“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương

Ngày 12/02/2016 00:05 AM (GMT+7)

Bộ phim Tết “Lời nói dối ngọt ngào” đã mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng và không khí ấm áp tình thân cho khán giả truyền hình đầu năm mới.

Trong những ngày đầu năm mới Bính Thân, khán giả truyền hình Việt Nam vừa được thưởng thức bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình hài hước nhẹ nhàng có cái tên khá lạ: Lời nói dối ngọt ngào. Mặc dù chỉ gồm 4 tập ngắn ngủi song với nội dung ý nghĩa, kịch bản hấp dẫn cùng diễn xuất cực “mượt” của dàn diễn viên tài năng: hotgirl Phanh Lee, Bình Minh, Vân Dung, Quang Thắng...; phim nhanh chóng thu hút một lượng lớn người xem. 

“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương - 1

Chuyện phim Lời nói dối ngọt ngào bắt nguồn từ việc tìm vợ bất đắc dĩ của Đỗ Vượng, một đạo diễn trẻ làm việc ở Đài truyền hình. Mặc dù sở hữu vẻ bề ngoài ưu tú rất ưa nhìn song trong công việc, anh chàng lại rất khó tính, khắt khe khiến nhiều người xung quanh phải e dè. 

Một ngày cận kề Tết Nguyên đán, Vượng bất ngờ nhận được “hung tin” từ An, chị gái đang định cư ở Czech. Chị anh gọi điện thoại về hỏi chuyện bố họ - ông Khang - sắp bán mảnh vườn trồng đào. Oái ăm thay, lý do ông Khang đưa ra là bởi mảnh đất đó xung khắc với tuổi Vượng khiến anh lỡ dở chuyện hôn nhân, thế nên phải bán đi thì mới có hy vọng thấy con trai yên bề gia thất.

Tá hỏa vì quyết định của bố, Vượng vội vã nói dối về việc chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt. Để tìm được “đối tác” đóng giả vở kịch khẩn cấp này, Vượng đành nhờ Uyên, một nhân viên tập sự dưới quyền anh. Bị sếp dồn vào thế bí, Uyên đành nài nỉ Minh, người chị gái ở cùng mình giúp đỡ.

“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương - 2

Cặp tình nhân hợp đồng Minh - Vượng

Minh là cô gái làm thuê cho một công ty thám tử tư, có vẻ bề ngoài hơi nam tính, nhưng thông minh tốt bụng. Cô bất đắc dĩ nhận lời làm người yêu hờ của Vượng cũng vì lo Uyên bị sếp chèn ép mà mất việc. Vốn đã không ưa Vượng, thái độ thô lỗ hoạnh họe của anh chàng trong lần đầu gặp nhau càng khiến Minh tức nổ đom đóm mắt. Vậy là lúc buổi xem mắt đang diễn ra suôn sẻ thì cô bắt đầu nói ngược lại “kịch bản” đã thỏa thuận, rằng mình không phải biên tập viên truyền hình gì cả mà chỉ là thợ sơn.

Nghĩ rằng con trai phải nói dối vì sợ cha không chấp nhận con dâu tương lai làm công nhân, ông Khang buồn bực lên cơn đột quỵ và phải cấp cứu vào bệnh viện. Sự cố bất ngờ này khiến Minh vô cùng ân hận còn Vượng vì quá bực bội nên đã khăng khăng từ chối sự giúp đỡ của cô. 

“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương - 3

Minh chăm sóc cha chồng "hờ" tại bệnh viện

Cùng lúc này, Uyên nhận ra lòng tốt của Vượng, rằng anh tuy mặt ngoài khó tính nhưng thực chất vẫn âm thầm giúp đỡ cô. Vậy nên, khi phát hiện sếp và bạn tốt có tình cảm với nhau nhưng ai cũng ngang bướng không chịu thừa nhận, cô liền quyết tâm làm bà mối cho cặp đôi. Bằng đủ mọi cách khác nhau, cuối cùng Uyên cũng khiến Minh quyết tâm vào bệnh viện chăm sóc cha chồng “hờ”. Tại đây, những cử chỉ, việc làm của Minh không chỉ gây ấn tượng với các y tá mà còn khiến ông Khang càng thêm quý mến và muốn vun vén bằng được cho con trai...

Bên cạnh câu chuyện về tình yêu bất ngờ giữa hai nhân vật chính Đỗ Vượng và Minh, Lời nói dối ngọt ngào còn đề cập đến cuộc sống mưu sinh của cộng đồng Việt kiều. Dõi theo câu chuyện của hai vợ chồng Thắng - Dung và An - Bắc, khán giả phần nào hình dung được nỗi lo toan vất vả của những người sinh sống ở Czech. Thông qua nhân vật An (Lan Phương), con gái của ông Khang - một kiều bào trở về Việt Nam đón Tết - biên kịch Chu Hồng Vân đã cho thấy tâm hồn vẫn luôn hướng về cội nguồn của những người dân xa xứ. 

“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương - 4

An (Lan Phương)

Nhờ chuyến bay về quê hương cuối năm mà An hiểu ra không ít sự thật trước giờ vẫn được ngụy trang khéo léo. Ông Chuyên - bố Thắng bắt con gửi tiền về nhưng lại chẳng tiêu pha mà đem gửi tiết kiệm để trao cho các con sau này. Hay người phụ nữ mà Dung vẫn nghĩ là bồ nhí của chồng hóa ra lại là vợ anh bạn thân từng giúp Thắng lúc gian khó.

“Lời nói dối ngọt ngào”: Khi dối trá bắt nguồn từ yêu thương - 5

“Vợ chồng” Vân Dung và Quang Thắng

Có thể nói, bao trùm Lời nói dối ngọt ngào là hàng loạt sự “không thật” giữa các tuyến nhân vật. Đó là những ông bố nói dối chuyện bán đất, chuyện cần con gửi tiền từ nước ngoài để làm nhiều việc ở quê nhà. Người con trai nói dối chuyện có bạn gái. Cậu em trai nói dối chị về sức khỏe của bố. Anh chồng, chủ hàng cơm nói dối vợ để giúp đỡ vợ người bạn đã qua đời….

Thông thường, nói dối không phải điều tốt. Nhưng đôi khi nói dối nhằm mục đích mang lại điều tốt đẹp, sự bình tâm và niềm vui cho những người thân thì đó là những lời nói dối ngọt ngào. Phim có nhiều lời nói dối trong các tình huống khác nhau: hài hước có, dí dỏm có, mà xúc động cũng có. Để rồi cuối cùng, đằng sau tất cả những sự lừa dối ấy lại chính là câu chuyện của tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tình bạn, tình yêu đôi lứa, mang lại không khí ấm áp tình thân trong những ngày Tết đến xuân về.

Lời nói dối ngọt ngào đã kết thúc phát sóng đợt 1 trên kênh VTV1 và hiện đang phát lại trên kênh VTV3 vào 11h hằng ngày.

Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Tết