“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh

Ngày 19/09/2017 08:44 AM (GMT+7)

Nỗi đau của cô gái chẳng có vài giọt máu trên ga giường trong lần đầu trao đi sự trinh trắng, khiến người đọc Không khóc ở Kuala Lumpur thổn thức.

“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh - 1

BTV Quang Minh và nhà văn trẻ Linh Lê sắp "về chung một nhà" 

Tôi hâm mộ BTV Quang Minh nên rất tò mò về người vợ anh sắp rước về nhà – nhà văn trẻ Linh Lê. Báo giới khen chị đẹp như hoa hậu, tính tình mạnh mẽ, cương quyết, cuộc sống màu sắc và giàu chất thơ.

Nhưng tôi vẫn muốn tự tìm hiểu về người phụ nữ này qua những trang văn chị viết và cuốn đầu tiên tìm đến là “Không khóc ở Kuala Lumpur” – cuốn sách đầu tay mà tôi nghĩ, chứa cả tuổi thanh xuân của chị.

384 trang sách kể về tuổi trẻ đầy vấp ngã của một cô gái tên Việt An. An là cô gái thông minh, nhạy cảm, luôn ý thức được nhan sắc của mình, nhưng cách sống bản năng, theo cảm xúc nhiều hơn lý trí của cô khiến cho sự nhận thức ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Cô dễ bị đánh gục bởi những cái bình yên, trừu tượng, hoặc những thứ huyễn hoặc không thể diễn tả bằng lời. Trong tình yêu cũng thế, cô hay "đa mang theo kiểu hư vô, thực mà ảo".

Bởi thế mà dù đã trưởng thành đến mức chai sạn rồi, Việt An vẫn nhớ mãi câu nói của cậu bạn thuở ấu thơ trên con đường giữa cánh đồng xanh mát: “Tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”.

Bởi thế mà 17 tuổi, Việt An yêu điên cuồng như cần oxy để thở, sẵn sàng mở toang cánh cửa sổ trong đêm lạnh, tự tụt chiếc váy ngủ màu trắng của mình, lao vào vòng tay mối tình đầu (Kiên).

“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh - 2

Tuổi thanh xuân là đầy rẫy những tổn thương (ảnh minh họa)

Vậy mà chỉ vì không có vài giọt máu rớt trên ga giường, Việt An phải nhận lại toàn những oan ức, tủi hờn để rồi mãi sau này, khi đã quăng mình cho nhiều cuộc tình khác, mỗi khi nhớ lại đêm ấy, cô vẫn xót xa như mới ngày hôm qua. Mối tình đầu kết thúc đầy đau đớn ở tuổi 17 là khởi đầu cho rất nhiều lựa chọn bản năng sau này.

Cú vấp ngã lớn bắt đầu từ khi Việt An và hai người bạn thân thiết Hiên Lam và Chu Minh sang Kuala Lumpur học. Một thành phố vừa hiện đại, vừa mang vẻ Á Đông đã chứng kiến cuộc chuyển biến mạnh mẽ trong cả tính cách lẫn hướng đi của mỗi người.

Hiên Lam là cô gái hướng ngoại, như chú chim non được sổ lồng, cô lao vào ái tình, tôn thờ câu nói “cảm xúc là một thứ không thể điều khiển” nên mải miết thử nghiệm những trò chơi quái đản trong tình yêu. 

Còn Việt An sau những ngần ngại, đã mở lòng với Chu Minh – cậu lớp trưởng tròn tròn, béo béo, nụ cười má lúm không dễ quên. Tình yêu ấy bình yên và trong sáng quá, đến mức không có nền tảng, bất cứ lúc nào cũng có thể lung lay.

“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh - 3

Ken làm sống dậy cho An những cảm xúc yêu đương mãnh liệt (ảnh minh họa)

Và Ken đến, khiến cho thứ tình cảm như sương sớm ấy tan biến thật. Ngay từ giây phút đầu gặp Ken, Việt An đã biết “trái tim mình từ giây phút này không còn yên lặng nữa”. Những cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng, si mê, điên dại mà cô ngỡ tưởng đã chết từ sau đêm gần gũi với Kiên từ từ sống dậy. An quyết định chia tay Chu Minh để đến với Ken. Và cái giá để cô được theo đuổi cảm xúc thực của mình là cái chết của Minh.

Mặc kệ tất cả, An vẫn yêu, yêu để bù đắp lỗi lầm, để chứng minh rằng mình không chọn sai. Tiếc là, lý trí và những sắp đặt của cô không thể chiến thắng “cảm xúc mãnh liệt không thể điều khiển” của Lam và sự ham mê “của lạ” của Ken.

“Ken cũng thuần khiết như An vậy. Nhưng trong sâu thẳm anh ta vẫn là một thằng đàn ông. Đàn ông trên đời này không ai từ chối một cô gái tự nguyện đến dạo chơi với mình bao giờ…”. Hiên Lam đã nói thế khi cùng Ken lao vào cuộc tình bí mật. An bị phản bội.

“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh - 4

Cuốn sách để lại bao xúc cảm cho những người đã qua tuổi thanh xuân

Khi nhận ra không thể đùa cợt mãi tình cảm của An cũng là lúc Lam và Ken chấm dứt tuổi thanh xuân vì một tai nạn ô tô, trong chuyến du lịch cuối cùng với nhau.

“Thời khắc ấy, đau đớn là gì? Tôi chưa kịp cảm nhận. Ken à? Lam à? Chết rồi à? Vậy thôi”. Cảm xúc của Việt An chỉ có thế, không oán trách, không tủi hờn. Những con người được sinh ra để giúp cô thấu hiểu hết đắng cay, mặn ngọt của tuổi thanh xuân như Ken, Hiên Lam, Chu Minh hay cậu bé thuở ấu thơ với câu nói “Tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”, đang ở cùng nhau, nhìn cô sống tiếp.

Trang thứ 384 khép lại, cũng như Việt An, tôi không nuối tiếc cũng chẳng xót xa cho bất cứ ai, vì kết cục đó là họ dám lựa chọn. Thanh xuân của họ là tình yêu, tình yêu của họ là những cuộc rượt đuổi mải miết: Lam yêu thầy Lee, Chu Minh yêu Việt An, An yêu Ken.

Dù kết quả thế nào, họ đều đã dám lựa chọn người mình yêu và dám trả giá cho lựa chọn ấy.

“Tình yêu đắm say và bi kịch” qua cái nhìn của vợ BTV Quang Minh - 5

24 tuổi, Linh Lê ra mắt cuốn sách "Không khóc ở Kuala Lumpur"

Linh Lê ra mắt cuốn sách này vào năm 24 tuổi, những nhân vật của chị cũng sống đúng như lứa tuổi ấy: bản năng, si mê, cuồng dại, đổ vỡ và tổn thương.

Nhưng cách kể chuyện, lối suy nghĩ của chị đích thực già hơn. Bởi, có ai 24 tuổi mà biết được rằng “nhận thức bao giờ cũng đi kèm với tính toán và nó khiến tâm hồn bạn già nua”, “Ở khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta nhất định phải lựa chọn”… 24 tuổi, tôi và nhiều người nữa, chắc cũng chưa đủ trải nghiệm để dệt lên cả một ký ức mơn mởn, đầy đủ và sâu sắc về một thời đẹp nhất của mỗi đời người: tuổi thanh xuân.

Nhưng Linh Lê có thể.

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề BTV Quang Minh