Vợ chồng tôn trọng nhau là từ trong lòng, sao cứ phải "anh anh - em em"

Ngày 27/04/2017 19:02 PM (GMT+7)

Mỗi lần đi ra ngoài, người ta đều xì xào, sao nhà ấy lại xưng hô với nhau mà cứ "mày-tao", rồi có khi còn gọi con này, con kia khiến người ta nhức tai, khó chịu.

Họ bảo, sao nhà ấy lại có thể ăn nói với nhau như thế, vợ chồng mà như chó mèo, không tôn trọng nhau thì chắc cũng sớm bỏ nhau thôi. Những lúc thế, anh chị lại cười, không ai nói gì.

Có hôm hàng xóm đi qua, nghe được cuộc nói chuyện của họ, đại loại như anh chồng bảo ‘mày khôn hồn thì tuần này về quê đi, không thì tao cũng không về nhà mày nữa. Đừng tưởng không phải làm dâu là sung sướng cuộc đời, trốn tránh trách nhiệm nhé’. Rồi tự nhiên cái bát rơi vỡ toang, thế là người hàng xóm tốt bụng hô hoán: ‘Trời ơi, họ đánh nhau kìa, bà con ơi sang xem thế nào chứ vợ chồng nó xưng mày tao, sắp đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi’.

Cả xóm chạy sang xem vì có người gào lên, họ xông vào thì thấy vợ chồng anh đang vui vẻ ăn cơm, cả hai ngạc nhiên ‘các bác có việc gì mà tập trung ở nhà cháu đông thế ạ?’

Số là, hai người trước khi lấy nhau có tuổi thơ gắn bó từ thời còn mặc quần thủng đít. Quen xưng hô mày mày, tao tao rồi nên bây giờ là vợ chồng cũng không sửa được. Họ cũng thích như vậy vì cuộc sống vợ chồng son như thế mới vui, đôi khi lại thấy lạ lạ, cá tính.

Vợ chồng tôn trọng nhau là từ trong lòng, sao cứ phải amp;#34;anh anh - em emamp;#34; - 1

Cứ đi ra ngoài là họ gọi tên, xưng mày, tao đến chết cười. Ai biết thì thấy vui cho họ, những người không biết lại thấy đúng là vớ vẩn. (Ảnh minh họa)

Có lần đi ra đường, người ta thấy họ nói nhau ‘mày khôn hồn thì về nhà ăn nhiều vào cho tao. Tao không chấp nhận con vợ không ăn, không ngủ, suốt ngày thức khuya xem phim như thế. Tao nói mà không nghe thì tao giận đấy’.

Thoạt đầu, những người đi bên cạnh không hiểu tưởng chồng chửi vợ nhưng hóa ra, họ đang nói những lời yêu thương. Cô vợ cười nhẹ gật đầu ‘tao biết rồi, mày nói nhiều quá. Tao ăn, tao ăn, mày hài lòng chưa. Tao yêu mày!’.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi, trên đời lại có cặp vợ chồng xưng hô ‘mày – tao’ như thế nhưng thực ra lại vô cùng yêu thương nhau. Có người hỏi thì họ trả lời, vợ chồng tôn trọng nhau là từ trong lòng, hà cớ gì cứ phải anh anh, em em ngọt ngào rồi ra đường mỗi đứa một ngả. Ghét nhất là khi cãi nhau, cơn giận tức lên không ngọt ngào được, thành ra đã giận nay còn tức hơn vì người này cho rằng người kia coi thường, hỗn láo. 

Vậy cứ như họ, mày - tao như thủa chưa yêu, ngày thường cũng vậy, ngày cãi nhau cũng như thế nên chẳng bao giờ giận nhau được lâu. Thậm chí, cách xưng hô đó còn giúp vợ chồng họ nhớ ra rằng, đằng sau hôn nhân, họ còn có tình nghĩa của những người bạn niên thiếu. 

Lúc nào gặp họ hàng, ngượng ngùng thì vợ chồng họ xưng tên, còn cứ thưa thưa người là lại tiện mồm mày - tao hết. Họ cũng chẳng câu nệ việc chồng nói vợ là con này, con kia, vợ gọi chồng là nó. Ai biết thì thấy vui cho họ, những người không biết lại thấy đúng là vớ vẩn. Họ dù xưng hô như vậy nhưng chưa từng đánh chửi, xúc phạm nhau. Ai tinh ý sẽ thấy điều đó.

Bố mẹ, họ hàng nói từ ngọt nhạt đến nặng nhẹ đều không thay đổi được. Lâu rồi thành quen. Hơn nữa, họ yêu thương nhau thật lòng, trừ cách xưng hô ra thì luôn quan tâm đến nhau, dần dần người ta cũng hiểu.

Cuộc sống vợ chồng có nhiều nốt thăng trầm, đôi khi có những thứ nhìn thế mà không phải thế. Nhiều người tưởng rằng họ sống không hạnh phúc nhưng thật ra, họ lại đang sống với chính mình, có một cuộc sống khá thoải mái. Suy cho cùng, cách xưng hô cũng chỉ là lớp vỏ bề ngoài của một mối quan hệ, còn sống với nhau, sự thật tình mới là điều cốt lõi. Vợ chồng tôn trọng nhau là từ trong lòng, sao cứ phải câu nệ hai tiếng "anh - em".

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình