Ước được một lần đến... Monsters University

Ngày 26/07/2013 11:30 AM (GMT+7)

Một ngôi trường Đại học nhưng không dành cho con người.

Hình dung về một ngôi trường Đại học đúng kiểu tại Mỹ, chắc chắn sẽ là một ngôi trường với kiến trúc thật cổ, ngập tràn cây xanh và những thảm cỏ. Sinh viên sẽ học ở những giảng đường rộng lớn với hàng trăm ghế ngồi, nơi ánh sáng tập trung về phía thầy giáo đứng trên bục giảng. Có đến hàng chục câu lạc bộ để đăng ký tham gia và tất nhiên, có cả những hội nhóm với phân định rõ ràng về kẻ mạnh - kẻ yếu.

Nhưng lần đầu tiên có một ngôi trường Đại học đáp ứng đủ mọi tiêu chí kể trên, duy nhất một điều - sinh viên trong trường không phải là con người. Và "tệ" hơn, mục đích của những người đến học tại Monsters University chính là để... dọa nạt con người!

Lò đào tạo quái vật

Đúng thế, ngôi trường này chuyên đào tạo... quái vật - thứ mà mọi đứa trẻ đều sợ trong mỗi giấc ngủ hàng đêm. Các bậc phụ huynh vẫn thường ra sức thanh minh rằng không có ma quỷ, nhưng trên thực tế, trong tâm thức của lũ trẻ sự sợ hãi là điều luôn tồn tại. Thế nên thay vì cố gắng làm mất đi một trong những xúc cảm vốn có của con người, chi bằng hãy để chúng hiểu là có quái vật, nhưng quái vật cũng đáng yêu như con người.

Ước được một lần đến... Monsters University - 1
Các học viên của Monsters University.

Đó là lý do vì sao hàng triệu bậc phụ huynh tại Mỹ đã đưa cục cưng nhà mình tới rạp để tận mắt chiêm ngưỡng ngôi trường đại học kỳ lạ - Monsters University. Để trở thành một con ma không hề đơn giản, muốn đủ sức dọa nạt trẻ con thì lại càng khó khăn và đây chính là nơi giúp lũ quái vật đạt đến trình độ đỉnh cao - dọa trẻ em mỗi tối.

Mike Wazowski - chú quỷ màu xanh một mắt với hình dạng nhỏ bé lại có một ước mơ to lớn là được trở thành quái vật hung hãn. Để thực hiện ước mơ của mình, cậu quyết định theo học trường Monsters. Mike là chú bé rất hiếu kỳ nhưng luôn bị bắt nạt bởi ngoại hình quá thấp bé, mặc dù vậy, cậu không bao giờ tự ti mà quyết trở thành một sinh viên vượt trội nhờ sự chăm chỉ.

Ước được một lần đến... Monsters University - 2
Đôi bạn thân Mike và Sullivan.

Ngược lại với Mike là Sullivan - chú quái vật đười ươi cao lớn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống rất lẫy lừng trong việc bắt nạt trẻ nhỏ. Sullivan được đánh giá rất cao ngay từ khi mới vào trường. Cậu được kết nạp vào hội nhóm những anh chàng cao to, điển trai và dũng mãnh nhất. Nhược điểm của Sullivan là quá ỷ lại vào năng lực vốn có, cậu không cần học hành gì cả mà luôn tin tưởng mình sẽ là kẻ vô địch.

Cơ duyên kéo hai kẻ tưởng như không liên quan là Wazowski và Sullivan lại gần nhau là khi họ chẳng có ai để lập nhóm tranh tài trong cuộc đua quái vật của trường, bởi một người học quá dốt và một người quá bé nhỏ. Hai người cùng với Art, Don và Scott lập thành một nhóm tham dự giải tranh tài và ngay lập tức trở thành trò cười của toàn trường.

Ước được một lần đến... Monsters University - 3
Nhóm OK là nhóm những người bị bắt nạt ở trường.

Trong trường đại học, bạn rất dễ bị xa lánh nếu có một chút khác thường, một chút lập dị. Nhóm "lập dị" của Wazowski có tên là OK. Các thành viên trong nhóm bị đánh giá là quá mong manh yếu ớt để đem lại sự sợ hãi, mỗi thành viên đều có những mơ mộng bay bổng. Ví dụ như Art lông tím mặt ngu thích những thứ long lanh phát sáng, chú mực 2 đầu Terri và Terry luôn bất đồng quan điểm, Scott béo tròn ngây thơ, ông Don già luôn nghĩ mình chỉ hợp với việc bán hàng.

Nếu như không dành chiến thắng trong cuộc thi này, cả 5 người bọn họ sẽ vĩnh viễn từ bỏ giấc mơ dọa nạt trẻ con. Và đó cũng là lúc tinh thần đồng đội bắt đầu.

Tuổi nào cũng biết ước mơ

Bắt đầu từ câu chuyện của ông già Don - người từng làm công việc bán hàng và đã từng định từ bỏ giấc mơ thành quái vật. Ông chỉ thực sự thắp lửa đam mê khi gặp Mike, cậu nhóc tí hon luôn đóng vai trò trưởng nhóm. Dưới sự quản lý của Mike, các thành viên nhóm OK có thêm nhiều sự gắn kết và ai cũng đều phát hiện ra điểm mạnh của mình, trong đó khả năng được biệt của Don là những chiếc xúc tu kết dính.

Ước được một lần đến... Monsters University - 4
Quang cảnh lò đào tạo quái vật.

Thế nhưng Mike Wazowski cũng có nhược điểm là cậu quá tự tin và luôn cho rằng mình có thể làm được mọi thứ, chỉ mình mới có khả năng lãnh đạo. Chỉ đến khi cậu phát hiện ra mỗi người trong nhóm mình đều có một biệt tài thì Mike mới hết kinh ngạc và tìm cách phát huy thế mạnh của từng người.

Điều hay nhất ở thế giới học đường của Monsters University là tồn tại mọi cuộc đấu tranh không khác gì thế giới loài người. Các sinh viên sẽ phải vượt qua nỗi sợ hãi trước bà hiệu trưởng Dean, một con mụ ác quỷ già nua trông coi thư viện hay ông thầy dạy lịch sử vừa giảng bài vừa ngủ gật. Họ sẽ bắt gặp sự tranh đua quyết liệt và hiềm khích giữa các nhóm khác nhau trong trường bởi ngôi vị độc tôn chỉ có một mà thôi.

Và trong cuộc đua mang tinh thần đồng đội, mọi thành viên đều gánh vác một trách nhiệm hết sức quan trọng. Chỉ cần một chút sơ xuất của một cá nhân thôi cũng có thể làm tan biến giấc mơ của cả đội. Có lẽ đây chính là bài học lớn nhất mà hãng Pixar gửi gắm tới các khán giả trẻ.

Ước được một lần đến... Monsters University - 5
Tạo hình ngộ nghĩnh của các cô nàng cheerleader.

Còn với những em bé vẫn tin rằng trên đời này có ma quỷ, hãy hiểu rằng ma quỷ cũng rất đáng yêu, đừng bao giờ sợ một chú nhóc một mắt như Mike Wazowski bới ngoài tiếng hét hăm dọa, chú chẳng làm hại ai bao giờ.

Riêng với những người lớn tuổi, đây là một bộ phim mang tính triết lý về nghị lực sống và tình bạn. Chúng ta có thể học không giỏi hoặc không cao lớn, nhưng điều quan trọng là ai cũng có quyền được ước mơ và khám phá thế mạnh của riêng mình. Phim cũng có những lời tâm sự về tình bạn giữa Mike và Sullivan khiến khán giả vô cùng cảm động: "Có thể trông cậu không đáng sợ, nhưng điều quan trong là cậu không hề sợ hãi bất cứ điều gì".

Monsters University dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 2013.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp