Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay "kẻ thứ 3" đáng giận?

Ngày 25/01/2017 15:00 PM (GMT+7)

Tình yêu đầy đau khổ của Linh (Nhã Phương) - Junsu (Kang Tae Oh) trong Tuổi thanh xuân 2 đã lấy nước mắt của nhiều khán giả. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đây có phải là hành động đầy ích kỷ của "kẻ thứ 3"?

Cho đến thời điểm này, bộ phim truyền hình Tuổi thanh xuân 2 đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Linh (Nhã Phương) - Junsu (Kang Tae Oh) - Cynthia (Jung Hae Na). Câu chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Junsu nhận ra mình đã yêu Linh và thừa nhận điều đó với Cynthia. Trước sự đau khổ của Cynthia, liệu tình yêu giữa Junsu và Linh có còn đúng?

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 1

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 2

Cynthia đau khổ bởi sự thay lòng đầy ngỡ ngàng của vị hôn phu

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Cynthia trong Tuổi thanh xuân phần 2 đã khiến cho chuyện tình yêu giữa Linh và Junsu ngày càng trở nên bế tắc. Trước đó ở phần 1, Linh với hình tượng một cô gái hồn nhiên trong sáng, luôn sống và yêu hết mình đã chiếm được thiện cảm của không ít khán giả. Thế rồi ngày nọ, tai nạn bất ngờ ập tới, khiến Linh và Junsu rơi vào cảnh xa cách. Sau bao năm chờ đợi, khi Linh quyết định sẽ quên Junsu thì bất ngờ anh lại xuất hiện. Nhưng số phận luôn biết trêu đùa họ, Junsu xuất hiện trước Linh cùng vợ chưa cưới và hoàn toàn quên hết những ký ức về người con gái anh từng yêu say đắm năm xưa.

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 3

Ban đầu, dù đau khổ chứng kiến cảnh người yêu vui vẻ bên tình mới, Linh vẫn cố dằn lòng chúc phúc cho họ bởi hơn ai hết, cô luôn muốn Junsu được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn chiến thắng lý trí khi Linh quyết định ở bên Junsu. Có khán giả ủng hộ quyết định này của Linh, bởi sau những đắn đo cô đã quyết định một lần nữa dũng cảm bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Nhưng cũng có không ý những ý kiến không đồng tình, bởi tại thời điểm này Linh lại là kẻ thứ ba đang cố tình chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 4

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 5

Khi mới xuất hiện, Cynthia luôn là kẻ đáng ghét bởi cô chính là bức tường giữa Junsu và Linh. Nỗi lo lắng một ngày nào đó Junsu sẽ nhớ lại quá khứ và rời bỏ mình khiến Cynthia trở nên ích kỷ. Cô luôn tìm cách ngăn cản Linh và Junsu tiếp xúc với nhau khiến khán giả không ưa.

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 6

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cynthia cũng chỉ đang bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Bởi cũng như Linh, cô cũng yêu Junsu thật lòng. Chính Cynthia đã giúp Junsu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Cô là động lực giúp Junsu tìm được mục đích sống. Vì Junsu mà Cynthia đã có những hành động thái quá, thậm chí là không thể chấp nhận với Linh nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu".

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 7

Ba năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để hiểu và gắn bó với một ai đó. Trong ba năm đó, Cynthia đã bên cạnh yêu thương và chăm lo giúp Junsu bình phục, từng bước thoát khỏi thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời. Ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt, Junsu lại thừa nhận với vợ chưa cưới của mình rằng anh đã có tình cảm với trưởng phòng Linh, một cô gái mà họ chỉ mới gặp mặt không lâu.

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 8

Trong chuyện tình tay ba này có lẽ cả Linh và Cynthia đều là những kẻ đáng thương bởi sự nhu nhược không dứt khoát của Junsu. Không ít người xem bức xúc đã cho rằng Junsu là gã Sở Khanh muốn "bắt cá hai tay". Bởi cho đến tận lúc này, dù xác nhận là đã có tình cảm với Linh nhưng Junsu vẫn chưa dứt khoát với Cynthia. Thậm chí trước mặt vợ chưa cưới Junsu từng thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình đã thay đổi, nhưng khi biết Cynthia có ý định tự tử, anh chàng lại không cầm lòng được: "Cả anh và em đều phải sống thật cố gắng, để không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này nữa". Bởi ít nhất giữa anh và Cynthia không có tình yêu thì vẫn còn trách nhiệm.

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 9

Mặt khác với Linh, dù vẫn chưa tìm lại được ký ức đã mất nhưng Junsu đã nảy sinh tình cảm với cô. Linh đã nhiều lần từ chối tình cảm này, bởi cô không muốn thành kẻ thứ ba, bởi hiện tại Cynthia mới là người "danh chính ngôn thuận" bên cạnh Junsu. Nhưng chính Junsu là người chủ động níu giữ: "Chỉ cần em không giao động thôi, còn tình cảm của anh không bao giờ thay đổi". Phải chăng chính sự ích kỷ của Junsu đã vô tình đẩy Linh vào tình huống khó xử? Tại thời điểm hiện tại, tình yêu giữa Linh và Junsu có phải là tình yêu đích thực?

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 10

Nhã Phương của Tuổi thanh xuân 2: Cô gái đáng thương hay amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34; đáng giận? - 11

Tập 24 của Tuổi thanh xuân 2 sẽ lên sóng vào lúc 21g10 hôm nay trên kênh VTV3.

Preview của tập 24 Tuổi thanh xuân 2

Huân Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình