Băn khoăn vì cô bồ còn trong trắng

Ngày 15/12/2014 10:12 AM (GMT+7)

Thú thực, bây giờ, tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ vô liêm sỉ vì đã gây ra nỗi đau cho một người con gái.

Không những vậy, tôi còn mang tội lừa dối vợ con của mình. Nhưng lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ về cuộc tình mà tôi định chơi bời này. Hóa ra, người con gái ấy yêu tôi thật lòng, muốn được ở bên tôi, dâng hiến và hi sinh vì tôi. Thế mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ, em chỉ muốn moi tiền của tôi giống như bao cô gái xinh đẹp khác muốn cặp đại gia vậy…

Tôi đã có vợ và 2 con, đó là một gia đình hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào là mơ ước, là mong mỏi. Thật ra, tôi cũng không có gì phàn nàn về gia đình mình, vợ tốt, chiều chồng, con thì ngoan. Cuộc sống của tôi rất vui vẻ, con cái quấn bên bố, lúc nào cũng được nghe những lời hay từ con. Còn gì bằng khi một người cha lại nhận được những cử chỉ yêu thương từ con và cả sự tin cậy của người vợ?

Với lại, chúng tôi có công việc tốt, thu nhập ổn, nhà cửa cũng khang trang cả rồi. Nhưng dường như, con người ta khi đã đầy đủ lại muốn khám phá nhưng điều  mới. Và tôi là một gã không ra gì khi đã bị những cám dỗ bên ngoài níu kéo. Tôi cùng với mấy anh bạn lao vào cuộc nhậu nhẹt, chơi bời. Và mấy ông bạn trong những lần ấy, đều giới thiệu cho tôi cô này, cô khác. Ban đầu tôi chẳng để ý, tính tôi không thích thế. Nhưng lâu dần, tôi thấy mình bị cuốn hút với các cô gái ấy…

Băn khoăn vì cô bồ còn trong trắng - 1

Ban đầu tôi chẳng để ý, tính tôi không thích thế. Nhưng lâu dần, tôi thấy mình bị cuốn hút với các cô gái ấy… (Ảnh minh họa)

Có lần, bạn tôi dẫn tới một cô gái, cô này chưa biết chúng tôi có vợ hay sao ấy, anh bạn tôi bảo vậy, để giới thiệu cho tôi. Tôi cũng băn khoăn lắm, vì lúc đó nào nghĩ đến chuyện chơi bời. Nhưng thôi thì cứ tặc lưỡi ôm em một lần cho vui…

Thế là từ đó, mỗi lần đi đâu, tôi đều rủ em này đi và em ấy cũng nhận lời… Cô gái tôi quen có vẻ nhút nhát, thấy nói là sinh viên mới ra trường, chưa có người yêu. Tôi cũng chỉ nghĩ, mấy em xinh đẹp này thì nhút nhát cái gì, chỉ là mới thì các em ‘làm hàng’ tí thôi, sau này quen rồi thì chắc không có chuyện ngại ngần.

Tôi luôn luôn tỏ thái độ bỡn cợt với em, em hất tay tôi ra. Tôi ôm em, em cũng không cho. Tôi lại cười ‘em buồn cười, em đến đây không để anh em thì để làm gì?’. Cô ấy cười không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

Những lần sau, tôi rủ đi cùng, cô ấy không đi nữa… Sau này, tôi chuyển kế hoạch, rủ cô ấy đi cà phê, cô ấy mới nhận lời. Nghe em tâm sự thì, anh bạn em dẫn em đi chơi vì trước đây anh em nhận sự giúp đỡ của anh ấy, bây giờ cũng ngại. Lần đầu tôi ôm em, em không dám phản ứng vì sợ làm mất mặt bạn nhưng những lần sau đó, em không muốn thế nữa và đó là nguyên nhân em từ chối tôi. Có lẽ, trong mắt em, tôi là một gã chẳng ra gì…

Băn khoăn vì cô bồ còn trong trắng - 2

Sau khi tán tỉnh em một thời gian, tặng em những món quà em thích, đưa em đi ăn, đi chơi, tôi đã chinh phục được trái tim em. (ảnh minh họa)

Tôi cười để xí xóa mọi chuyện. Ý tôi là, tôi không có ý bỡn cợt em, chỉ là nghĩ mấy ông kia muốn này kia em cho tôi… Chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm của hai người. Nhưng dường như, chuyện tôi có vợ em chưa biết. Và trong đầu tôi nảy ra ý định, tôi sẽ cưa đổ em, tôi muốn chứng minh bản lĩnh của một gã đàn ông hồi xuân, không phải là gã đã có vợ và hai con. Tôi muốn chinh phục trái tim người đẹp. Mà công nhận là em đẹp thật, đẹp vô cùng, lại có dáng người chuẩn nữa chứ.

Sau khi tán tỉnh em một thời gian, tặng em những món quà em thích, đưa em đi ăn, đi chơi, tôi đã chinh phục được trái tim em. Em nói, em có cảm tình với tôi ngay từ lần đầu gặp mặc dù tôi có hành động không được lịch sự với em. Tôi cười, trong lòng thì nghĩ, chắc là em đã nhắm tôi rồi, vì nhìn tôi đẹp trai, ga lăng, lại có vẻ giàu có. Tôi nói với em rằng, tôi cũng thích em ngay từ lần đầu gặp, nhưng hoàn toàn không phải, tôi đang lừa em…

Thật kinh khủng, những lời yêu tôi thốt ra được toàn là những lời giả dối, vậy mà em vẫn nghe, vẫn tin. Em càng ngày càng yêu tôi cuồng nhiệt… Em chăm sóc tôi, bảo tôi tới nơi em ở để ăn cơm. Em nấu cho tôi những bữa cơm cực ngon, dù là đạm bạc thôi nhưng vô cùng ấm cúng. Em tặng tôi những món quà do chính tay em làm, em có vẻ hạnh phúc lắm. Không hiểu sao những lúc như thế trong lòng tôi lại trỗi dậy một sự yêu mến em. Tôi cảm giác em thật lòng quan tâm tôi, lo lắng cho tôi.

Người con gái mà tôi từng nghĩ chỉ moi tiền của tôi, hóa ra không phải vậy. Thời gian đầu tán tỉnh thì em nhận quà nhưng khi đã yêu nhau, em nói, em không muốn nhận quà của tôi nữa. Vì chúng tôi đã yêu nhau, còn tính chuyện tương lai, quà cáp chẳng để làm gì. Với lại, đã yêu nhau rồi thì còn tính chuyện quà cáp làm gì cho tốn kém… Nghe em nói mà tôi có chút động lòng, vậy mà em chưa biết tôi có vợ con… Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với em…

Băn khoăn vì cô bồ còn trong trắng - 3

Tôi đã khóc không phải vì điều gì mà vì thương em, một cô gái quá ngây thơ, một cô gái đã trao trọn trái tim mình cho tôi, vậy mà lại trao nhầm một gã đàn ông vô liêm sỉ… (ảnh minh họa)

Càng ngày tôi càng dành tình cảm cho người con gái này nhiều hơn. Những lúc mệt mỏi, tôi luôn tìm đến em, để nghe được lời động viên, an ủi từ em. Tôi muốn được em quan tâm, chăm sóc, được em nấu cho những bữa cơm ngon. Từ bao giờ, tôi đã vô tình quên mình còn có một gia đình hạnh phúc, có vợ và hai đứa con nhỏ…

Đến khi tôi và em ‘đi quá giới hạn’, tôi mới càng bàng hoàng. Em còn trong trắng… Trời ơi, tôi không hạnh phúc giống như đêm tân hôn thấy vợ mình còn trinh tiết, tôi cảm thấy tội lỗi, và tôi đã khóc… Người con gái ấy tin tôi, yêu tôi, và trao thân cho tôi khi chưa từng trao thân cho một gã đàn ông nào. Em ôm tôi và lòng và nói, em cảm ơn tôi, cảm ơn vì tôi đã yêu em, em nguyện là người đàn bà của tôi kể từ hôm đó…

Tôi đã khóc không phải vì điều gì mà vì thương em, một cô gái quá ngây thơ, một cô gái đã trao trọn trái tim mình cho tôi, vậy mà lại trao nhầm một gã đàn ông vô liêm sỉ…

Bây giờ, tôi chính là kẻ không ra gì, tôi đã làm đau hai người phụ nữ yêu tôi tha thiết. 1 là người vợ và hai con nhỏ, một là cô gái yêu tôi chân thành, sẵn sàng làm mọi việc vì tôi. Bây giờ, biết tôi có điều kiện nhưng cô ấy không bao giờ lợi dụng, không bao giờ muốn tôi phải cho cô ấy thứ gì, tất cả là cô ấy tình nguyện làm cho tôi. Phải làm sao đây, cô ấy đã yêu tôi thật lòng, còn trao cả sự trong trắng cho một gã không ra gì như tôi. Đúng là, tôi xứng đáng bị quả báo vì hành động ngu ngốc của mình. Bây giờ, tôi đang rối bời, không biết phải làm sao khi người con gái ấy quá si tình, chấp nhận tất cả dù đã biết sự thật bỉ ổi về tôi…

Xem thêm bài liên quan:

Tôi thật lòng yêu cô bồ của mình

Người yêu đòi bỏ vì anh có căn tu hành

Tôi xinh, giỏi, anh vẫn bỏ yêu gái có chồng

Định chơi bời, tôi lại yêu say đắm cô bồ

Cặp bồ có nhà, có xe thôi, cần gì yêu!

Dụ người yêu có bầu để bố mẹ cho cưới

TY
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình