Thư chết - lời tạ lỗi của đứa con lưu lạc

Ngày 12/01/2014 06:46 AM (GMT+7)

Ấn phẩm mới nhất của Linda Lê, một trong những nữ nhà văn hàng đầu tại Pháp.

Đây là ấn phẩm mới nhất của Linda Lê, một trong những nữ nhà văn hàng đầu tại Pháp.

Linda Lê sinh năm 1963 tại Đà Lạt, sang Pháp năm 1977, hiện là một trong các nhà văn nữ hàng đầu tại Pháp. Cô thành danh năm 1992 với tập truyện Les Évangiles du Crime (Phúc âm tội ác).

Từ đây, các tác phẩm của Linda Lê luôn luôn được đón nhận nồng nhiệt Calomnies (Vu khống, 1993), Les Dits d’un Idiot (Lời tên khùng, 1995), và nhất là bộ ba Les Trois Parques (Ba nữ thần số mệnh, 1997), Voix (Tiếng nói, 1998)… Vu khống đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Bồ Đào Nha. Vừa qua, Linda Lê đã cho ra mắt tác phẩm mới nhất mang tên Thư chết.

Thư chết - lời tạ lỗi của đứa con lưu lạc - 1
Thư chết là tác phẩm mới nhất của Linda Lê.

Gọi là Thư chết bởi thư gửi tới người quá cố, cũng chính vì thế mà không bao giờ đến được tay người nhận.

Lá thư giống như lời thỉnh cầu âm thầm trước vong linh người cha. Hiển hiện qua những dòng chữ không chút hoa mỹ là một khao khát mãnh liệt được giành lại, kết nối, hàn gắn thêm lần nữa. Nếu như hồi sinh là điều có thể thông qua việc viết, thì chắc chắn Linda Lê đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh ấy.

Cùng với tác phẩm này, nhà sách Nhã Nam sẽ cho ra mắt nhiều tác phẩm hấp dẫn như Thánh đường (Raymond Carver), La Mã sụp đổ (Jérôme Ferrari).

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn