Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh

Ngày 27/03/2017 00:05 AM (GMT+7)

Chẳng cần đi đâu xa hay mơ ước những điểm đến nào đó trên phim ảnh, hãy ghé Phú Yên hôm nay để trải nghiệm cảnh đẹp đầy lôi cuốn ở đây.

Phú Yên là vùng đất có phong cảnh non nước hữu tình, không ồn ào náo nhiệt như những điểm du lịch khác, nơi đây mang một nét đẹp hoang sơ bình dị, như một nét duyên ngầm níu chân du khách. Những ai đã từng đến với Phú Yên đều bị chinh phục bởi những địa danh đẹp và nổi tiếng, những món ăn địa phương đặc sắc cũng như con người thật thà chất phác nơi đây.

Bãi Xép

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 1

Bãi Xép thuộc xã An Chấn huyện Tuy An - Phú Yên. Đây là một bãi cát vàng óng kéo dài giữa hai mũi đá lớn nhô ra biển, bãi như một thiên đường hoang sơ với cảnh quan rất đẹp phía Bắc thành phố Tuy Hòa.

Dài chỉ vỏn vẹn 500m nhưng khi đến đây, bạn sẽ phải trầm trồ với vẻ đẹp có cả núi và biển, cùng những tản đá thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Phía trái bãi là những cụm đá đen to lớn với sóng vỗ ì ầm tung những lớp bụi nước li ti, từ đây trải dài bờ cát vàng mịn có độ lài vừa phải đến tận mũi đá phía Nam, nhìn từ xa thì nơi này trông như một ngọn đồi phủ cỏ xanh mướt.

Bãi Môn

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 2

Bãi Môn thuộc thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa dài chưa đầy nửa cây số nhưng được xếp vào danh thắng cấp quốc gia. Đây còn là bãi biển đón ngày mới sớm nhất ở Việt Nam. Khu vực này vẫn chưa được khai thác du lịch nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ và xinh đẹp.

Hải đăng Mũi Điện – Hải đăng Đại Lãnh

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 3

Dưới chân Mũi Đại Lãnh là Bãi Môn. Đây là một bãi biển vẫn còn khá hoang sơ, có hình vầng trăng khuyết với đường bờ biển dài khoảng 400m, độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn, nước trong vắt như pha lê. 

Theo con đường quốc lộ quanh co giữa một bên là núi, bên kia là biển, từ xa đã thấy ngọn hải đăng Mũi Điện (còn gọi là Hải đăng Đại Lãnh) đứng sừng sững ở đầu phía đất nhô ra biển, cao vợi nổi bật trên nền trời xanh. Từ chân núi nơi đặt hải đăng, một đường bộ với hàng rào màu trắng, lối lên gồm các bậc dốc lên tới điểm ngắm bình minh, một đường mòn chạy thẳng ra biển Bãi Môn với bãi cát vàng tuyệt đẹp.

Vũng Rô

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 4

Vịnh Vũng Rô được bao bọc trong ba dãy núi cao là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vịnh biển này có tới 12 bãi tắm nhỏ.

Tới đây, bạn sẽ được thoải mái tham quan, tắm biển và thưởng thức hải sản. Nếu muốn, du khách cũng có thể thuê thuyền của ngư dân ra biển khám phá đại dương bao la hay chinh phục đỉnh núi Đá Bia gần đó.

Nếu bạn có thời gian dài, có thể chuẩn bị dụng cụ để câu cá trên những hốc đá hay trên những chiếc bè nuôi tôm, cá của ngư dân. Hoặc xa hơn, thuê hẳn một chiếc thuyền máy nhỏ của ngư dân địa phương để tham quan quanh vịnh hay chạy thẳng một hơi ra hòn Nưa để thưởng ngoạn cảnh biển đảo hoang sơ, tắm mình trong làn nước xanh biếc tại Vũng Rô.

Ghềnh Đá Đĩa

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 5

Ghềnh đá đĩa là một ghềnh đá nhô ra biển, rộng khoảng 2 km2. Nhìn từ xa, ghềnh đá tựa như những chồng đĩa khổng lồ hay những bậc tam cấp nhô ra ngoài biển. Tới tham quan ghềnh đá này, bạn có thể dạo chơi trên những tầng đá, cảm nhận vị mặn mòi của biển, đón những cơn gió mát rượu, lắng nghe những đợt sóng đập vào bờ đá và chiêm ngưỡng những đoàn thuyền đang nối đuôi ra khơi.

Những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn tựa như có bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt, mang đến món quà vô giá cho Phú Yên.

Ghềnh Đèn

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 6

Cách gành Đá Đĩa (xã An Ninh đông, huyện Tuy An) gần một cây số về phía bắc là ghềnh Đèn. Ở đây, trên những gộp đá nhiều hình dáng và màu sắc độc đáo có ngọn hải đăng hai màu đỏ - trắng nhô cao, in bóng trên nền trời xanh, báo hiệu cho tàu thuyền ngoài khơi biết đường ra vào cửa vịnh Xuân Đài.

Nhà thờ Mằng Lăng

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 7

Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào năm 1892.

Nơi đây đặc biệt lưu giữ cuốn sách in chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta.

Tháp Nhạn

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 8

Ngọn tháp như in một màu đỏ rực trên nền trời xanh bát ngát của miền đất mà cái nắng, cái gió và màu xanh của biển trời đã trở thành nỗi nhớ cho bất cứ ai từng đến Phú Yên.

Đây cũng là một trong số nhiều công trình tháp cổ mà Vương quốc Chăm Pa hùng mạnh ngày xưa còn để lại trên quần thể kiến trúc thuộc dãy đất miền Trung.

Vực Phun

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 9

Nằm lọt thỏm trong dãy núi Đá Đen, giữa bạt ngàn rừng cây và đồi núi chập chùng, tạo thành cảnh quan rất thơ mộng. Đặc biệt từ lòng vực trở lên vách đá có nhiều chỗ dựng thẳng đứng. Dòng nước của con suối Cái chảy đổ xuống vực sâu tạo thành một dòng thác lớn trắng xoá. Dưới vực có nhiều tảng đá lớn khiến nước dội ngược lên rất mạnh, nhìn từ xa ta có cảm giác như nước được phun lên từ lòng vực.

Bờ kè xóm Rớ

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 10

Dọc bờ kè chắn sóng, triều cường khu vực xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) bỗng dưng rêu xanh lên đầy, tạo nên một khung cảnh đẹp. Khi triều xuống chúng nổi lên xanh tươi, lung linh, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, một hình ảnh không thể đẹp hơn khi lọt vào ống kính nhiếp ảnh. Chính vì thế “rêu xanh xóm Rớ” đã trở thành một địa điểm tìm kiếm của rất nhiều bạn trẻ.

Hòn Nưa

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 11

Cao 105m, có hình dáng giống như cây trụ chia đôi cánh cửa phía Nam vào vịnh Vũng Rô, nên trong Đại Nam nhất thống chí ghi là Trụ tự, hòn Nưa có một vị trí địa lý đặc biệt, một nửa bắc đảo thuộc về Phú Yên, một nửa nam đảo lại thuộc về Khánh Hòa.

Đến Hòn Nưa, bạn có thể đắm mình trong làn nước mát, lặn xem những rạn san hô tuyệt đẹp với nhiều chủng loại và màu sắc. Dưới ánh nắng, vương quốc san hô càng sống động hơn với sự hiện diện của hàng chục loài cá đủ màu sắc sặc sỡ bơi lội tạo nên một bức tranh lung linh, huyền ảo dưới lòng đại dương.

Đầm Ô Loan

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 12

Đầm Ô Loan gắn với truyền thuyết về nàng tiên tên Loan, cưỡi chim ô thước dạo chơi vùng trời Nam. Khi đến vùng đất này, nàng nảy sinh tình yêu với chàng trai nghèo nên ở lại trần gian.

Mỗi sớm bình minh, đầm Ô Loan trông giống những chú chim khổng lồ đang trong tư thế sẵn sàng tung cánh bay vút lên bầu trời tuyệt đẹp. Tại đầm nước này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đầm, lưu lại những bức hình tuyệt đẹp mà còn được thưởng thức nhiều món hải sản hấp dẫn, đặc biệt là món sò huyết Ô Loan nổi tiếng.

Đập Tam Giang

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 13

Đập Tam Giang nằm trên con đường nối giữa quốc lộ và nhà thờ Mằng Lăng. 

Nằm chắn ngang dòng sông Cái, đập Tam Giang là công trình thủy lợi quan trọng giúp tưới tiêu cho các cánh đồng ruộng ngút ngàn ở các xã An Thạch, huyện Tuy An và là điểm du lịch thú vị của tỉnh Phú Yên. Tham quan đập Tam Giang du khách đừng quên lưu lại những bức hình tuyệt đẹp và thưởng thức đặc sản cá chình sông Cái nơi đây.

Vịnh Xuân Đài

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 14

Vịnh Xuân Đài nằm trên địa bàn huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu, là một trong những nơi đặt chân đầu tiên của lưu dân người Việt trên vùng đất Phú Yên hơn 400 năm trước.

Vịnh biển này có cảnh sắc hữu tình, nhiều đảo, bãi tắm đẹp và hoang sơ thích hợp cho những tour du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoặc trải nghiệm cùng những môn thể thao trên biển cho bạn và gia đình.

Cao nguyên Vân Hòa

Phú Yên - Xứ sở biển xanh, mây trắng, cảnh sắc đẹp hơn cả trên phim ảnh - 15

Được ví như Đà Lạt của Phú Yên, cao nguyên Vân Hòa thuộc huyện Sơn Hòa, gồm các xã Sơn Xuân, Sơn Long và Sơn Định. Nằm ở độ cao 400m, cao nguyên đầy nắng, gió và cả sương mờ. Điều thú vị ở nơi này là vào mùa thu khí hậu luôn thấp hơn ở Tuy Hòa, mỗi buổi sáng bạn sẽ thấy sương mờ giăng, cảm giác như đang ở Đà Lạt. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với đặc sản thơm, mít và mắm làm từ 2 loại trái này.

Nguyễn Hiền, Ảnh: Internet
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch