Cám ơn cô em họ xinh đẹp, lẳng lơ

Ngày 31/12/2016 00:03 AM (GMT+7)

Ngày tôi đưa em họ vào nhà mình ở để đi thi đại học, tôi thật không ngờ, đây là lúc tôi rước bi kịch vào nhà mình.

Vốn có một cô em họ ở quê, được họ hàng nhờ vả và bố mẹ cũng mở lời nên tôi đưa em lên trên thành phố và ở nhà tôi để học hành, thi cử. Thật ra, em còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày, tôi lại có thể bị em chơi xỏ.

Đỗ đại học, em ở nhà tôi suốt 4 năm trời. Cũng thành quen. Gia đình có 2 người, rồi tôi sinh con, rồi có thêm em họ thành 4 người, cũng đông vui và rôm rả. Tôi cũng yêu quý em vì thật ra, cũng chẳng có việc gì liên quan lắm đến cuộc sống vợ chồng tôi. Em đi học rồi về nhà, cơm nước, dọn dẹp, còn tôi với chồng thì đi làm. Con thì có giúp việc trông. Có lúc, tôi bận rộn, em cũng giúp tôi trông con cái, dọn dẹp nhà cửa.

Tôi biết, em họ của mình là một cô gái khéo léo và cũng chỉ nghĩ, sau khi em đi làm, thì cho em ra ngoài ở cho tự do. Lắm lúc nghĩ, có khi em cũng không thích ở chung với anh chị nhưng vì ngại nên không dám nói. Tôi chủ động mở lời với em nhưng em nói không thích ra ngoài ở, thích ở trong nhà tôi…

Cám ơn cô em họ xinh đẹp, lẳng lơ - 1

Thời gian đó, em ăn diện lắm, son phấn đầy phòng. Tôi cứ tò mỏ, nếu em không có người yêu thì sao tự nhiên lại thay đổi thế? (Ảnh minh họa)

Bầu bí, sinh con xong, tôi già hơn, xấu hơn, béo hơn, còn em thì cứ xinh đẹp mơn mởn, lại đi làm có tiền nên ăn diện nhiều. Ban đầu tôi không để ý, nhưng sau này, vì em hay ăn diện trước mặt chồng tôi, lại ăn mặc rất chi là hở hang nên tôi có chút lo lắng. Tôi nói với chồng thì anh cười bảo ‘không lẽ lại đi nhắc em ăn mặc kín đáo vào, vì anh không chịu được sao?’. Nghe cũng có lý nên tôi không muốn nói gì nữa…

Nhưng nhiều lần tôi để ý, em rất hay ngắm nghía quần áo của chồng tôi Em chủ động dọn dẹp đồ đạc trong phòng vợ chồng tôi, nhất là đồ đạc cho anh rể. Tôi mới hỏi, em có người yêu chưa thì em cứ úp úp mở mở bảo chưa yêu đương gì, chưa muốn yêu ai…

Thời gian đó, em ăn diện lắm, son phấn đầy phòng. Tôi cứ tò mỏ, nếu em không có người yêu thì sao tự nhiên lại thay đổi thế? Em còn ăn mặc hở hang, lại còn sắm sửa váy vóc rất nhiều. Tôi khó chịu và có chút lo lắng vì không biết, em có ăn chơi gì ngoài kia không…

Một lần, tôi vào nhà bất ngờ, tình cờ nghe được câu chuyện của em và chồng tôi khiến tôi lặng người. Hai người họ nói chuyện gì có vẻ bí mật. Tôi ghé sát vào nghe thì mới thấy chồng tôi bảo ‘anh thích em thích anh, nhưng anh nghĩ, em đã sai lầm. Anh không muốn làm to chuyện. Nếu em không chuyển đi một cách tự giác, anh sẽ nói với chị em toàn bộ việc em thích anh. Vì anh không muốn em mất thể diện nên tốt nhất, em hãy nói với chị, em thích ra ngoài sống riêng. Em phải hiểu, anh là anh rể của em, và không bao giờ có chuyện anh phản bội vợ anh vì em. Như thế thì còn gì là luân thường đạo lý. Đàn ông có thể lăng nhăng nhưng nếu là người có đức, họ sẽ không chọn em họ của mình để làm đau lòng người đàn bà của mình. Em làm vậy là em vô liêm sỉ, em hiểu chứ… Hãy bỏ ngay ý định đó đi, em biết chưa?’.

Cám ơn cô em họ xinh đẹp, lẳng lơ - 2

Thật sự, tôi không thể nào chấp nhận được việc mình nuôi ong tay áo. Tí nữa thì mất chồng vào tay kẻ khác, kẻ ngay trong nhà mình. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời chồng nói, tôi đã hiểu ra được câu chuyện của hai người họ. Hóa ra, cô em họ có ý quyến rũ chồng tôi và chính chồng đã từ chối cô ta. Điều tôi nghi ngờ là thật nên tôi mới thường xuyên xuất hiện bất ngờ trong nhà, hòng bắt quả tang. Thật không ngờ, tấm lòng của chồng tôi như thế. Cô em họ lẳng lơ thì chỉ tính chuyện ngoại tình. Tôi cay đắng, thật sự không tin nổi vào những gì mình nghe được. Cô em họ ở nhà tôi từ lúc còn đi thi đại học đến lúc đi làm lại phản lại chị họ vậy sao? Tôi đúng là có mắt không tròng…

Nghe được câu chuyện, tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ chồng, thương chồng và cảm thấy khinh bỉ cô em họ kia. May mà tôi có được người chồng tốt, nếu không thì, tôi sẽ bị cắm sừng, bị họ sỉ nhục rồi. Giờ tôi đã rõ bộ mặt thật của cô em họ và tôi đã quyết định nói chuyện riêng với cô ấy, quyết định cho cô ấy ra khỏi nhà trong thời gian sớm nhất bằng mọi cách.

Thật sự, tôi không thể nào chấp nhận được việc mình nuôi ong tay áo. Tí nữa thì mất chồng vào tay kẻ khác, kẻ ngay trong nhà mình. May mà mình có được người đàn ông tử tế, không thì bây giờ mọi thứ đã không còn nguyên vẹn rồi… Nhờ cô em họ lẳng lơ mà tôi nhận ra được chồng mình là người đàn ông tốt. Tôi vô cùng cảm kích những lời anh nói, cảm kích tấm lòng của anh… Cám ơn cô em họ lẳng lơ…

Bạch Dương ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng