Thứ Ba, ngày 09/02/2010, 17:50
Bức ảnh chụp vợ chồng anh Waggett và chị Dianna sau khi anh sống lại
Bức ảnh chụp vợ chồng anh Waggett và chị Dianna sau khi anh sống lại

Sống lại sau 18 phút ngừng thở

(Eva.vn) - Một người đàn ông trẻ đã khiến các bác sĩ sốc vì đã sống lại sau 18 phút ngừng thở.

Rob Waggett, 31 tuổi lên cơn đau tìm và đã ngừng thở hoàn toàn. Vợ anh, chị Dianna cũng đã từ bỏ hi vọng sống sót cuối cùng của chồng. Nhưng sau khi các nhân viên cấp cứu làm mọi biện pháp để cứu Waggett trong vòng 18 phút, cuối cùng anh Waggett đã thở trở lại.

Các bác sĩ cho biết rằng, các bệnh nhân chỉ có thể sống lại nhờ được cấp cứu kịp thời trong vòng 4 phút đầu tiên sau khi ngừng thở. Nhưng trường hợp của anh Waggett thật đặc biệt. Anh đã tắt thở 18 phút mà vẫn có thể sống lại.

Trước đó, anh Waggett ở nhà và có triệu chứng bị cúm. Anh quyết định đi ngủ. Hai giờ sau, vợ anh này phát hiện ra anh đang khó thở thông qua một màn hình camera được gắn ở trên trần nhà. Khi chạy vào, chị Dianna thấy chồng đang hấp hối.

“Tôi đã nói lời vĩnh biệt và bảo rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều rồi nhìn anh ấy chết trên trong vòng tay tôi” – chị Dianna kể lại.

Chị Dinanna đã gọi cấp cứu và cố gắng làm các biện pháp có thể để cứu sống chồng. Cô đã hét lên gọi hàng xóm tới giúp đỡ. Anh Gary Thompson đã hô hấp nhân tạo cho Waggett trong vòng 4 phút trong khi đợi xe cấp cứu đến.

Các bác sĩ cấp cứu đã sốc tim cho Waggett 6 lần nhưng anh vẫn cứ trơ ra. Và họ quyết định sẽ thử thêm một lần nữa – lần cuối cùng. Và lần này, đột nhiên Waggett thở trở lại. Sau đó, Waggett được đưa tới bệnh viện để được các bác sĩ kiểm tra lại và có biện pháp hỗ trợ.

Hiện tại anh Waggett đã về nhà với vợ và hai con trai

Các bác sĩ cho biết sở dĩ Waggett sống lại được là do kết cấu tim của anh hơi dị thường. Và nó cũng đập nhanh hơn so với trái tim của người bình thường. Họ cũng cho Dianna biết điều xấu nhất có thể xảy ra là: Mặc dù tim Waggett đã đập trở lại, nhưng rất có thể sau 48 giờ tiếp theo, não của anh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Chị Dianna rất đau buồn và nghĩ rằng chồng mình đã không còn cơ hội để kéo dài sự sống. “Tôi không biết sẽ phải nói gì với hai con trai của chúng tôi” – chị Dianna nói trong xúc động. Đúng như dự đoán, 3 ngày sau khi “chết hụt” anh Waggett  đã tỉnh lại nhưng do não của anh thiếu ôxi nên anh đã không còn nhận ra vợ mình. Nhưng tới ngày tiếp theo, anh đã thức dậy và hỏi các y tá rằng: “Tại sao vợ tôi lại ngủ trên sàn nhà?”

Anh Waggett đã được các bác sĩ điều trị chứng mất trí nhớ khám và giúp anh khôi phục trí nhớ. Và thật kì diệu, ba ngày tiếp sau, Waggett đã có thể nhận ra các con mình là Mylo 3 tuổi và Koby 1 tuổi. Các bác sĩ đã nghiên cứu nhưng chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao Waggett lại bị đau tim đột ngột như vậy.

Vợ  Waggett, chị Dianna vô cùng sung sướng khi chồng mình có thể sống lại, theo cô thì không phải các bác sĩ đã cứu Waggett mà là cứu chính chị và hai đứa trẻ nhỏ. Và cô nghĩ rằng đây là điều kì diệu nhất mà cô từng được chứng kiến
 

Tuyết Trinh (Eva.vn)
Chia sẻ link qua: facebook twitter google yahoo linkhay Gửi cho bạn bèemail Phản hồiGop y Bản inPrint
Bài viết mới
Bài hay
Ngày: Hôm nay 02/09 01/09
Trang trước, [1],  2,  3,  4,  Trang sau