Chán kiểu gái già công sở 'cưa sừng làm nghé'

Ngày 09/10/2014 10:55 AM (GMT+7)

Chuyện về các bà, các chị, thậm chí là các anh thích ‘cưa sừng làm nghé’ đã không còn là chuyện của một người.

Vì xem chừng, cái sự thích nai tơ hay hồi xuân của các chị ấy đã ảnh hưởng tới cả văn phòng, làm anh em và các chị em khác nhốn nhác, khó chịu. Thậm chí quan khách khác vào làm việc cùng công ty, nhìn thấy những hình ảnh ấy chắc chỉ muốn ‘chạy mất dép’, hoặc không thì họ cũng nghĩ, chắc là bà chị này có vấn đề…

Xung quanh câu chuyện chị em đã nhiều tuổi nhưng vẫn thích ăn mặc và nói chuyện phong các ‘teen’, tôi xin đưa ra một vài trường hợp sau đây, trường hợp ở ngay công ty tôi, khiến tôi nhức mắt.

Già rồi vẫn thích váy ngắn, quần chẽn, hở ngực

Có mấy bà chị, nói không ngoa tí nào, ngoài 4 chục vẫn diện mấy cái bộ váy của học sinh phổ thông, giống như đồng phục của học sinh Hàn Quốc ấy. Số là mấy chị xem phim, thấy chúng ăn mặc đẹp lại trẻ trung, đi đôi bốt cao cổ đến tận đùi thì thật là sành điệu. Nên chị T ở công ty tôi, tính ngay cái chuyện phải làm trẻ hóa bản thân mình.

Hôm thứ hai đầu tuần, phải gặp đối tác quan trọng, chị diện ngay bộ đồ váy ngắn kẻ đồng phục, đi tất cao đến tận đùi và đi thêm đôi bốt, nhìn giống nữ xinh thật. Tôi choáng luôn. Chị ra chào đối tác mà người ta chẳng tin đó là chị, cứ ngơ ngác tìm ai vì họ không tin, cái người nói giọng già già, ngoài 4 chục tuổi đầu nhìn bên ngoài lại kệch cỡm thế này… Gái già công sở mà thích ăn mặc như trẻ con.

Chán kiểu gái già công sở cưa sừng làm nghé - 1

Hôm thứ hai đầu tuần, phải gặp đối tác quan trọng, chị diện ngay bộ đồ váy ngắn kẻ đồng phục, đi tất cao đến tận đùi và đi thêm đôi bốt, nhìn giống nữ sinh thật. (ảnh minh họa)

Chị ăn nói nhí nhảnh, nhìn chẳng nghiêm túc giống kiểu người chị cả trong công ty gì cả. Người đâu mà già rồi còn ăn mặc kệch cỡm, để người khác nhìn vào người ta lại cười cho, nghĩ rằng cả cái công ty này dở hơi giống nhau thì khổ…

Nhắc chị, chị tự ái. Chỉ bảo, tôi trẻ tôi xinh các anh các chị ghen với tôi à. Ai cũng người thầm trong bụng, không ai nói gì hơn, quay mặt đi vì thật ra, họ cũng ngại đôi co cái chuyện đó. Chỉ có sếp mới can thiệp được, còn mọi người góp ý mà chị không ưng thì thôi.

Thế mà đùng cái, hôm sau chị làm ngay quả tóc tết hai bên, kiểu như thanh niên ngày trước. Trời ạ, ai cũng choáng. Tưởng chị dạo này có vấn đề cơ chứ, chứ thời đại này rồi, ai còn tết tóc như thế nếu không phải là đóng kịch tái hiện chuyện ngày trước. Nhất là khi chị đã nhiều tuổi. Hôm đó, sếp đến, ngạc nhiên, há hốc miệng, phải chỉ đạo ngay chị vào phòng họp, góp ý một thôi một hồi, nói chị không được ăn mặc kệch cỡm, không được làm tóc kiểu đó. Chị cãi là ‘ai cũng có quyền tự do ăn nói, sai lại cấm chị diện, cấm chị sành điệu’. Sếp làm găng, đúng là không ai được cấm nhưng cái gì nó hợp thuần phong mỹ tục. Đằng này, chị là đại diện của công ty, còn làm ăn với nhiều đối tác mà chị lại tự biến mình thành trò lố thì ai sẽ nghĩ công ty chị nghiêm chỉnh nữa.

Thôi thì sếp không ép được chị nhưng từ nay, nhất định là phải váy liền thân, tóc búi hoặc buông thõng. Có trẻ được thì trẻ, tùy chị. Còn lại thì những bộ kia, cấm tiệt, không cho phép. Chị không đồng ý thì chị tùy quyết…

Chán kiểu gái già công sở cưa sừng làm nghé - 2

Thôi thì sếp không ép được chị nhưng từ nay, nhất định là phải váy liền thân, tóc búi hoặc buông thõng. (ảnh minh họa)

Đó là chưa kể đến chuyện chị còn hay ăn mặc hở hang, quần áo thì sexy, cúi xuống là hở cả lố ra đó. Có khách đến mà chị cứ trình diễn vài kiểu như vậy thì họ sợ xanh mắt mèo…

Ăn nói ngôn ngữ của ‘teen’

Đó là chưa kể đến chuyện, công ty còn có một anh luôn nói những câu dạng teen khiến chị em nhức đầu. Anh này cũng đầu hai thứ tóc rồi mà chẳng hiểu sao cũng thích cái kiểu học đòi mấy cháu trẻ ranh ngoài đường.

Tin nhắn trong điện thoại, gửi cho bất cứ người nào anh này cũng viết tắt kiểu của giới trẻ bây giờ, dạng như ‘vk à, ck à’ tức là ‘vợ à, chồng à’, xưng hô kiểu thân mật với đồng nghiệp mà ai cũng thấy ‘chuối’.  Sau đó còn gửi kèm mấy hình nhí nhảnh, đáng yêu, trái tim nụ hôn chùn chụt với đồng nghiệp. Ai không hiểu thì sợ. Có người thân nào mà chẳng may đọc được tin nhắn của anh này, không ghen mới là lạ…

Lúc nào cũng ‘anh hem biết vụ nài nhé’, hay ‘anh là anh hổng có quan tâm đâu à nha’, nghe thật sự nhức đầu. Lúc người ta nghiêm túc thì anh chẳng nghiêm túc cho, anh cứ đùa cợt khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Làm việc trong môi trường công sở, toàn những người có tuổi, cái này chẳng hợp tí nào…

Chán kiểu gái già công sở cưa sừng làm nghé - 3

Nói chung, các anh các chị làm ở môi trường công sở thì tốt nhất là nên ăn mặc, nói năng hợp với tuổi tác của mình. (ảnh minh họa)

Thi thoảng ngồi trong phòng, anh này gõ bàn ầm ầm rồi hét lên ‘ôi vãi…’, chẳng hiểu  anh ấy nói cái gì, nói ai nhưng mà cái phản ứng kiểu như thế khi trong phòng đang yên tĩnh, thật khó chịu. Cái ngôn từ ấy chỉ dành cho những người trẻ, mà đôi khi nghe người trẻ nói còn khó chịu chứ đừng nói người già. Thế nên, mỗi lần nghe anh đồng nghiệp nói, chúng tôi choáng lắm, nghe mệt lắm, nghe thấy dở dở làm sao ấy…

Phản cảm nhất là cái kiểu chụp ảnh ‘tự sướng’, có cái gì cũng chu môi, chu miệng lên rồi thi nhau đưa lên trên Facebook. Người trong phòng biết thì không sao, chứ bảo sao người nhà ghen, vợ chồng cãi nhau vì mấy cái chuyện vớ vẩn, suốt ngày thích khoe hình ảnh của mình.

Nói chung, các anh các chị làm ở môi trường công sở thì tốt nhất là nên ăn mặc, nói năng hợp với tuổi tác của mình. Trẻ hóa là chuyện tốt nhưng đừng có làm quá, lố là không chịu được. Mình không chỉ có mình, mình ở tập thể, còn có cả người ngoài nên làm sao giữ được hình ảnh đẹp là điều tốt nhất. Thôi thì van xin các anh, các chị già, hãy nhìn lại tuổi tác của mình để có những các ứng xử đẹp nhất, cho các thế hệ sau còn noi theo…

Xem thêm bài liên quan:

Tôi đã thành gái già như thế!

Chồng đưa gái già hơn 10 tuổi về sống

Gái già thì không ai ngó…

Trước cưới 1 tuần, anh bỏ theo gái già

Chồng cặp gái già để được thăng chức

'Chán nhất là gái già còn trinh'

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện