Gần ngày cưới, biết anh từng yêu 3 người sau tôi

Ngày 15/12/2014 14:45 PM (GMT+7)

Anh đi làm xa, tôi giữ trọn trong lòng tình yêu với anh, tôi luôn tin tưởng vào người đàn ông của mình, bởi lúc nào anh cũng nói với tôi những câu hứa hẹn.

Anh nói tôi cứ yên tâm lo công việc, không phải nghĩ gì cả. Anh nói tôi cứ yên tâm về anh, đừng bao giờ nghi ngờ anh này kia. Anh hiểu, tâm lý con gái khi người yêu đi làm xa thường bóng gió nghi ngờ này nọ, nhưng với anh thì không có chuyện đó, vì anh rất yêu tôi… Những câu đường mật ấy tôi đã nghe nhiều nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh nói, tôi đều cảm thấy yên tâm và yêu anh nhiều hơn…

Đúng là, chúng tôi đã có cuộc tình 4 năm, từ ngày còn đi học tới khi ra trường. Tôi về quê lập nghiệp, còn anh ở lại thành phố. Vì công việc của anh thu nhập khá ổn nên anh cũng tiếc, không muốn bỏ về quê. Tôi thì an phận với công việc ở nhà, vả lại, công việc này cũng hợp với tôi hơn. Anh hàng tháng về 2 lần, vì nhà và nơi anh làm việc cũng chỉ cách nhau gần trăm cây số. Vậy nên, tôi cũng yên tâm phần nào khi mỗi lần về anh đều mang cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Chính vì vậy, tôi không còn nghi ngờ gì ở anh. Lúc nào tôi nói nhớ anh là anh cũng tranh thủ về. Với gia đình, bố mẹ tôi, anh quan tâm, lo lắng lắm. Anh chu đáo với tất cả mọi người, lo từng chuyện nhỏ. Mẹ tôi có ốm đau, anh cũng xin nghỉ đi một chặng đường xa về để lo cho mẹ tôi đi khám…

Gần ngày cưới, biết anh từng yêu 3 người sau tôi - 1

Là vậy nên tôi yên tâm ở quê nhà chờ anh chở về và định ngày cưới xin. Anh nói, khoảng 3 năm, khi anh ổn định công việc, có thu nhập, anh sẽ cưới tôi… (ảnh minh họa)

Là vậy nên tôi yên tâm ở quê nhà chờ anh chở về và định ngày cưới xin. Anh nói, khoảng 3 năm, khi anh ổn định công việc, có thu nhập, anh sẽ cưới tôi… Anh nói muốn có chút của cải trong tay thì mới yên tâm này kia. NGhe anh nói mà tôi càng cảm thấy yêu anh hơn, thấy anh đúng là người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và gia đình, với tôi nữa…

Suốt 3 năm yêu nhau, chưa khi nào anh quên những ngày quan trọng của hai đứa và ngày của phụ nữ. Anh luôn nhớ để về thăm tôi, nếu không về được thì anh gọi điện chúc mừng này nọ. Với mẹ tôi, anh cũng không quên ngày 8-3 hay ngày 20-10. Anh luôn luôn dành tặng mẹ những món quà để mẹ được vui. Bố mẹ tôi hết lời khen ngợi anh, nói anh là người con trai tốt, đáng để tôi yêu và lấy làm chồng…

Rồi 3 năm cũng trôi qua, chúng tôi trở về bên nhau, hứa hẹn chuyện cưới xin. Anh nói, anh đã yên tâm lập gia đình, anh sẽ là người chồng tốt, sẽ lo cho tôi chu đáo, nên tôi không phải lo lắng gì. Khi ảnh cưới của chúng tôi được công khai, bạn bè vào chúc mừng rất đông. Trong đó, có vài dòng ‘comment’ lạ khiến tôi rất khó hiểu. Tôi đã nghi ngờ chuyện gì đó không hay. Ví như có người nói ‘em xinh thế mà lấy thằng này, phí một đời’. Có người lại bình luận vào bức ảnh cưới của chúng tôi rằng ‘cầu mong anh ta sẽ không cho em mọc sừng khi cưới nhau’…

Tôi đã tìm hiểu, lần mò ra Facebook của những người đó, hỏi xem tại sao họ lại ăn nói như vậy thì tôi thật sự bàng hoàng khi biết, anh chính là người đàn ông lăng nhăng. Mấy lời lẽ kia là có nguyên do, họ là những người con gái đã bị anh ‘chơi sỏ’, hoặc không cũng là mấy người bạn biết được cái tính lăng nhăng của anh.

Gần ngày cưới, biết anh từng yêu 3 người sau tôi - 2

Cô ấy còn nói, sau cô ấy, anh còn yêu hai người nữa, vì chính cô ấy cũng biết cuộc tình của anh. (ảnh minh họa)

Bằng cách nào đó, tôi đã tìm được số điện thoại của mấy cô gái đó và tôi biết được, anh đã yêu thương họ mặn nồng suốt thời gian xa tôi. Khi biết anh cưới vợ, họ quá sốc. Họ không muốn chia rẽ hôn nhân của chúng tôi nhưng lại thấy thương một cô gái chỉ biết tin người yêu, tin là anh ta chung tình với mình trong khi anh ta đã có mấy mối tình khác. Tôi có nói chuyện trực tiếp với một cô, cô này nói là người đã yêu anh, đã trao thân cho anh và khi anh có được cô rồi thì cao bay xa chạy. Dù biết anh có người yêu ở quê nhưng tưởng là anh đã chia tay, vì anh nói thế, vậy mà không ngờ, anh vẫn yêu đương, vẫn qua lại, vẫn cưới tôi…

Cô ấy còn nói, sau cô ấy, anh còn yêu hai người nữa, vì chính cô ấy cũng biết cuộc tình của anh. Cũng chỉ là vài người mà cô này quen biết… Hóa ra là vậy. Những người con gái ấy đều vô cùng đau lòng vì cũng được anh hứa những lời có cánh, anh nói sẽ yêu, sẽ cưới, và cũng sẽ cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Tôi có lẽ hơn họ ở chỗ là được anh lựa chọn cưới thực sự nhưng may mắn hay không thì tôi không biết…

Tôi không muốn tin tất cả là sự thực nhưng khi hỏi về chuyện làm sao tôi tin được thì họ đã cho tôi xem những bức ảnh họ chụp thân mật với anh và những tin nhắn yêu đương do chính số điện thoại của anh gửi đến. thảo nào khi tôi nói ‘up’ ảnh cưới lên, anh cứ bảo không được, anh không muốn tôi cho thiên hạ biết chuyện cưới xin sớm để người ta bất ngờ. Cái bất ngờ mà anh muốn dành cho tôi thực ra là anh sợ chứ còn là gì nữa…

Gần ngày cưới, biết anh từng yêu 3 người sau tôi - 3

Tôi thật sự rất cần một lời khuyên. Gần đến ngày cưới rồi, tôi không biết phải làm thế nào, hay là dừng chuyện cưới xin lại. (ảnh minh họa)

Bây giờ thì tôi phát hiện, anh đã từng yêu 3 người con gái sau tôi. Tức là, anh cũng hứa hẹn với họ về một tương lai màu hồng nhưng bây giờ thì anh bỏ rơi họ, đi lấy vợ là tôi đây. Thế mà tôi cứ tưởng mình được hạnh phúc, được sống trọn vẹn trong tình yêu của anh. Bao lâu nay anh dành cho tôi là thứ gì, là tình yêu hay chỉ là anh thấy tin cậy người con gái chung thủy chờ đợi anh như tôi?

Tôi đã tố cáo anh, nói với anh về điều tôi biết, anh thừa nhận tất cả. Anh bảo, anh xin lỗi vì đã làm tôi đau lòng, nhưng đàn ông ở xa, họ luôn như vậy. Anh nói anh không yêu cô nào cả, chỉ yêu mình tôi, tất cả chỉ là đùa vui mà thôi. Thật may 3 cô ấy hiền, nếu không thì đã cho anh ăn axit. Thật ra, tôi không biết anh phân nặng nhẹ thế nào trong những cuộc tình này, có thể anh yêu tôi thật và nhiều nhất nhưng mà, nếu như lời anh nói, sau này anh vẫn đi làm xa, tức là anh vẫn sẽ lăng nhăng và ngoại tình? Vậy lấy anh, tôi sống yên được không?

Tôi thật sự rất cần một lời khuyên. Gần đến ngày cưới rồi, tôi không biết phải làm thế nào, hay là dừng chuyện cưới xin lại. Tôi chỉ sợ lỡ dở cuộc đời, lấy anh rồi lại ân hận mà không thể nào thoát ra được. Thật tội cho người con gái chung tình, mấy năm an phận chờ đợi anh như tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình