Tin tức 24h nổi bật: Bí ẩn chưa lời giải về cô gái chết 2 tháng nhưng vẫn như sống

Ngày 20/10/2017 19:06 PM (GMT+7)

Mặc dù qua đời 2 tháng nhưng tóc và móng tay của thiếu nữ 19 tuổi vẫn dài ra, người đầy máu. Thậm chí dân làng còn thấy bóng cô đi lại quanh khu nghĩa trang.

Chết vẫn như sống

Vào năm 1892, cô gái trẻ Mercy Brown, 19 tuổi, ở Rhode Island, Mỹ, đã qua đời vì bệnh lao. Sau khi chết được 2 tháng, thi thể cô đã được khai quật lên cùng với mẹ và em gái (cả 2 cùng qua đời vì bệnh lao).

Thế nhưng, sau khi thi thể được đưa ra bên ngoài đã gây kinh hoàng đối với những người có mặt. Thi thể của Mercy không hề bị phân hủy. Làn da của cô vẫn trong tình trạng bình thường, tóc lẫn móng dài hơn và cơ thể bao phủ đầy máu.

Tin tức 24h nổi bật: Bí ẩn chưa lời giải về cô gái chết 2 tháng nhưng vẫn như sống - 1

Người dân địa phương đặt cho Mercy biệt danh là “cô gái không chết”.

Truyền thuyết kể rằng, dân làng vẫn thấy bóng dáng Mercy di chuyển quanh vị trí ngôi mộ. Thậm chí họ còn thấy cô đi bộ quanh nghĩa trang và khu vực lân cận vào ban đêm.

Nhiều chuyên gia khi đó đã cố gắng giải thích vụ việc nhưng không có câu trả lời thuyết phục.

>> XEM THÊM: Bí ẩn xác chết thiếu nữ sau 2 tháng vẫn đầy máu, tóc và móng tay dài ra

Sinh viên rao bán 10.000 đồng một cái ôm tặng kèm hoa 20/10

Được biết, đây là gian hàng bán hoa nhân dịp 20/10 của các bạn sinh viên trường Đại học Công Nghiệp (Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm 3 là một trong những thành viên cùng tham gia kinh doanh hoa chia sẻ: "Chúng mình là nhóm sinh viên của trường và thuộc hội đồng hương Hải Dương. Ban đầu chúng mình chỉ có ý định bán hoa theo cách thông thường thôi. Bán được qua ngày 18/10 thì bắt đầu nảy ra ý tưởng này như một hình thức chào mua".

Tin tức 24h nổi bật: Bí ẩn chưa lời giải về cô gái chết 2 tháng nhưng vẫn như sống - 2

Hạnh cho biết thêm, đây chỉ là ý tưởng tình cờ nghĩ ra nhưng không ngờ nhờ vậy mà những bó hoa cũng được bán đi nhanh hơn. Trong quá trình thực hiện, các bạn nữ trong nhóm rất may mắn đều gặp những người mua hàng tử tế nên không có bất kỳ trường hợp xấu nào xảy ra như bị lợi dụng hay sàm sỡ. 

>> XEM THÊM: Sinh viên rao bán 10.000 đồng một cái ôm tặng kèm hoa 20/10 gây sốt cộng đồng mạng

Tài xế taxi thành “bà đỡ” bất đắc dĩ

Tài xế taxi tên là Đại (SN 1984), hiện đang là lái xe taxi trên địa bàn huyện Hải Hậu, Nam Định.

Anh cho biết: “Sự việc xảy ra cách đây từ mấy hôm rồi. Khoảng 16h15 chiều hôm đó, chồng chị ấy đang làm việc trên Hà Nội thì có gọi cho tôi đến chở chị ấy đi đẻ. Nhà chị ấy ở xóm 15, xã Trực Đại (Trực Ninh, Nam Định).

Tin tức 24h nổi bật: Bí ẩn chưa lời giải về cô gái chết 2 tháng nhưng vẫn như sống - 3

Lúc tôi đến chị ấy nói đau dữ dội lắm rồi nên cũng chẳng chuẩn bị được gì ngoài mấy cái tã lót vơ vội cho bé. Đến cổng viện, chị ấy bảo không chịu được nữa rồi. Tôi đến xem thì thấy cháu bé đã đã lòi nửa người ra.

Tôi vội vàng gọi bác sĩ và đỡ đẻ luôn cho sản phụ. Lúc bác sĩ ra đến nơi, em bé đã ra ngoài, cắt dây rốn rồi đưa mẹ và bé vào bên trong viện. Đó là một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Khi bé đã an toàn rồi, mọi người xúm lại xem tôi mới thấy ngại.

Hành động của tôi cũng là bình thường thôi, tôi nghĩ rằng nếu là người khác trong tình huống này cũng sẽ hành động như tôi”.

Nam tài xế taxi này cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh chở khách và gặp trường hợp như vậy. Anh cảm thấy vui vì hành động trên, tuy nhiên anh cũng cảm thấy rất ngại.

>> XEM THÊM: Tài xế taxi thành “bà đỡ” bất đắc dĩ: "Tôi luống cuống khi bé đã lòi nửa người ra ngoài"

Tiết lộ câu chuyện của người chủ xe bị dán băng vệ sinh

Sau 1 ngày đăng tải clip về hành động dán kín băng vệ sinh lên chiếc ô tô vì đỗ trước cửa nhà, cô gái có tên Minh Anh cho biết, tất cả chỉ là hiểu nhầm.

“Cuối giờ chiều qua công an mời hai bên lên trụ sở làm việc. Khi ngồi nói chuyện với nhau mới biết không phải người đàn ông này cố tình không di chuyển xe đi khi tôi lên tận văn phòng gọi.

Tin tức 24h nổi bật: Bí ẩn chưa lời giải về cô gái chết 2 tháng nhưng vẫn như sống - 4

Thực tế, vào sáng ngày 19/10, sau khi đỗ xe trước cửa nhà tôi, vợ của chủ xe cầm chìa khóa, sau đó đi liên hoan 20/10 với bạn mà không đưa cho chồng.

Khi bị tôi lên tận nơi nhắc nhở, chủ xe có xuống xem nhưng không có chìa khóa nên không đánh xe đi được. Chỉ đến khi biết xe bị dán băng vệ sinh, người chồng đã gọi vợ về và đánh xe đi chỗ khác. Qua trao đổi chúng tôi đã giảng hòa với nhau và không còn điều gì bức xúc”, Minh Anh cho biết.

“Phía công an cũng chỉ nhắc nhở chứ không xử lý vi phạm hay phạt hành chính”, Minh Anh chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, cô gái trẻ cho biết, từ lúc đăng clip dán băng vệ sinh lên ô tô, cô khá mệt mỏi vì những tin nhắn, thậm chí là những lời bình luận khiếm nhã của cư dân mạng. Vì vậy, sau khi 2 bên gặp nhau, cô đã gỡ bỏ clip trên.

>> XEM THÊM: Cô gái dán băng vệ sinh lên xe ô tô: Tiết lộ câu chuyện của người chủ xe

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự