Cả Tết khổ sở vì vợ mê bài bạc

Ngày 27/02/2015 15:22 PM (GMT+7)

Hôm rồi, tôi ngớ người ra khi kiểm tra tài khoản, thấy hụt đi chục triệu. Tôi hỏi vợ, vợ ấp a ấp úng nói là mượn tạm có việc. Tôi hỏi việc gì thì vợ không trả lời được.

Người ta bảo, vợ khổ vì chồng mê bài bạc, đàn bà khổ vì đàn ông suốt ngày chỉ biết rượu chè, mang tiền đổ vào các sòng. Nhưng tôi thì lại khác, cái trò ấy tôi chẳng ham. Tôi vốn không hút thuốc, không bài bạc. Thế mà người ta lại cười tôi bảo, chắc vì tôi vậy nên bây giờ, vợ tôi mới là người ‘tiếp gót’ đàn ông, giống y như đàn ông khi suốt ngày chỉ nghiện bài bạc, rồi kiếm tiền trên các sòng bạc.

Ngày còn yêu nhau, chúng tôi cũng hay ngồi đánh bài vui. Khi đó chỉ là đánh kiểu bạn bè 1 nghìn, 2 nghìn, chẳng đáng gì nên không để ý. Tối tụ tập ăn uống xong ngồi lại uống nước, câu chuyện vui vẻ với nhau thì đánh tí cho vui. Nhưng mà lúc đó, tôi không biết, vợ thích đánh bài thật. Thanh niên, chưa có nhiều tiền với lại không có điều kiện để đánh thông đêm thông ngày. Khi cưới nhau về, tôi bắt đầu thấy vợ có vài biểu hiện giống như đàn ông.

Vợ tôi uống rượu giỏi, việc này thì khỏi phải nói, ai cũng biết. Từ ngày về nhà, mỗi lần bạn bè tới chơi là vợ chân trong chân ngoài xong thì ngồi vào cùng mâm, mời hết người này đến người kia. Ban đầu bạn tôi khoái chí lắm, vì mấy khi được ngồi ngang hàng, uống rượu với phụ nữ mà nhất là vợ bạn. Nên cái thú uống rượu nó có khác đi chút xíu. Cảm giác ấy khiến tôi cũng thấy vui, vì cả hội quây quần, bạn bè thoải mái trong nhà, vợ không câu nệ ai.

Cả Tết khổ sở vì vợ mê bài bạc - 1

Từ ngày về nhà, mỗi lần bạn bè tới chơi là vợ chân trong chân ngoài xong thì ngồi vào cùng mâm, mời hết người này đến người kia. (Ảnh minh họa)

Nhưng lâu dần, cái sự uống rượu ấy giống như một thói quen. Bạn cứ đến nhà là vợ tiếp rượu, còn uống hăng hơn cả chồng. Nhìn bộ dạng của vợ giống như bợm rượu, tay chơi. Uống thì khó say, một khi đã say thì vật ra không biết gì, mọi thứ cho chồng dọn. Nhưng không say thì cũng phê phê, ăn nói linh tinh, rồi ‘chém gió’ tào lao, mệt hết cả người. Bạn tôi không biết có nói gì không nhưng chắc cũng khiếp vía vì tôi có cô vợ như vậy…

Nói đến chuyện đánh bài, vợ tôi là số một. Như thế này nhé, sau mỗi lần bạn bè uống rượu xong, ngồi bài bạc ở nhà tôi, vợ tôi cũng bảo ‘em xin một chân’. Tưởng là đánh cho vui, ai ngờ, đánh ác, đánh cho tan xác mấy ông bạn. Có ông thua cả triệu bạc rồi lắc đầu bảo ‘tao thua vợ mày’. Tôi còn không cao tay bằng vợ, tính toán như thần…

Nói không điêu chứ cả một cái Tết này, về nhà chồng mà vợ không hề thấy chút ngại ngần gì. Không chê bai gì cái sự đảm đang, nhanh nhẹn của vợ, hết lòng vì nhà chồng nhưng cũng phải nói, vợ quá là đàn ông. Đàn ông đến mức ngại với bố mẹ tôi, họ hàng nhà tôi. Vợ uống rượu như nước, chẳng khác gì đàn ông. Còn đánh bài thì khỏi nói. Tối đến bạn tới chơi, đánh bài, vợ cũng nhảy vào đánh cùng bạn bè, mặc kệ bố mẹ chồng có nhìn hay không. Nghĩ mà phát ngại với bố mẹ chồng vì có cô con dâu như thế…

Hôm rồi, tôi ngớ người ra khi kiểm tra tài khoản, thấy hụt đi chục triệu. Tôi hỏi vợ, vợ ấp a ấp úng nói là mượn tạm có việc. Tôi hỏi việc gì thì vợ không trả lời được.

Cả Tết khổ sở vì vợ mê bài bạc - 2

Tôi có cảnh cáo vợ, vợ tặc lưỡi bảo ‘có gì đâu, thời gian đâu mà bài bạc. Có mấy ngày Tết thì vui tí thôi chứ anh cứ nghĩ xa làm gì’. (ảnh minh họa)

Hôm sau tôi mới nghe được người ta nói, vợ đến nhà bạn bè dịp Tết, một là để chơi Tết, hai là để đánh bài. Và số tiền ‘không cánh mà bay’ đó chính là do vợ mang đi đánh bài với người ta và thua.

Bây giờ thì tôi khiếp vợ rồi. Hóa ra vợ mình nghiện bài bạc thật. Tôi thì không mê gì trò đó nên mỗi lần bạn bè rủ, tôi chẳng đánh, vợ tôi lại nhảy vào chơi. Chơi vui thì không sao nhưng thua tới tiền triệu thì quả thật không được nữa rồi. Khổ sở vì vợ mê cờ bạc.

Tôi có cảnh cáo vợ, vợ tặc lưỡi bảo ‘có gì đâu, thời gian đâu mà bài bạc. Có mấy ngày Tết thì vui tí thôi chứ anh cứ nghĩ xa làm gì’. Nghĩ xa ư, tôi thấy mình chẳng nghĩ xa. Có khi vợ ra ngoài lại tranh thủ tí này tí kia thì có mà chết à? Nghĩ mà chán hẳn. Tại sao vợ lại thành ra như thế này chứ? Người đàn bà nghiện bài bạc, người khác nhìn vào nghĩ sao? Cả cái Tết, cứ rảnh ra là vợ lại chơi bài với mấy người, dù là ai rủ vợ cũng nhận lời. Có hôm về nhà mẹ đẻ vợ, vợ chơi tới tận 4 giờ sáng với mấy ông anh họ. Phận làm chồng thì ngồi uống nước chè, còn vợ thì đánh bài, nghĩ chán luôn. Mà cấm vợ thì không ra sao, lại bảo mình khắt khe này nọ. Đúng là, không thể tưởng tượng nổi vợ mình…

Bây giờ tôi sợ cái bệnh ấy nó ngấm vào máu. Vì thấy dạo này vợ hay quan hệ với cô bạn ‘mắt xanh mỏ đỏ’, nhìn cớm cớm. Nếu mà lại sòng này, sòng kia thì đúng là chỉ có bán nhà đi trả nợ. Hãi quá, một khi đàn bà đã mê bài bạc thì còn khiếp khủng gấp trăm lần đàn ông…

TY
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình