“Lợn con vui vẻ” - Bộ truyện tranh đặc biệt

Ngày 03/09/2015 10:01 AM (GMT+7)

Ra mắt độc giả cả nước vào tháng 6/2015, bộ truyện "Lợn con vui vẻ" đang gây được sự tò mò và hấp dẫn cho rất nhiều bạn đọc.

Bộ truyện tranh người lớn “chế xấu” còn trẻ nhỏ lại yêu thích

Khi Lợn con vui vẻ chuẩn bị xuất bản trên cả nước, các bậc phụ huynh đã vô cùng háo hức và chú ý đến bộ truyện này. Bởi lẽ, một bộ truyện tranh đã từng được đề cử Huy chương Hans Christian Andersen – hay còn được gọi là "Giải Nobel nhỏ" – giải thưởng cao nhất dành cho văn học thiếu nhi, hạng mục Nghệ thuật minh họa, chắc hẳn phải rất hay. Tuy nhiên, khi bộ truyện chính thức ra mắt thì hầu hết các bậc phụ huynh đều tỏ ra rất thất vọng về hình minh họa của bộ truyện này. Theo chị Trần Thị Lan, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Các con tôi thích đọc truyện tranh, nên tháng nào tôi cũng mua 1-2 bộ sách mới cho cháu đọc. Khi xem một vài cuốn trong bộ truyện “Lợn con vui vẻ”, tôi rất thất vọng về phần hình ảnh của nó, đơn giản và nhàm chán”. Đồng quan điểm, bạn Phan Hiền trên webtretho cũng nhận xét: “Nhìn hình vẽ xấu thế.  Nguệch ngoạc kiểu sao sao ý. Em định mua tặng cho mấy đứa cháu mà hình xấu thế ko biết chúng nó thích không”.

Những đánh giá trên của các bậc phụ huynh là một điều rất dễ hiểu. Thị trường sách rộng lớn, đa dạng các thể loại, nhất là đối với, thị trường sách thiếu nhi để lôi cuốn bạn đọc hầu hết các bộ truyện đều có hình minh họa bắt mắt, màu sắc sinh động, cầu kỳ 3D, 4D. Vì thế, sự xuất hiện của bộ truyện tranh với hình vẽ đơn giản như  Lợn con vui vẻ sẽ trở nên “lạc lõng” và không mấy thu hút.

Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của các bậc phụ huynh, độc giả nhí lại vô cùng hứng thú với bộ truyện này. Chị Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Khi tôi mua bộ sách này về, hai con tôi rất thích, vì tính cánh và cách thể hiện cảm xúc của chú lợn này y chang bọn trẻ. Cậu con út 3 tuổi của tôi tối nào cũng bắt tôi đọc cho nó một, hai cuốn rồi mới chịu đi ngủ. Hai con tôi còn xin mẹ giấy trắng để vẽ theo những hình ảnh ngộ nghĩnh của chú lợn này”. Chị Tuyết Mai ở quận Ba Đình sau khi mua bộ truyện cho con cũng có nhận xét: “Hình minh họa của bộ sách tuy xấu xấu nhưng cũng đáng yêu mà. Các con có thể vẽ theo hình được. Trí tưởng tượng của con trẻ bay bổng mà đâu hẳn đẹp long lanh đã tốt nhỉ?!”…

Vì đâu, mà bộ truyện tranh Lợn con vui vẻ tưởng chừng đối với người lớn là nhàm chán như thế mà các em nhỏ lại hết sức yêu thích đến vậy?

“Lợn con vui vẻ” – nơi trí tưởng tượng của các em nhỏ bay cao, bay xa

“Lợn con vui vẻ” - Bộ truyện tranh đặc biệt - 1

Nếu bạn đã từng biết đến Titeuf – cậu bé được mệnh danh là “Người hùng mới của truyện tranh Pháp”, sẽ thấy những bức vẽ minh họa của họa sĩ Zep vô cùng đơn giản, thậm chí, nhiều độc giả còn cho rằng nó vô cùng xấu xí. Vậy mà, bộ truyện về Titeuf đến giờ vẫn đang làm mưa, làm gió trên toàn thế giới: 12 triệu bản sách đã được tiêu thụ tại Pháp và tác phẩm đã được dịch ra 21 thứ tiếng. Điều này chứng tỏ, đôi khi, sự đơn giản lại rất thu hút độc giả nhí.

Bộ truyện tranh Lợn con vui vẻ của Cao Hồng Ba cũng là một trường hợp đặc biệt như thế. Hình ảnh chú lợn con Ba Bu hiện lên qua những nét vẽ tưởng chừng như nguệch ngoạc của một đứa trẻ mẫu giáo đang tập tô màu, đầy hồn nhiên và sinh động. Biểu cảm trên khuôn mặt của chú cũng vô cùng đa dạng: sự mệt mỏi khi bị mắc bệnh quai bị, sự vui tươi, hớn hở khi bày trò, sự đau đớn khi bị tiêu chảy… Chính những hình ảnh ấy đã thể hiện rõ nét tâm trạng của các em nhỏ khi chúng cũng gặp phải những tình huống như chú lợn Ba Bu trong câu chuyện vậy.

Về vấn đề này, một họa sĩ có tiếng cho biết, đối với người lớn, những hình vẽ đó trông rất xấu xí, đơn điệu bởi vì họ luôn muốn mọi thứ phải chính xác, tỉ mỉ. Sự hoàn hảo, đẹp đẽ luôn đem lại thiện cảm cho hầu hết mọi người. Vì thế, có thể lý giải vì sao, người lớn chỉ thấy con voi trong “Hoàng tử bé” lại giống cái mũ đến vậy.

Nhưng đối với trẻ con lại khác, chúng đơn giản lắm. Chỉ cần một hình vẽ đơn giản, dễ hiểu là chúng cũng có thể cảm thấy thích, rồi tưởng tượng là rất nhiều thứ hay ho, thú vị. Tâm lý trẻ nhỏ là hay mộng mơ và trí tưởng tượng của chúng vô cùng sinh động. Vì thế, rất dễ hiểu, khi nhìn những hình vẽ minh họa trong bộ truyện tranh Lợn con vui vẻ đơn giản, dễ bắt chước, nhưng cũng rất hài hước, gần gũi, các độc giả nhí lại có thể dễ dàng “bắt sóng” cảm xúc của chú lợn con đến vậy.

Thực tế, một trong những thành công mà tác giả Cao Hồng Ba khi sáng tạo bộ truyện này là đã đánh trúng vào tâm lý của trẻ nhỏ - những độc giả “chân chính” của bộ sách chỉ thông qua những hình vẽ ngây ngô, giản đơn, chứ không phải là phụ huynh, những người mua sách cho chúng. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt cho bộ truyện Lợn con vui vẻ mà không phải bộ truyện thiếu nhi nào cũng làm được như thế.

Để thay đổi thói quen của công chúng là điều không hề đơn giản, nhất là khi, thói quen của trẻ em Việt Nam hầu hết bị phụ thuộc rất nhiều cái nhìn, sở thích của cha mẹ. Thông thường, trẻ nhỏ nhất là các bé ở lứa tuổi mẫu giáo không thể quyết định cuốn sách mà chúng muốn mà phải nhờ đến sự tư vấn của cha mẹ. Đó cũng là một phần lý do, người lớn đang “kìm hãm” trí tưởng tượng cũng như sở thích của các em nhỏ. Thay vì hướng các con theo suy nghĩ của mình, tại sao các bậc phụ huynh không thử một lần để chúng thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo, cảm thụ, khám phá những điều thú vị trong cuộc sống theo cách của riêng chúng.

Đó chính là thông điệp đầy nhân văn ẩn sau những hình vẽ nguệch ngoạc trong bộ truyện tranh Lợn con vui vẻ mà tác giả Cao Hồng Ba muốn gửi đến toàn bạn đọc trên thế giới! Thực tế, tại quê hương của mình, hình ảnh chú lợn con Ba Bu đang làm mưa gió trên thị trường với đủ loại sản phẩm in hình của chú dành cho cả người lớn lẫn thiếu nhi như văn phòng phẩm, quần áo, ô, mũ, túi xách, chăn, gối…

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn