Bàng hoàng phát hiện chồng yêu đàn ông

Ngày 19/12/2013 23:53 PM (GMT+7)

Cảnh tượng khiến tôi hoảng hốt, tôi không tin vào mắt mình, không dám nhìn người đàn ông không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường kia.

Và bên cạnh anh lại là một người đàn ông khác, cũng là người mà tôi quen biết. Thì ra, anh đã lừa dối tôi, đã giấu giếm tôi suốt mấy năm qua để lừa gạt tôi. Anh lấy tôi có lẽ cũng vì muốn che đậy đời sống thực của mình.

Anh là chồng tôi, và giây phút đó, anh đang khỏa thân bên cạnh cậu bạn thân của mình, người cũng là bạn của tôi.

Tôi lấy chồng cũng đã được 2 năm. Đến bây giờ thì tôi cũng đã hiểu, tại sao suốt hai năm qua anh luôn lấy lý do công việc, còn đợi thăng tiến, còn đợi ổn định sự nghiệp và chưa muốn sinh con. Có lẽ, vì anh thực sự chưa sẵn sàng có con với tôi. Anh đang đợi cơ hội để nói với tôi sự thật về anh chăng.

Bao lâu nay, sống với anh, tôi đã nhẫn nhịn tất cả sự vô tâm của anh. Tôi dựa vào lòng tốt của anh để sống. Tôi tin là, anh dù có vô tâm nhưng anh rất tốt với tôi, gia đình tôi, và như vậy là đủ. Có lẽ, vô tâm là tính của anh chứ anh thực tình không phải vì không yêu tôi mà làm thế.

Rồi thời gian trôi qua, cứ vậy tôi sống với anh hai năm và dường như suốt hai năm ấy, chỉ có tôi lo lắng cho anh. Anh luôn đi làm sớm và đêm hôm mới về. Anh ít tiếp xúc với con gái, những cô bạn của tôi rất xinh tới nhà chơi, có bắt chuyện với anh, anh cũng tiếp chuyện xã giao rồi thôi. Vậy mà tôi từng mừng vì điều đó, vì tôi tin rằng, anh chung thủy với tôi. Nào ngờ, chính là anh không thích phụ nữ.

Bàng hoàng phát hiện chồng yêu đàn ông - 1

Chính tôi là người đã mù quáng tiếp tay cho họ. Tôi đã khiến họ gần nhau hơn, yêu nhau hơn và rồi, họ lừa dối tôi sống với nhau, quan tâm nhau suốt thời gian dài như vậy. (ảnh minh họa)

Chuyện chăn gối của anh và tôi cũng thưa thớt, nhạt nhẽo, nhưng cũng có giống như là cho xong trách nhiệm. Anh mặc định các ngày trong tuần để khiến tôi thoải  mái, nhưng anh hay quên và tôi thường là người chủ động. Khi đó thì tôi có nghi ngờ gì, suốt ngày thấy anh cắm đầu vào máy tính, mấy khi nói chuyện với cô nào đâu. Ngoài ra, chỉ thấy anh gọi điện cho cậu bạn thân và thi thoảng có đi nhậu nhẹt cũng cậu ấy rủ đi thì anh mới đi.

Sau này tôi mới biết, đó chính là ‘người tình trong  mộng’của anh. Cậu ta chính là cái người đang trên giường cùng anh. Và vì thế chỉ có cậu ta mới dụ dỗ được anh như vậy thôi. Anh giả bộ như không biết gì, anh coi cậu ấy  như em trai và bất cứ gì cậu ấy cần, anh đều giúp.

Tôi từng tự hào vì chồng mình rất tốt, nhiệt tình với bạn bè. Tôi cũng từng nhờ cậu ấy giúp anh nhiề thứ. Và bất cứ đi nhậu khuya, say sưa, anh đưa máy điện thoại cho cậu ấy ‘bảo kê’, tôi đều yên tâm và nếu say quá, tôi dặn cậu ấy đưa anh về nhà ngủ cùng.

Chính tôi là người đã mù quáng tiếp tay cho họ. Tôi đã khiến họ gần nhau hơn, yêu nhau hơn và rồi, họ lừa dối tôi sống với nhau, quan tâm nhau suốt thời gian dài như vậy. Nếu tôi không bắt gặp cảnh tượng ấy ngay trong nhà mình ngày tôi báo cáo với anh về quê mẹ, và rồi tôi lại đổi ý, thì có lẽ, anh mãi mãi sẽ giấu tôi.

Tôi thật sự sốc, tôi tưởng ngất đi được. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện đồng tính nhưng chỉ nghe để biết, chứ nếu nghe mà để nhìn thấy như thế này, mà lại đúng là chồng mình thì thực sự tôi không chịu nổi. Tôi đang không biết nên làm thế nào, hay là chia tay. Nhưng tôi còn níu kéo, còn luyến tiếc. Còn nếu  không chia tay, tôi thực sự chẳng dám sống với người chồng này. Nhưng phải nói sao với mọi người nếu như tôi bỏ chồng.

Hathuong...gmail.com

Xem thêm tin liên quan hấp dẫn tại đây:

Xin lỗi em, anh là gay!

Vào nhầm FB, bàng hoàng biết chồng bị gay

Tá hỏa khi biết bạn trai là gay

Mẹ anh chê tôi gày, khó có con

Vợ ơi, cứ béo cho anh, gầy xấu lắm!

Ngắm ảnh Noel ấm áp của cặp đồng tính nam

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gay-les