Lấp lánh những 'Hoàng hôn rơi xuống'

Ngày 21/06/2013 15:53 PM (GMT+7)

Đọc truyện của Kaori để biết tâm hồn của mỗi người là một lãnh địa rộng lớn, bí ẩn và khó nắm bắt đến chừng nào…

Trên thế giới này luôn tồn tại những chuyện tình độc nhất vô nhị, cũng tồn tại những người có cách yêu chẳng giống ai. Đọc truyện của Kaori để biết tâm hồn của mỗi người là một lãnh địa rộng lớn, bí ẩn và khó nắm bắt đến chừng nào…

Ekuni Kaori hiện là một trong ba nhà văn nữ hàng đầu của Nhật Bản bên cạnh Banana Yoshimoto và Ogawa Yoko. Bà được xưng tụng là “Murakami nữ” vì những câu chuyện tình yêu lạ thường, lối văn phong độc đáo, có phần dị biệt nhưng tựu chung vẫn rất đằm thắm, dịu dàng và đầy nữ tính . Những tác phẩm tiêu biểu gây tiếng vang trên văn đàn gồm có : Tháp Tokyo, Hoàng hôn rơi xuống, Lấp lánh, Đêm lạnh Những ngày đẹp đẽ, …

“Lấp lánh”, chuyện về những con người biết chấp nhận để được yêu nhau

Shoko là một cô gái nghiện rượu, có tâm hồn nhạy cảm quá mức bình thường. Mutsuki là anh chàng bác sĩ đồng tính nam. Lấy nhau vì mong muốn đem đến sự an lòng cho bố mẹ hai bên cùng tự do cho chính mình, họ sống trong một mối quan hệ vợ chồng kì lạ, không sex, không tình yêu, êm đềm và yên ả.

Mutsuki là một người chồng rất mực dịu dàng. Anh luôn để ý mọi cảm nhận và sẵn lòng chiều theo những đòi hỏi dù là vô cớ của Shoko. Anh nhẫn nại an ủi, vỗ về mỗi khi Shoko nổi giận thất thường hay bỗng dưng bật khóc. Có lẽ mọi cô gái trên thế giới này, ( và Shoko cũng không ngoại lệ ) đều sẽ rung động trước những cử chỉ ấm áp và tinh tế ấy. Trớ trêu thay, sự hiện hữu của Mutsuki lại như ảo ảnh, chỉ cần chạm đến là vỡ tan. Nói như lời bố Mutsuki, lấy anh chẳng khác gì ôm nước. Anh có thể cho Shoko tất cả. Tất cả ngoại trừ tình yêu…

Lấp lánh những Hoàng hôn rơi xuống - 1
Bìa sách Lấp lánh.

Từ khi lấy Mutsuki, sở thích của Shoko là được nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon, cậu sinh viên trường Mỹ thuật. Shoko bình thản chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy bởi vì hôn nhân của cô và anh không bắt đầu từ tình yêu. Cho đến một ngày, cô nhận ra rằng mình đã yêu Mutsuki thật sự. Nhưng tình yêu của chồng cô và Kon là một nơi cô không thể chạm vào, không thể thay đổi, không thể lay chuyển dù có cố gắng thế nào chăng nữa…Tình yêu càng lớn lên trong cô thì  những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt lại mỗi ngày một nhiều mà Shoko biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, Lấp lánh sẽ là một câu chuyện tình yêu “ ba xu” dùng đề tài đồng tính để tìm kiếm sự giật gân, câu khách. Nhưng Kaori đã biến nó trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp bằng chính những cảm xúc nồng nhiệt và thuần khiết của nhân vật chính Shoko. Shoko yêu, nhận ra mình yêu nhưng cô âm thầm chấp nhận vị trí của mình trong lòng Mutsuki, chấp nhận cuộc hôn nhân còn nhiều thiếu sót và chấp nhận quý trọng cả người tình của chồng với một trái tim vị tha như  người mẹ. Chi tiết cảm động nhất trong truyện là khi Shoko tìm đến bác sĩ hỏi cách lấy tinh trùng của chồng và người tình, trộn lại với nhau rồi thụ tinh nhân tạo. Cô muốn một đứa con không phải của riêng cô với chồng mà là đứa con của cả ba người họ, như một thứ quả ngọt sinh ra từ một tình yêu rộng lớn và cao cả nhất thế gian.

Lấp lánh những Hoàng hôn rơi xuống - 2
Chuyện tình yêu lãng mạn.

Cái kết của chuyện không rõ ràng nhưng lan tỏa một thứ hương thơm trong ngần và đẹp đẽ . Ba con người kì lạ trong một mối quan hệ kì lạ cảm thấy ấm áp, dễ chịu khi được ở bên nhau, họ xích lại gần nhau, mỉm cười sẻ chia chung một tình yêu mà với họ thế là đã đủ. Lấp Lánh là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đôi lúc dễ thương đôi lúc thoáng buồn nhưng khi gấp cuốn sách, đọng lại trong ta là niềm tin về tình người, về những hi sinh và thái độ trân trọng của con người đối với tình yêu trong cuộc đời này.

“ Hoàng hôn rơi xuống ”, những dị biệt trong tình yêu

Tác phẩm là một khúc nhạc tình khác của Kaori. Trái ngược với những âm điệu dịu dàng, ấm áp trong “ Lấp lánh”, “ Hoàng hôn rơi xuống” khiến người đọc phải  đắm chìm trong một bản hòa tấu cô độc, ngột ngạt, u buồn triền miên không dứt. Nỗi buồn không bùng lên dữ dội. cũng không được đẩy đến cao trào mà cứ thế lặng lẽ trôi chảy, nghẹn ứ dưới lớp ngôn ngữ nhàn nhạt, trong suốt với những màn đối thoại tỉnh lược, cô đọng mà buồn thắt ruột gan.

Lấp lánh những Hoàng hôn rơi xuống - 3
Bìa truyện Hoàng hôn rơi xuống.

Một ngày nắng đẹp trời trong độ ngắm hoa, Kengo, người yêu đã chung sống 8 năm của Rika nói lời chia tay, vì một cô gái anh mới gặp trước đó 3 ngày. Rika âm thầm nuốt nước mắt, thu dọn đồ đạc cho anh chuyển đi. Chấp nhận chia tay nhưng cô vẫn yêu Kengo tha thiết, đến mức, dù bị anh bỏ rơi chỉ vì một cô gái anh mới gặp trước đó ba ngày, cô vẫn dịu dàng nói :

“Không sao mà!".Vài tháng sau đó, cuộc sống thiếu Kengo với Rika giống như một giấc mộng nằm ngoài thực tại và nhận thức. Rồi đột ngột, một đêm mùa hè, Hanako - nguyên nhân của cuộc chia tay - bỗng dưng xuất hiện. Cô gái đưa ra một đề nghị hết sức kỳ quặc: Muốn sống chung cùng Rika. Rika từ ngạc nhiên, giận dữ và cuối cùng lặng lẽ chấp nhận vì cô muốn níu giữ một sợi dây kết nối với người yêu cũ. Ngắm nhìn người con gái mà anh yêu, giúp Rika gần với Kengo hơn cả việc chung sống cùng anh hay việc một mình cô đơn.

Không biết từ lúc nào, Rika đã quen dần với sự hiện hữu của cô gái có vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ như búp bê sứ và ngây thơ như một đứa trẻ - Hanako. Không có Hanako, Rika nhận ra cô không còn hòa hợp được với Kengo nữa. Cả việc hai người chia tay rồi, cô cũng đã quên. Khi ngồi đối diện với anh, Rika mới bất ngờ nhớ ra điều đó. Có lẽ chính cô cũng không biết rằng, nhờ Hanako - lạ lùng và thất thường, luôn ở đó mà như không ở đó – Rika đã bước vào một thế giới khác biệt, trong đó mọi chuyện không còn xoay quanh người yêu cũ của cô nữa.

Lấp lánh những Hoàng hôn rơi xuống - 4
Một thế giới khác của câu chuyện.

Mạch truyện tưởng như thiếu tính chặt chẽ lại có cái logic riêng. Và dưới cái nhịp điệu thong thả, chậm rãi có phần tẻ nhạt của truyện, những biến chuyển tinh tế trong suy nghĩ, tình cảm của các nhân vật ngày một rõ nét. Người đọc từ sững sờ, ngờ vực đến cảm thông, đồng điệu và chấp nhận lúc nào không hay cách ứng xử dị biệt, trái với mọi chuẩn mực thông thường của những nhân vật trong truyện. Bởi, suy cho cùng cuộc sống cũng như tâm hồn con người là một chuỗi những mệnh đề hóc búa, bí ẩn, mấy ai hiểu rõ đến tận tường…

Cũng như những tác phẩm đậm phong cách văn chương Nhật Bản đương đại khác, “ Hoàng hôn rơi xuống” khép lại bằng cái chết và nỗi buồn. Dẫu vậy, nỗi buồn trong văn chương của Kaori tồn tại như một điều hiển nhiên và cái chết sinh ra là để gợi lên một ý nghĩa lớn lao và sâu thẳm hơn về cuộc sống. Kaori từng gọi cuốn sách của cô là câu chuyện kể về những tâm hồn xấu xí, lèn chặt nỗi đau về tình yêu, chứa đựng cảm xúc lưu luyến và cả những thói quen. Con người tồn tại không phải là một cá thể đơn thuần với những điều đẹp đẽ, cao thượng mà còn có ẩn chứa cả những mầm mống bất trắc, phản bội, nhu nhược, yếu đuối… Cuộc sống biến chuyển theo một điệu vũ lạ lùng và chúng ta cũng chỉ đang sống, học cách chấp nhận tất cả những gì đã đến rồi ra đi bất ngờ trong đời, như hoàng hôn không buông xuống từ từ mà đột ngột đổ ập xuống chân ta.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn