Người cha nuôi 2 con bị bại não xin lỗi các mạnh thường quân

Ngày 18/05/2017 18:36 PM (GMT+7)

Anh Đặng Hữu Nghị, người nổi tiếng qua việc đi tham gia cuộc thi trên tivi để kiếm tiền nuôi 2 con bại não đã lên tiếng xin lỗi vợ cũ và các mạnh thường quân về việc anh thông tin không chính xác về hoàn cảnh gia đình.

Sáng 18-5, căn nhà của anh Đặng Hữu Nghị (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) có nhiều người người đến thăm. Phần lớn mọi người đều xem clip anh Nghị xuất hiện trên chương trình "Hát mãi ước mơ" thể hiện ca khúc "Gà trống nuôi con". 

Tại đây, hàng chục người ủng hộ gạo, tiền, quần áo cho anh với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Người cha nuôi 2 con bị bại não xin lỗi các mạnh thường quân - 1

Sáng 18-5, hàng chục người đến trao quà, tiền cho gia đình anh Nghị

Người cha nuôi 2 con bị bại não xin lỗi các mạnh thường quân - 2

Chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị và mẹ của hai đứa con bị tật nguyền.

Cũng trong sáng hôm nay, chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị và mẹ của 2 đứa con bị tật nguyền cũng có mặt. Ban đầu, khi vừa nhận mình là mẹ ruột của 2 cháu rất nhiều người thể hiện sự phẫn nộ, đòi đánh khiến chị Huyền phải lánh mặt đi nơi khác.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về hoàn cảnh gia đình, chị Huyền giãi bày: "Sự thật tôi không hề bỏ rơi con như mọi người nghĩ và như anh Nghị kể trên ti vi".

Trong lúc hai bên ra tòa cũng là lúc chị vừa mang thai đứa con thứ 3 và chị trốn về Nha Trang sinh nở. Sau đó, chị mưu sinh bằng công việc buôn bán trái cây.

"Giữa năm 2016, nhiều báo đưa tin về việc tôi bỏ con để tìm cuộc sống riêng. Nghe vậy, gọi điện thoại hỏi: "Sao anh lại nói như vậy, em đâu bỏ con? Sau đó, anh Nghị nói tôi thông cảm vì cuộc sống mưu sinh nuôi 2 con nên anh phải nói không đúng sự thật"- chị Huyền thanh minh và cho biết suốt 10 tháng qua chị bị áp lực rất lớn từ dư luận; nhất là ba mẹ ruột của chị ở quê bị hàng xóm chửi bới có đứa con thất đức khi họ đọc trên mạng thấy anh Nghị là người cha mẫu mực còn chị là kẻ bỏ con.

Hằng năm chị đều vào thăm con và thường xuyên liên lạc với anh Nghị. Ngoài ra, trong lúc ly dị cả hai thống nhất việc vài năm tới khi chị Huyền bảo đảm kinh tế, bệnh tình đỡ sẽ mang con về nuôi.

"Nếu tôi muốn bỏ con là từ khi siêu âm phá thai rồi. Vì thương con nên cố gắng đẻ chúng ra"- chị Huyền  nghẹn lời.

Trưa cùng ngày, 2 vợ chồng cũ đã gặp mặt. Tại đây, chị Huyền đã đề nghị anh Nghị phải thông tin rõ về việc mình không hề bỏ con. Nghe vậy, người cha hai đứa trẻ tật nguyền xin đính chính: "Lâu nay tôi không nói là vợ bỏ. Mà chỉ nói là vợ ly dị chồng mà do truyền hình, báo chí nêu sai".

Người cha nuôi 2 con bị bại não xin lỗi các mạnh thường quân - 3

Anh Nghị (trái) và vợ cũ đã ly dị tại căn nhà riêng anh vào trưa 18-5

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa bằng chứng, cách đây không lâu anh có đẩy xe bán kẹo kéo treo tấm bảng "Vợ bỏ 2 con tật nguyền", anh Nghị cho rằng đây là tựa đề của một bài báo, anh chỉ dẫn lại và cho rằng mình là người thất học nên không hiểu nhiều về nội dung.

Theo anh, 2 tháng qua, anh không hề đẩy xe đi đi bán kẹo kéo. Sở dĩ có tiền trong túi nhưng anh vẫn mưu sinh, đưa con phơi nắng, dầm mưa là do 2 bé thích như vậy. Ngoài ra, khi ra đường cả hai được thoải mái tinh thần.

"Từ ngày báo chí đưa tin, mạnh thường quân cho rất nhiều tiền; tuy nhiên, quan điểm của tôi có núi vàng không chịu làm ăn cũng hết. Cho nên vừa nhận tiền từ thiện vừa phải mưu sinh để sau nay an dưỡng tuổi già"- anh Nghị lý luận.

Tuy nhiên, sau một hồi đối chất với chị Huyền, anh Nghị thừa nhận việc thông tin lập lờ khiến chị bị dư luận ném đá và đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người.

"Tôi mong dư luận có cái nhìn lại vợ tôi, người không hề bỏ con. Tôi xin lỗi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm"- anh Nghị vừa nói vừa khóc.

Phóng viên: Vừa qua, trên một chương trình truyền hình anh có nêu chi tiết nghèo đến mức không có tiền mua một chiếc áo dù trước đó anh được rất nhiều người cho tiền. Xin anh cho ý kiến về thông tin này?

Anh Đặng Hữu Nghị: Đúng là áo quần đi diễn là tôi không có một bộ, chỉ có áo quần lao động thôi. Những người làm trong êkip chuẩn bị ít nhất 2-3 bộ và nghĩ sẽ mướn quần áo vest. Tuy nhiên, sau đó, một số người trong êkip cởi áo cho tôi mặc.

- Sau khi lên truyền hình, thật sự nhiều người có góc nhìn sai lệch về vợ cũ anh. Dư luận cho rằng người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ con ra đi...

- Tôi xin lỗi mạnh thường quân và người vợ cũ của tôi!

Theo Lê Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h