Ai rồi cũng đến lúc chán chồng, chỉ là sớm hay muộn…

Ngày 15/12/2016 21:58 PM (GMT+7)

Đàn bà, suy cho cùng, kết hôn cũng vì mong có được người đàn ông yêu mình và muốn có một gia đình hạnh phúc, con cái đề huề.

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự

Cứ nghĩ, khi lấy được người đàn ông mình yêu sẽ cả đời yêu thương, chung thủy với người ấy. Cả đời này sẽ hết lòng vì chồng, vì con. Nhưng cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì, cũng không phải ai cũng nắm chắc được tất cả mọi việc dù nó đã nằm trong lòng bàn tay mình. Lấy một người hết lòng yêu mình, mình cũng yêu thương hết dạ, nhưng lại không hay, tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nay  luôn miệng nói yêu, muốn cả đời hết lòng vì người mình yêu nhưng ngày mai, vì những cám dỗ bên ngoài có thể thay đổi được toàn bộ, thậm chí là phản bội lại người mình yêu.

Đàn bà, suy cho cùng, kết hôn cũng vì mong có được người đàn ông yêu mình và muốn có một gia đình hạnh phúc, con cái đề huề. Thế nhưng, khi họ cảm thấy, người chồng sống với họ không được như trước kia, họ cảm thấy thất vọng, chán nản…

Chuyện chán chồng, than vãn về chồng luôn là chủ đề được bàn tán trong các cuộc hội họp của các chị em. Quá nhiều người cảm thấy thất vọng hoàn toàn sau khi kết hôn. Cuộc sống hôn nhân không như lúc yêu nhau. Chúng ta thất vọng vì chúng ta đã hi vọng quá nhiều. Thử hỏi, mấy ai trên đời lấy được người đàn ông mà mấy năm sau chung sống, còn luôn miệng ca ngợi chồng? Thử hỏi, đàn bà có mấy người mà không có lúc chán chồng, chê bai chồng thế này, thế nọ, rồi so sánh chồng mình với chồng người ta. So sánh chính là bệnh của đàn bà, nhất là so sánh chồng…

Ai rồi cũng đến lúc chán chồng, chỉ là sớm hay muộn… - 1

Chuyện chán chồng, than vãn về chồng luôn là chủ đề được bàn tán trong các cuộc hội họp của các chị em. (Ảnh minh họa)

Các đức ông chồng lại luôn có quan niệm, sau kết hôn, điều quan trọng nhất là kiếm tiền, lo cho cuộc sống của vợ con. Lãng mạn, ngọt ngào tạm gác lại. Thậm chí những món quà hay đi nhà hàng ăn sang trọng, cũng không còn cần nữa. Phải thực tế, phải biết tiết kiệm. Còn phụ nữ thì ngược lại, họ vẫn khát khao chồng mình đối xử với họ như ngày còn yêu. Và chỉ cần khác đi, thì chứng tỏ, đàn ông không còn chân tình như trước nữa.

Vì đàn bà kì vọng quá nhiều, đàn bà đôi khi không chịu chấp nhận, hôn nhân không còn màu hồng như khi yêu nhau. Lúc yêu, hai con người chỉ biết sống vì tình cảm, vì yêu, vì thương mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng khi đã tự lập, đã có gia đình riêng, thời gian dành cho chuyện yêu không còn được như trước nữa…

Chỉ có thể nói là, cuộc sống vợ chồng đã thay đổi. Đàn bà thì luôn yêu cầu này kia và sẽ tạo tâm lý chán chồng. Không có người phụ nữ nào hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ. Và họ sẽ cảm thấy chồng mình luôn thua kém chồng người khác.

Người thì vì chồng kém cỏi, không giỏi làm ăn, thua kém chồng bạn bè. Nên phụ nữ nhìn thấy chồng người khác thành đạt, sẽ nghĩ ngay tới chồng mình. Cuộc sống vất vả về kinh tế khiến chúng ta nghĩ, biết thế ngày trước lấy người đàn ông giàu có, theo đuổi mình còn hơn là cứ khăng khăng lấy người mình yêu. Và sự thật là, sau khi kết hôn, đàn bà luôn nhân ra, thà là lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu. Bởi đã là vợ chồng rồi, tình yêu vốn chẳng phải là điều quan trọng nhất.

Ai rồi cũng đến lúc chán chồng, chỉ là sớm hay muộn… - 2

Nhiều thứ không được như ý, nhiều thứ không giống người ta, đàn bà nảy sinh tâm lý chán chồng, cũng là chuyện thường mà thôi. (Ảnh minh họa)

Người thì lại vì chồng vô tâm, không ga lăng, lãng mạn, không tặng hoa, tặng quà mà đâm ra tủi thân. Nhìn người khác được chồng đưa đi đón về khi đi làm, được chồng chiều chuộng, được chồng quan tâm chăm sóc lúc ốm đau mà chạnh lòng. Mình ngồi đây, cô đơn một mình, có những bữa cơm chỉ ăn một mình mà không biết chồng đang vui vẻ với ai. Đàn bà sẽ cảm thấy, cuộc sống hôn nhân này vô cùng bế tắc…

Nhiều thứ không được như ý, nhiều thứ không giống người ta, đàn bà nảy sinh tâm lý chán chồng, cũng là chuyện thường mà thôi. Chồng mình thì mình yêu, mình chiều nhưng có lúc, yêu chiều cũng không xong. Mong chồng thế này, thế nọ lại chẳng được theo ý mình thì chán chồng cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu…Chỉ là, có một điều, phụ nữ nên nhớ, cuộc sống hôn nhân vốn không vẹn tròn khi yêu. Và có những lời hứa, rồi cũng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi đã là vợ là chồng. Tình yêu chắc chắn cũng không còn nguyên vẹn, đó là sự thật dù nó vô cùng phũ phàng. Và chúng ta nên học hai chữ ‘chấp nhận’ vì cuộc đời này, còn quá lắm người như ta…

Bạch Dương ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình