5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng

Ngày 24/03/2017 19:00 PM (GMT+7)

Nếu là một người yêu du lịch, thích đi phượt và muốn tiết kiệm tiền thì chắc chắn danh sách những địa điểm chụp ảnh cực chất ở Đà Nẵng sau đây sẽ không thể thiếu trong hành trang của bạn.

1. Cầu Tình Yêu

Cầu tình yêu bên sông Hàn (Đà Nẵng) với những ổ khóa dễ thương trên thành cầu là điểm tham quan thú vị và lãng mạn dành cho những cặp đôi yêu nhau.

5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng - 1

Cầu tàu tình yêu ở Đà Nẵng thu hút nhiều du khách đến check-in. Ảnh: I.T

Điều đặc biệt khi tới đây là các đôi tình nhân sẽ được tự tay chọn những chiếc khóa ưng ý nhất và gắn chặt vào thành cầu. Những ổ khóa đa sắc màu này thường sẽ không có chìa để mở với mong muốn cho tình yêu bền vững, thủy chung.

2. Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng

Tọa lạc ở số 10 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, cung văn hóa thiếu nhi với quy mô 3 tầng, gồm các khu đa chức năng, khu vui chơi, giải trí, công viên, các phòng học, phòng thể dục thể thao, thư viện, hội trường, khu trung tâm khối nhà bố trí không gian ngoài trời, sân vườn, khu sinh hoạt chung…

5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng - 2

Sẽ rất đáng tiếc nếu đến Đà Nẵng mà không đến thăm thú ở cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng

Đứng giữa không gian sặc sỡ sắc màu, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ bởi khung cảnh vừa hiện đại, vừa thân thiện. Mỗi không gian đều mang một phong cách thiết kế độc đáo và đặc trưng riêng biệt, lung linh sắc màu chắc chắn sẽ cho ra đời những bức ảnh đẹp.

3. Hồ Hòa Trung

Hồ Hòa Trung thuộc địa phận xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, được ví như thảo nguyên Tây Tạng giữa lòng Đà Nẵng với những bãi cỏ xanh mát bằng phẳng, kéo dài thẳng tấp, bao bọc quanh lòng hồ nhân tạo.

Để đi đến Hồ Hòa Trung, từ chợ Hòa Khánh, bạn men theo hướng Bà Nà, tìm về giáo xứ Hòa Ninh. Rẽ tay trái thấy đường bê tông, và cứ đi hết đường này bạn sẽ nhìn thấy con đường mòn chỉ rộng 30 cm bề ngang. Nếu gặp phải khó khăn trong việc xác định, hãy hỏi người dân bản địa đường ra lòng hồ.

5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng - 3

Hồ Hòa Trung là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ của du khách khi có dịp đến Đà Nẵng. Ảnh: I.T

Sau những ngày làm việc căng thẳng, tới hồ Hòa Trung, bạn như được tránh xa phố thị ồn ào, nằm trên một đồng cỏ xanh ngửa mặt lên trời hít chút không khí trong lành của núi rừng và ngắm bầu trời đầy sao trong đêm tĩnh lặng. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là bạn đã muốn xách ba lô lên và đi ngay.

4. Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân vắt ngang tỉnh Thừa Thiên Huế và TP .Đà Nẵng, nằm cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 20 km, cách thành phố Huế 80 km và liền với thị trấn du lịch nổi tiếng Lăng Cô. Cột mốc phân chia hai tỉnh thành nằm giữa đỉnh đèo.

5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng - 4

Đèo Hải Vân lâu nay đã trở thành nơi thưởng ngoạn lý tưởng của du khách khi đến Đà Nẵng. Ảnh: I.T

Từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1A về phía bắc, sau khi qua vùng Nam Ô, du khách bắt đầu lên đèo Hải Vân. Bắt đầu từ đây, con đường dốc dần lên, như sợi chỉ trắng quấn trên triền núi xanh lục, cho tới khi lên đến đỉnh sẽ thấy toàn cảnh vịnh và thành phố bên dưới hiện ra đột ngột, đẹp đến sững sờ. Xa xa, dải cát trắng phau của bãi biển Non Nước trải rộng tới tận chân trời, vượt ra tận những tảng đá chênh vênh của Ngũ Hành Sơn.

5. Đỉnh Bàn Cờ - Bán Đảo Sơn Trà

Đỉnh Bàn Cờ nằm trên bán đảo Sơn Trà, có độ cao gần 700 m so với mực nước biển. Đây là nơi được nhiều người tìm đến để ngắm cảnh thả mình vào thiên nhiên của đất trời. Trên đỉnh Bàn Cờ dường như Đà Nẵng có vẻ đẹp lung linh, tráng lệ hơn rất nhiều.

5 điểm đến chất lừ, đi hoài không chán ở Đà Nẵng - 5

Khám phá Đỉnh Bàn Cờ – một điểm cao thú vị của Đà Nẵng

Leo lên đỉnh Bàn Cờ đẹp nhất có lẽ là buổi sáng tinh mơ, khi thành phố vẫn còn im lìm chưa thức giấc, thiên nhiên ở bán đảo cũng vừa cựa mình, ánh mặt trời le lói phía bên kia ngọn núi. Hoặc một chiều tan sở, nắng đã tắt, vòng quanh bán đảo gió mát rười rượi để lên đỉnh Bàn Cờ lúc hoàng hôn, ráng hồng của mặt trời lan tỏa một vùng nước, cảnh sắc huyền ảo.

Đứng ở nơi này ai cũng muốn hét lên thật to, vang thật xa, để rồi tan vào không gian bao la, bất tận. Thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng có núi, có sông, có biển. Từ Đỉnh Bàn Cờ, tất cả những điều tuyệt vời ấy sẽ thu vào trong tầm mắt người nhìn một cách kỳ diệu, không đâu có được.

Theo Huyền Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam