Minh Hằng bị chặn đường đánh trong 'Vừa đi vừa khóc'

Ngày 20/03/2014 16:13 PM (GMT+7)

Không chỉ mang lại những tràng cười sảng khoái, tập 3 "Vừa đi vừa khóc" còn lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Sau tập 2 dồn sự tập trung vào cặp đôi chính Đông Dương - Hải Minh, bộ ba "bá đạo" Thêu - Lụa – Lố đã quay trở lại và khiến khán giả thích thú, phì cười. Lụa do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai là một cô bé tưng tửng, luôn mồm hát những bài ca bất hủ và tự nhận “Em đẹp mà”. Thêu mặt dày, quyết bám đuổi “trai đẹp” Đông Dương dưới sự thể hiện của Nhã Phương được “bonus” thêm vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh và đáng yêu. Còn anh chàng bán cá tên Lố do La Quốc Hùng đóng là một nhân vật “bá đạo” với cá tính đúng như cái trên “Lố” của mình.

Trong tập 3, Thêu kiếm cớ cái khung thêu của em gái bị hỏng để nhờ Đông Dương tới nhà sửa. Cô nàng còn không ngần ngại tự xì hơi bánh xe để được ngồi sau “trai đẹp”. Trên đường đi tìm Dương, Thêu gặp “oan gia” của cuộc đời – anh chàng bán cá tên Lố. Sau lời tỏ tình “Thêu, anh yêu em” của Lố, fan cuồng của Đông Dương đã thẳng thừng tuyên bố, Dương là bạn trai của mình. Điều này như mồi lửa thổi bùng lên sự ghen tuông trong lòng Lố, anh ngay tập tức dở thói đanh đá, chua ngoa ra để bôi xấu tình địch. Lố chê Đông Dương ẻo lả, “bóng gió” và hù dọa Thêu mai mốt cô lấy Dương về “hai đứa ngồi thêu với nhau, rồi đứa nào làm vợ”. Khán giả tiếp tục phì cười khi Lố cảnh báo trước với Thêu: “Em mà lấy nó rồi thể nào cũng có ngày em chạy sang nhà anh, em khóc hu hu “Anh Lố ơi, thằng chồng em nó có bạn trai rồi. Em hối hận quá à, biết vậy hồi xưa em cưới anh”.

Minh Hằng bị chặn đường đánh trong Vừa đi vừa khóc - 1
Cặp đôi "mặt dày" Thêu - Lố chọc khán giả phì cười mỗi khi xuất hiện.

Những trò lố của anh chàng bán cá còn chưa kết thúc khi anh chàng lẽo đẽo đi theo Thêu. Phát hiện ra, Thêu ngồi sau xe Đông Dương, ôm và dẫn anh ta về nhà, Lố đã khóc ròng nhưng anh nhanh chóng tự lấy lại tinh thần: “Không được khóc, đàn ông không được khóc. Mình phải giải quyết vụ này theo cách của đàn ông”. Quả thật, sau đó Lố đã nói chuyện với Đông Dương như… hai thằng đàn ông. Màn đánh ghen của anh khiến khán giả phì cười. Từ chỗ đe dọa, uy hiếp, Lố lại quay ngoắt 180 độ sang thân thiết với Dương khi anh ta khẳng định chỉ là bạn của Thêu. Chàng bán cá thậm chí còn cẩn thận lấy số của “tình địch” để sau này tiện hỏi thăm, nhờ tư vấn. Sau những tập đầu của phim, chàng bán cá vàng tên Lố đang là một trong những nhân vật được khán giả yêu thích nhất.

Minh Hằng bị chặn đường đánh trong Vừa đi vừa khóc - 2
"Trai đẹp" Đông Dương bị đánh ghen giữa đường.

Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ trong tập tiếp theo của phim. Nhiều khán giả nhận xét, "bé Heo" vào vai giả trai khá ngọt. Phản ứng của "trai đẹp" Đông Dương trước sự sấn sổ, bạo dạn của Thêu khiến người xem thích thú.

Minh Hằng bị chặn đường đánh trong Vừa đi vừa khóc - 3
Đông Dương nhảy ngay xuống xe khi Thêu "mặt dày" ôm anh.

Tập 3 của Vừa đi vừa khóc không chỉ mang lại cho khán giả những tràng cười sảng khoái nhờ cái “lố” của anh chàng bán cá, sự mặt dày của nàng Thêu và tính điên điên của em Lụa mà còn lấy đi của người xem không ít nước mắt bởi cuộc chia ly của gia đình Hải Minh.

Ở tập này, diễn xuất của Lương Mạnh Hải nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Khi nghe ba kể về mẹ, Hải Minh vỡ òa cảm xúc và khóc như một đứa trẻ khiến khán giả phải bồi hồi theo.

Minh Hằng bị chặn đường đánh trong Vừa đi vừa khóc - 4
Hải Minh vỡ òa cảm xúc khi nghe ba kể về mẹ.

Trước đó, nhân vật Hoa - mẹ đẻ của Hải Minh – cũng khiến người xem xúc động về tình mẫu tử. Vừa hay tin về chồng con, bà Hoa hớt hải bỏ hết đồ nghề thu lượm ve chai của mình, hộc tốc đạp xe tới chỗ bạn với hai hàng nước mắt dài. Cảm xúc vui mừng đan xen lo lắng, buồn tủi, trách móc bản thân được diễn viên Thanh Thủy lột tả trọn vẹn, cùng với đoạn nhạc phim da diết, ca từ ý nghĩa đã khiến không ít người xem phải rơi lệ.

Được nhào nặn bởi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, với sự tham gia diễn xuất của Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, quy tụ từ diễn viên trẻ tài năng tới gạo cội,Vừa đi vừa khóc đang thu hút sự chú ý của đông đảo người xem ở nhiều lứa tuổi. Sau 3 tập đầu tiên của bộ phim, có rất nhiều ý kiến trái chiều được phản hồi từ phía độc giả. Khen có, chê có song hơn hết, họ đều ngóng trông từng diễn biến mới của bộ phim và sẽ còn cả một chặng đường phía trước để các “thượng đế” theo dõi và đánh giá về Vừa đi vừa khóc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan