Sau Em là bà nội của anh, một lần nữa, Miu Lê lại chạm đến trái tim khán giả

Ngày 29/12/2016 15:32 PM (GMT+7)

Miu Lê khiến nhiều người bật khóc khi cô thể hiện đầy xúc cảm ca khúc trong phim ngắn do "phù thủy cười" Huỳnh Lập làm đạo diễn.

Miu Lê khá có duyên với các ca khúc nhạc phim. Sau Em là bà nội của anh, cô tiếp tục gây sốt với ca khúc mới trong đoạn phim ngắn do "phù thủy cười" Huỳnh Lập làm đạo diễn.

Vừa qua, đoạn phim ngắn chỉ vỏn vẹn 6 phút mang tên Xuân không màu do "phù thủy cười" Huỳnh Lập làm đạo diễn đã lấy hết nước mắt của người xem khi gửi gắm câu chuyện tưởng chừng giản đơn như về quê với mẹ ngày Tết. Chỉ sau 1 tuần đăng tải, Xuân không màu đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội bởi câu chuyện chạm đến nỗi lòng của mỗi người con gái khi đi làm dâu xa khó có điều kiện về quê mẹ ăn Tết.

Một trong những yếu tố thành công cho bộ phim còn nhờ ca khúc của đoạn phim do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, được thể hiện bởi giọng hát ngọt ngào, trong trẻo đầy xúc cảm của Miu Lê.

Sau Em là bà nội của anh, một lần nữa, Miu Lê lại chạm đến trái tim khán giả - 1

Sau Em là bà nội của anh, một lần nữa, Miu Lê lại chạm đến trái tim khán giả - 2

Huỳnh Lập tiết lộ, Miu Lê đã khóc khi xem xong đoạn phim ngắn do anh làm đạo diễn

Được biết, khi Tăng Nhật Tuệ gửi bài hát này, ngay khi ở phòng thu, sau khi xem bản demo của bộ phim, Miu Lê đã bật khóc nức nở.

"Khi ekip và Miu Lê ở phòng thu, để cho chị hiểu được sâu hơn về các ca từ, Lập đã cho chị xem một trích đoạn cao trào của clip để chị dễ lấy cảm xúc. Vừa xem xong, Lập không ngờ là Miu Lê đã khóc oà. Lập rất vui khi clip của mình đã chạm được đến trái tim của chị trong khi lúc bấy giờ clip vẫn chưa hoàn chỉnh. Và hi vọng, với thành phẩm cuối cùng, Xuân không màu có thể mang đến cho người xem nói chung và chị em phụ nữ con gái nói riêng những dòng cảm xúc mãnh liệt, tích cực" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Còn về phần Miu Lê, cô cho biết, dù chưa kết hôn nhưng khi xem đoạn phim ngắn, cô tưởng tượng ra hình ảnh những người chị, người bạn của mình bấy lâu nay phải ôm nỗi nhớ nhà khi Tết là dịp đoàn viên nhưng không thể về bên bố mẹ.  Cũng chính bởi thế, Miu Lê đã dâng trào cảm xúc và thu âm ca khúc rất nhanh.

Sau Em là bà nội của anh, một lần nữa, Miu Lê lại chạm đến trái tim khán giả - 3

Thời gian qua, Miu Lê rất có duyên với các ca khúc nhạc phim

Không màu mè, không nội dung to tát, MV của Miu Lê dẫn lối cảm xúc người nghe về một câu chuyện gần gũi, dễ gặp ở bất kỳ mái ấm nào. Đói là nỗi lo của mỗi cô gái khi Tết về: Tết nhà ngoại, Tết nhà nội...

Cái kết của bộ phim cũng chính là tâm sự, ước mơ của bao người phụ nữ gửi gắm, có một cái Tết thật trọn vẹn bên 2 gia đình, để hạnh phúc thật sự tròn đầy, viên mãn.

Với thông điệp giản đơn mà đầy tính nhân văn như thế, không ngạc nhiên khi sau bộ phim Em là bà nội của anh, Miu Lê tiếp tục trở thành nghệ sĩ được yêu mến khi đã chạm đến cảm xúc chân thành nhất của mỗi khán giả. Cô cũng được nhiều người khen ngợi với MV đầy cảm xúc này, thậm chí còn được gọi bằng nickname đáng yêu: "Cô có gái có duyên với nhạc phim" khi những ca khúc Miu Lê hát cho phim đều có sức lay động và có sức sống riêng biệt.

Sau Em là bà nội của anh, một lần nữa, Miu Lê lại chạm đến trái tim khán giả - 4

"Phù thủy cười" Huỳnh Lập gây ấn tượng khi thử sức với vai trò đạo diễn phim

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim mới