Có chịu đựng được khó khăn, thử thách bản thân mình không gục ngã và không đánh mất mình sau những công việc tủi nhục, thấp hèn thì mới rèn giũa được một chân dung nhà giáo dục thật sự chứ”.

Quả thật, với phim Người giúp việc, vai diễn của NSƯT Kim Xuân để lại nhiều ấn tượng, truyền tải được thông điệp của phim. Nhiều người xem cho biết họ rất thông cảm, xúc động trước hoàn cảnh của bà Thục, ngay cả khi làm người giúp việc chịu đựng nhiều khó khăn, bà Thục vẫn giữ phẩm chất cao quý của một nhà giáo.

Khán giả rớt nước mắt vì số phận Kim Xuân - 3

Dàn diễn viên trong phim phần đông là người đứng tuổi

Chị Hồng, quận Bình Thạnh, chia sẻ: “Trước giờ tôi vẫn thích cách diễn xuất của NSUT Kim Xuân, giờ càng thấy thích hơn khi chị vào vai nhà giáo – osin một cách rất chân thực, và độc đáo. Kim Xuân diễn hay đến nỗi khi nhìn chị quần quật làm việc nhà vẫn thấy được cốt cách nhà giáo ở trong đó. Hơn hết, cách sống chịu thương, chịu khó, giàu hy sinh của bà Thục, vượt qua tủi nhục vì gia đình mình, theo tôi là một sự tôn vinh sâu sắc dành cho người phụ nữ Việt. Xem phim mà có nhiều cảnh tôi không cầm được nước mắt.”

Kim Xuân cũng chia sẻ về những giọt nước mắt trên phim trường: “Khi lồng tiếng trong giai đoạn hậu kỳ, tôi xúc động lắm. Lâu này, tôi khá quen với khán giả qua những vai diễn nhiều nước mắt. Lần này, tôi cố gắng diễn để mọi người khóc, tôi không khóc, nhưng khi tới cảnh ngồi viết thư cho chồng, đặt bút viết: “ông giáo ơi”, “mình ơi”, tôi đã không kiềm được.”

Khán giả rớt nước mắt vì số phận Kim Xuân - 4

Không khai thác yếu tố gợi cảm, bộ phim vẫn thu hút khán giả

Khác với những bộ phim truyền hình khác nhan nhản các diễn viên trẻ đẹp, khai thác các yếu tố gợi cảm đã nhàm chán khán giả, Người giúp việc chú trọng đi sâu hơn vào khai thác cái đẹp trong tâm hồn con người, trong cuộc sống thông qua diễn xuất của dàn diễn viên lớn tuổi, già nghề. Ban đầu từng khiến HTV e ngại khi phát sóng bởi chủ đề khá lạ, dễ gây phản ứng trái chiều, đến nay bộ phim đã hoàn toàn chinh phục được khán giả sau mấy tập đầu phát sóng.

Bà Phạm Trường Sơn – Trưởng Ban khai thác phim truyền hình Đài truyền hình TP HCM chia sẻ: “Khi nhận được kịch bản phim Người giúp việc, tôi băn khoăn nhất 2 điều nhưng bây giờ lại trở thành điều tôi tâm đắc nhất khi tôi xem phim. Thứ nhất là vai chính do những người lớn tuổi thủ vai chứ không phải là trai thanh gái lịch. Thứ 2 là nội dung kịch bản, đặc biệt là cốt truyện: Nhà giáo ưu tú bị “đẩy” đi làm người giúp việc. Ban đầu tôi rất e dè nhưng sau khi xem phim xong, tôi rất xúc động. Nhất là đoạn bà cụ tặng hoa cho bà Thục trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Khi đọc kịch bản hoặc khi xem phim, tôi đều khóc”.

Người giúp việc dài 30 tập do NSƯT Quốc Thành đạo diễn, Châu Thổ biên kịch, hãng Senafilm sản xuất, với sự tham gia của NSƯT Thanh Vy, diễn viên Minh Hoàng, Nguyễn Sanh, Thanh Ngọc, Trương Yến, Thiên Thủy, Tyra Diệu Thúy, Bảo Trung hiện đang được phát sóng vào lúc 22h hàng ngày trên kênh phim Việt của HTV9. 

Khán giả rớt nước mắt vì số phận Kim Xuân - 5

Rất nhiều khán giả đã rơi nước mắt với nội dung bộ phim

Mời các bạn xem trailer hấp dẫn của bộ phim:

Ngọc Hoa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam