Bi kịch sau cuộc “thoát ế” ngoạn mục của gái già

Ngày 11/06/2015 11:06 AM (GMT+7)

Nghĩ bụng Thủy liều mình lên một kế hoạch mà chẳng ai ngờ tới để rồi nhận lấy bi kịch.

Thủy vốn xinh đẹp lại là con nhà có của ăn của để ở Hà Nội. Ngay từ khi đang ngồi trên ghế giảng đường cô đã có không ít chàng trai để ý. Nhưng vốn tính cẩn thận nên tới việc chọn người yêu cô cũng phải đề ra một tiêu chuẩn riêng. Người yêu cô không chỉ đẹp trai, nhà giàu mà còn phải chịu chơi ga lăng. Rồi số phận cũng mỉm cười khi Thủy gặp Đức cũng một chàng trai gốc Hà Nội.

Yêu nhau chưa đầy 2 năm nhưng Thủy đã vội vàng trao đời con gái cho Đức, với hi vọng hai người sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng chẳng ngờ ra trường Đức liền rũ bỏ Thủy để chạy theo tình mới, đó là một cô sinh viên lớp dưới trẻ đẹp hơn. Sau cú sốc đầu đời, Thủy đâm ra “chán yêu”, cô xác định tạm thời cứ ở vậy đã. Sau này tìm được đức lang quân như ý, đúng chuẩn cô mới tính chuyện yêu đương.

Công cuộc thoát ế ngoạn mục của gái già... U30

Thời gian cứ thế trôi nhanh, hết năm này qua năm khác, Thủy không hẹn hò với ai mà chỉ đi chơi với lũ bạn con gái hồi đại học. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bạn bè Thủy kéo nhau đi lấy chồng hết. Phải công nhận rằng, bạn bè Thủy dù không xinh đẹp, không giàu có như cô nhưng ai cũng lấy được chồng vừa giàu có, vừa đẹp trai lại yêu thương vợ con hết mực khiến Thủy phải tấm tắc, thèm thuồng.

Bố mẹ Thủy thấy con gái đã cận kề 30 nhưng vẫn chưa có nổi tấm chồng nên hối hả thúc giục. Thậm chí để đỡ mang tiếng bố Thủy còn mua cho con gái một căn hộ chung cư và bảo cô chuyển ra ngoài sống. Ông tuyên bố “Giờ con đã lớn phải có cuộc sống của riêng con, bố mẹ già rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Con nhà cửa có, xe hơi có, sợ gì không lấy được chồng. Từ nay bố mẹ không cho con thêm một khoản nào khác nữa”.

Ông nói rồi dúi vào tay cô chìa khóa và giấy tờ nhà, đứng tên cô. Thủy tuy nhận được tài sản từ bố mẹ, nhưng không khỏi tủi thân. Những lời bố cô nói như xoáy vào tâm can, lúc đó Thủy chỉ ước giá như có người yêu cô sẽ cưới ngay lập tức.

Từ ngày ra ở một mình Thủy mới thấm thía cái gọi là cô đơn. Thủy cảm thấy ân hận vô cùng, giờ đây những anh chàng theo đuổi cô đều đã yên bề gia thất. Còn một số anh chàng đang ngỏ ý tán tỉnh đều kém tuổi hơn, họ chưa có cái gì trong tay ngoài cái vẻ bề ngoài hào nhoáng. Thủy biết, những chàng thanh niên choai choai đến với cô chẳng qua là vì cô có tiền, có nhà, có xe hơi, chứ tình yêu với họ là thứ xa xỉ.

Qua bạn bè giới thiệu cuối cùng Thủy gặp và quen với Quang, một anh chàng 40 tuổi, từng có một đời vợ và 2 con trai. Quang đẹp trai, giàu có và rất đỗi lịch thiệp. Mới đầu, khi biết Quang đã trải qua một cuộc hôn nhân Thủy có đôi chút e dè. Nhưng rồi trước sự tán tỉnh của Quang, cũng như những lời nói đường mật từ anh chàng này, Thủy đã dần xiêu lòng. Thậm chí đôi khi cô còn chủ động tán tỉnh, khiến Quang không khỏi bối rối.

Sau 2 tháng hẹn hò, Quang và Thủy chính thức làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bạn bè Thủy người khen kẻ cho rằng cô quá vội vàng, nông nổi.

Khi tiệc tàn là khoảng thời gian cô và chồng bên nhau. Trước khi hai vợ chồng gần gũi, Quang nghiêm nghị đưa ra một giao ước với vợ. Quang nói với Thủy rằng, anh có 3 tài khoản ngân hàng, số tiền đủ để 2 vợ chồng cô sống hưởng thụ cả đời không hết. Nhưng đổi lại, Thủy và anh sẽ không sinh con. Cũng bởi, anh đã có 2 đứa con với vợ cũ, cả hai đứa đều khiến anh thất vọng. Anh cảm thấy không thích cuộc sống có con trẻ, giờ anh chỉ mong được cùng Thủy tận hưởng những ngày son rỗi mà thôi.

Thủy nghe anh nói có lý cũng gật gù, cô nghĩ rằng, chuyện này cứ để từ từ rồi thuyết phục, nên cô không cãi lời chồng.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt hôn nhân của Thủy cũng trải qua 2 năm nhưng vẫn vắng bóng tiếng cười con trẻ. Nhiều người cho rằng Thủy có vấn đề, còn những ai hiểu chuyện của Thủy thì trở nên lo lắng thay cho Thủy.

“Mày cứ nghe lão đi, đến khi lão chán mày, lão đá mày như chơi ý chứ. Lão giàu thế thiếu gì gái theo. Nghe tao cứ kiếm cho lão một thằng cu trói lão lại. Mày yên tâm thấy con là lão thích ngay thôi” - Cô bạn thân hiến kế.

"Bẫy chồng" để... giữ chồng

Trước những lời cảnh báo của bạn bè, Thủy lên kế hoạch “bẫy chồng” nhưng bẫy mãi hơn 1 năm mà vẫn không có kết quả gì. Thủy chợt nghĩ “Lão chồng mình tinh ý thật. Chắc lão đề phòng mình ấy mà”. Nói rồi cô vẫn quyết tâm “không có cách này mình bày cách khác”.

Và rồi, một ngày nọ, khi cô bạn thân nhờ Thủy sang đón con giúp vì cô ấy có chuyến bay gấp vào Đà Lạt. Thế là Thủy đành lọ mọ sang trông 2 đứa quỷ sứ. Nhìn hai đứa bé vô cùng đáng yêu Thủy thèm lắm. Cô ước giá như trời cho cô một đứa như thế thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ bụng Thủy liều mình lên một kế hoạch mà chẳng ai ngờ tới, táo bạo và tàn nhẫn “đó là ăn cắp tinh trùng” của anh chồng cô bạn thân.

9h đêm, chồng cô bạn thân về nhà. Thủy vờ nằm ngủ trên ghế sô pha, biết 2 đứa trẻ yên giấc nên Thủy tạm yên tâm với kế hoạch của mình. Khi anh ta đi tắm, cánh cửa phòng vẫn he hé mở, Thủy đột nhiên xông vào ôm chầm lấy anh ta hôn lấy hôn để. Bất ngờ, có một sự kháng cự… và sau đó hai người đã có những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Thủy nghĩ bụng “Anh ta khỏe thật đúng là kỹ sư xây dựng mà”.

Chuyện hôm đó, chỉ có hai người biết. Về sau, những cuộc gặp gỡ giữa 2 gia đình Thủy và anh ta vờ như chưa có chuyện gì xảy ra do đã thỏa thuận từ trước. 2 tuần sau đó, Thủy mang thai. Cô hồ hởi, khấp khởi cầm phiếu siêu âm thai lái xe vội về báo tin cho chồng. Hôm đó, Thủy đã nghĩ chồng cô sẽ vui sướng vô cùng, hoặc miễn cưỡng ôm lấy vợ. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược với toan tính của cô.

Giật tờ giấy siêu âm thai từ tay vợ, Quang ném thẳng vào mặt bàn “Cút ngay khỏi ngôi nhà này. Đồ đàn bà lẳng lơ”.

Thủy giật mình “Anh bị sao thế. Chẳng nhẽ con cái với anh không có nghĩa gì ư? Anh không thương em, ít ra cũng nên nghĩ cho con mình, cho máu mủ của mình chứ”.

Quang nghe thế trừng mắt, cười gằn: “Cô điên à. Từ ngày tôi còn thanh niên, tôi đã biết mình vô sinh. Cô hiểu chứ, tôi bị vô sinh đấy. Vợ cũ của tôi cũng đã chung chạ với người đàn ông khác, đẻ hai thằng con trai. Tôi đã chấp nhận nuôi chúng nó, coi như máu mủ của mình. Nhưng rồi cuối cùng, cô ta vẫn bỏ tôi để theo thằng cha đó, để con cô ta có người cha thật sự. Và giờ, loại đàn bà như cô, ở nhà của tôi, xài tiền của tôi nhưng lại “cặp kè” với người khác để lừa dối tôi…”

Thủy nghe từng lời, từng chữ mà trái tim đau như thể bị bóp nghẹt, cô thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế. Với cô mọi thứ thật đau đớn, một cuộc hôn nhân muộn màng, bi kịch, một cú thoát ế ngoạn mục nhưng rồi cô lại phải ra đi với đôi bàn tay trắng…

Theo Hoa Cát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan