Tâm Phan: Đàn ông nào cũng thích thỏa mãn… trên giường

Ngày 15/09/2013 10:28 AM (GMT+7)

Nhà văn Tâm Phan chia sẻ về vấn đề sex trong hôn nhân và cuộc sống.

Tâm Phan là cái tên gần gũi với rất nhiều độc giả trẻ Việt Nam. Họ theo dõi những bước chân của cô chu du trên những vùng đất mới trên khắp thế giới như thể chính họ đang cùng cô từng bước khám phá những nền văn hóa mới.

Không những thế với lợi thế nhiều năm sinh sống tại nước ngoài khiến cho những kinh nghiệm và trải nghiệm của chị trở nên phong phú nhưng cũng rất gần gũi, chân thành. Và chị đã không ngần ngại chia sẻ những quan điểm của mình về một vấn đề nhiều độc giả quan tâm nhưng còn nhiều e ngại – vấn đề sex trong cuộc sống và hôn nhân.

Tâm Phan: Đàn ông nào cũng thích thỏa mãn… trên giường - 1
Chân dung nhà văn Tâm Phan.

Tình dục và tình yêu là “cặp đôi hoàn hảo”

- Tâm Phan là một cái tên luôn tạo được độ nóng trong làng văn trẻ Việt Nam. Phải chăng độc giả hồi hộp vì Tâm Phan luôn chọn đề tài nóng mà ít nhà văn Việt Nam muốn chạm tới đó là đề tài sex?

Khi viết, tôi không chọn đề tài nóng, giật gân để gây sự chú ý. Tôi viết những gì thôi thúc trong lòng tôi, tạo cho tôi cảm hứng viết. Tôi viết chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe, những bài học cuộc đời mà tôi đã trải qua với mong muốn được góp một phần nhỏ nhoi của mình cho xã hội. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm. Nếu như có một khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong vấn đề giáo dục giới tính, tôi phải là chiếc cầu nối để họ hiểu nhau hơn. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi không muốn con gái tôi sau này phải gánh chịu những hậu quả do thiếu hiểu biết về tình dục. Tôi cũng đã qua thời dậy thì con gái và tôi hiểu những cảm xúc, những tò mò giới tính và tình dục các em đang trải qua.

- Nhưng với quan niệm truyền thống, giáo dục về sex vẫn là chủ đề hết sức “nhạy cảm”?

Ở Việt Nam, những cuốn sách về giáo dục giới tính hoặc là bài dịch từ sách nước ngoài, hoặc là bài viết của những chuyên gia mang tính lý thuyết sách vở nhiều hơn là gần gũi với đời thường. Cuốn Sex và Những thứ khác rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía, nó như tâm sự của một người chị với đứa em mới lớn, về tình dục, tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, học hành, ứng xử, nghề nghiệp, tương lai v..v..

Dĩ nhiên, chủ đề giới tính chiếm 50%. Một cuốn sách nhỏ nhưng nó chứa đựng rất nhiều thông tin và kiến thức cho những bạn trẻ mới bỡ ngỡ bước chân vào đời, để các bạn có thể hình dung một cuộc sống muôn màu trước mắt (chứ không phải chỉ một màu hồng - PV). Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy tự đứng lên, bạn đã học được cách để không vấp ngã nữa và trưởng thành hơn.

Tâm Phan: Đàn ông nào cũng thích thỏa mãn… trên giường - 2
"Sex lại chính là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc gia đình".

- Xây dựng gia đình với một người chồng ngoại quốc, chị nghĩ quan điểm về sex của người nước ngoài khác gì với người Việt?

Người Việt coi sex (tình dục) là một điều thiêng liêng, ý nhị. Vậy nên, sex chỉ có thể xảy ra khi hai người yêu nhau, có ý định chung sống với nhau. Sex không chỉ thể hiện tình yêu trong hôn nhân mà còn để sinh con đẻ cái. Điều này khiến một số phụ nữ suy nghĩ sai lầm rằng lấy chồng, sinh con đẻ cái xong rồi thì sex không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, sex lại chính là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc gia đình. Điều này vô cùng quan trọng.

Người phương Tây coi sex đơn thuần là một nhu cầu sinh lý của con người. Họ không chờ đến khi yêu ai mới thử sex. Họ có thể trải nghiệm sex bất kỳ khi nào họ muốn và khi họ sẵn sàng. Họ đều được trang bị những kiến thức về an toàn tình dục từ rất sớm và họ biết cách bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn, lây bệnh qua đường tình dục...

Một khi mọi thứ đều đảm bảo an toàn, họ chỉ việc hưởng thụ sex. Trong hôn nhân, dù tính cách hòa hợp, hai người yêu nhau, nhưng sex không hòa hợp thì họ sẽ từ bỏ hôn nhân đó (dù đã có con cái). Người phương Tây họ khá thực tế, bởi sex là nhu cầu sinh lý, họ không muốn sống cả đời với một người không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của họ. Kết cục thì chẳng ai vui và hạnh phúc cả. Vậy thì tại sao lại phải cố duy trì sự bất hạnh đó? 

- Chị từng chia sẻ tình yêu và tình dục có họ hàng với nhau, chị có thể giải thích rõ hơn về quan điểm này? 

Tình yêu và tình dục là hai khái niệm khác nhau nhưng lại là một “cặp đôi hoàn hảo” khi đi cùng nhau. Tình yêu có tình dục và tình dục có tình yêu sẽ tôn vinh nhau, làm cho nhau thăng hoa. Tuy nhiên, “tình dục có tình yêu” khác với “tình dục không tình yêu”. Nhiều bạn gái còn lầm lẫn hai khái niệm này, cho rằng cứ có tình dục nghĩa là yêu rồi. Không phải, “tình dục không tình yêu” hoàn toàn chỉ là nhu cầu sinh lý, là sự trao đổi sex chứ không thể hiện tình cảm. Việc “mua bán dâm” là ví dụ thực tế nhất của “tình dục không tình yêu”. 

Thiếu sex, đàn ông sẽ  đi tìm

- Theo chị, sex chiếm vị trí thế nào trong đời sống hôn nhân cũng như sự bền chặt trong tình yêu?

Theo tôi, sex chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Thực chất sex là nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, cũng như nhu cầu được ăn uống, ngủ, nghỉ vậy. Khi nhu cầu không được đáp ứng hoặc không được thỏa mãn, con người ta sẽ bị stress, cáu bẳn, khô khan. Nhu cầu sex của người phụ nữ có thể không cao như nam giới, nhưng không có nghĩa là họ không có. Nhiều phụ nữ coi nhẹ sex trong hôn nhân và tập trung vào những việc khác như: Kiếm tiền, làm đẹp, nuôi dạy con cái. Những việc làm đó tốt thôi, nhưng không làm thỏa mãn nhu cầu sex của người chồng.

Tâm Phan: Đàn ông nào cũng thích thỏa mãn… trên giường - 3
"Người đàn ông sẽ dễ bị lôi cuốn theo bản năng, hơn là trách nhiệm của một người chồng".

Khi người chồng không được thỏa mãn nhu cầu sex với vợ mình, anh ta sẽ đi tìm nơi có thể làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Xuất phát có thể chỉ đơn thuần là sinh lý. Nhưng dần dà, với sự xao lãng của người vợ trong chuyện chăn gối, cộng với việc nhu cầu sex luôn được đáp ứng và thỏa mãn khi cần, người đàn ông sẽ dễ bị lôi cuốn theo bản năng, hơn là trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Từ đó, bi kịch gia đình tan vỡ, người thứ ba xuất hiện là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, sex là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giữ lửa cho một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu.

- Chị nghĩ sao khi rất nhiều người đàn ông Việt Nam coi một người phụ nữ giỏi chuyện giường chiếu là một người phụ nữ hư hỏng?

Điều này khá mâu thuẫn vì tôi có thể chắc chắn rằng, ông nào cũng thích được chiều chuộng, thỏa mãn trên giường. Một người phụ nữ “không hư hỏng” thì làm sao có thể thỏa mãn các ông được (?). Chẳng ai hứng thú với một con sao biển nằm bất động dính chặt lấy cái giường, phải không (?). Chẳng lẽ, các ông không tự hào khi vợ mình giỏi chuyện giường chiếu (?) Giỏi chuyện giường chiếu không đồng nghĩa với “dễ dãi” nhé. Một người đàn bà có thể rất giỏi chuyện giường chiếu, nhưng chỉ làm điều đó chồng mình thôi. Nếu ai gọi người đàn bà đó là “hư hỏng” thì tôi sẽ gọi người đàn bà đó là “người vợ tuyệt vời”. 

- Theo chị người đàn ông có nên đóng vai trò chủ động trong cuộc sống chăn gối không? Nếu có thì vai trò của họ như thế nào?

Người đàn ông thường đóng vai trò chủ động trong cuộc sống chăn gối. Điều cần bàn ở đây là người đàn bà cũng nên nắm giữ vai trò chủ động, không nên phụ thuộc, thụ động chờ “đối tác” khơi mào. Đàn ông và đàn bà sinh ra đều bình đẳng như nhau, có những xúc cảm, khao khát, mong muốn như nhau. Khi người đàn ông mong muốn được “gối chăn”, họ chủ động bày tỏ. Vậy, không có lý do gì khi người đàn bà cũng có mong muốn đó mà lại im lặng, không dám bày tỏ.

Họ không chủ động thì chỉ mình họ thiệt thòi, chẳng ai biết đến cả. Họ chủ động thì ít nhất họ cũng có hành động nhằm thỏa mãn mong muốn của mình. Chưa nói đến điều thú vị, khi đối tác cảm nhận và mong muốn đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu của người đàn bà chủ động.

- Nếu được đưa ra một lời khuyên cho các đôi vợ chồng trẻ về sex chị sẽ chia sẻ điều gì?

Đừng coi nhẹ sex trong hôn nhân mà vợ chồng hãy tìm hiểu sâu hơn về sex, cùng nhau khám phá những cảm xúc, giác quan, đưa nhau tới “đỉnh hạnh phúc”. Khi đã ở đó rồi các bạn sẽ không muốn xuống và chắc chắn không bao giờ muốn rời xa nhau. 

Xin cảm ơn nhà văn Tâm Phan!

Tâm Phan: Đàn ông nào cũng thích thỏa mãn… trên giường - 4
Bìa cuốn sách Hồi ký Tâm Phan.

Viết sách về sex trong tâm trạng thất vọng

Chia sẻ cùng phóng viên, nhà văn Tâm Phan cho biết: “Tôi đã có 3 cuốn sách được xuất bản: Hồi Ký Tâm Phan (2012), Lần Đầu Làm Mẹ (2012), Sex và Những Thứ Khác (2013). Trong 3 cuốn sách này, cuốn Hồi Ký Tâm Phan kể về cuộc đời tôi với những sóng gió và bài học cuộc đời tôi trải qua. Cuốn Lần Đầu Làm Mẹ là sách chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học, huấn luyện trẻ sơ sinh ngủ thâu đêm, rèn tính độc lập cho trẻ. Có lẽ chỉ cuốn Sex và Những Thứ Khác được coi là đề tài nóng. Tuy nhiên, tôi viết cuốn này xuất phát từ sự thất vọng khi đọc những bài báo thống kê về tỉ lệ nạo phá thai trong giới trẻ ở Việt Nam, về những quan niệm sai lầm trong tình dục, tình yêu dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tôi cảm thấy đau xót, như thể họ chính là con em mình vậy”.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn