Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng

Ngày 09/11/2016 00:00 AM (GMT+7)

Đâu là thông tin xác thực trong số những đồn đoán về phần hai và cái kết đặc biệt của Người tình ánh trăng (Moon Lovers)?

Cách đây đúng 1 tuần, bom tấn của đài SBS - Người tình ánh trăng (Moon Lover) đã chính thức nói lời chia tay khán giả bằng một đoạn kết không thể đau đớn hơn. Trong khi Wang So (Lee Jun Ki) sống cả quãng đời còn lại với nỗi cô độc, ngay cả con gái cũng không dám nhận thì Hae Soo (IU) trở về thời đại của mình và hết sức đau khổ khi nhớ lại toàn bộ ký ức. Kết thúc này bị đánh giá là còn “dã man” hơn cả bản phim gốc vì ít ra ở Bộ bộ kinh tâm, cặp đôi chính còn có cơ hội gặp lại nhau trong thời hiện đại.

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 1

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 2

Cặp đôi Wang So (Lee Jun Ki) và Hae Soo (IU) đã rời xa nhau mãi mãi trong tập cuối của Người tình ánh trăng

“Ta sẽ đi tìm nàng, Soo của ta” - câu thoại của nam chính khép lại tập cuối Người tình ánh trăng càng khiến nhiều khán giả mong mỏi rằng bộ phim sẽ có thêm phần 2, là câu chuyện về Hae Soo và Wang So ở thời hiện đại. Trong khi công chúng mải bàn luận thì vừa qua, nữ diễn viên chính IU bất ngờ đăng một bức ảnh lên Instagram, chụp lại quá trình quay đoạn kết thúc. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là sự xuất hiện ở phía góc trái màn hình của một nhân vật bí ẩn đưa khăn tay cho Hae Soo khi cô đang khóc. Cùng với bức ảnh được đăng tải, cô ca sĩ còn tinh nghịch khi đăng kèm chú thích mập mờ: "Ồ? Khăn tay này...?".

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 3

Bức ảnh IU đăng tải lên mạng xã hội gây tranh cãi về cái kết vốn dĩ của Moon Lovers‎

Ngay lập tức, vô số dự đoán được đưa ra và ý kiến phần lớn của khán giả đều cho rằng danh tính kẻ bí ẩn đó không ai khác ngoài Wang So. Điều này đồng nghĩa với việc, kết thúc thực tế của phim đáng ra phải là màn hội ngộ giữa Hae Soo và Wang So tại thế giới hiện đại. Nhưng nhiều khả năng, cảnh phim này đã được chỉnh sửa lại trong quá trình phát sóng của Người tình ánh trăng và sẽ được phát lại trong tập đặc biệt hoặc phát hành trong bản DVD để làm quà cho các fan ruột.

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 4

Nhiều cư dân mạng đã tổ chức truy lùng danh tính “kẻ bí ẩn” và đi đến kết luận, đó chính là Lee Jun Ki

Tạm thời bỏ qua khả năng DVD, trước mắt thông báo tới thời điểm hiện tại từ phía nhà đài SBS tuyệt nhiên không hề có lịch chiếu tập đặc biệt nào của phim. Bên cạnh đó, hình ảnh Lee Jun Ki mặc vest và đeo cà vạt trên thực tế lại là ảnh trích từ hậu trường quay web drama mới mang tên First Kiss for the Sixth Time của anh. Trong dự án này, Lee Jun Ki vào vai con trai một tài phiệt giàu có với ngoại hình đẹp trai hào hoa. Thế nên, chuyện chiếc cà vạt anh chàng đang đeo giống-hệt-chiếc-khăn-trong-ảnh hẳn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 5

Cơ hội khán giả được chứng kiến màn hội ngộ giữa Hae Soo và Wang So ở thời hiện đại là rất thấp

Nhiều khán giả đùa vui, biết đâu đó là khăn tay của Ji Mong - vị quân sư đồng thời cũng là nhà chiêm tinh giỏi nhất Cao Ly năm xưa, nay đã kịp cùng nữ chính “xuyên về” hiện đại làm giảng viên đại học. Sau tất cả, anh chàng được cư dân mạng phong tặng danh hiệu "người chiến thắng đích thực” của bộ phim Người tình ánh trăng.

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 6

Ngoài ra bàn về khả năng làm phần 2, đây lại là điều càng không tưởng. Với mức rating tương đối ảm đạm và thường xuyên đứng bét bảng tỷ suất theo dõi, hẳn các nhà sản xuất cũng chẳng mặn mà gì với việc bỏ tiền làm tiếp phim. Cộng thêm truyền thống phim Hàn không có xu hướng khai thác phần tiếp theo cũng như chính Bộ bộ kinh tình - phần 2 của Bộ bộ kinh tâm cũng thất bại thảm hại, thì khả năng Người tình ánh trăng có phần 2 là rất khó xảy ra.

Thực hư về kết thúc “đáng ra phải thế” của Người tình ánh trăng - 7

Khả năng Người tình ánh trăng có phần 2 là điều tương đối khó khăn

Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lee Jun Ki