Chàng cảnh sát mất cả chân lẫn tay sống lại nhiệm màu nhờ tình yêu

Ngày 05/09/2016 00:05 AM (GMT+7)

Dean Smahon bắt đầu ngã bệnh vào tháng 10 năm 2010. Lúc đó, anh chỉ mới quen vợ mình, chị Kirsty được 7 tuần. Cuộc sống của họ bỗng nhiên bị đảo lộn đến mức chóng mặt.

Những sai lầm trong việc chẩn đoán sớm đã khiến cho anh phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với lòng dũng cảm và tình yêu, sự may mắn cũng như sự giúp đỡ của của công nghệ y học hiện đại đã giúp cứu anh trở về từ cõi chết. Thậm chí, giờ đây, Dean đã làm cha của một đứa bé trai 6 tháng tuổi .Ba năm trước khi bệnh tình chuyển biến nặng, Dean chỉ có 5% cơ hội sống sót. Nhưng anh đã bất chấp đau đớn đi vào lễ đường bằng đôi chân giả để để kết hôn với người phụ nữ đã chăm sóc anh bấy lâu nay.

Chàng cảnh sát mất cả chân lẫn tay sống lại nhiệm màu nhờ tình yêu - 1

Tình yêu và sức mạnh của nó đã khiến Dean chiến thắng bệnh tật

Nhờ vào sự giúp sức của công nghệ thụ tinh nhân tạo, cặp vợ chồng đã có được đứa con đầu lòng vào tháng 2 năm nay và cha đứa bé đang chuẩn bị lắp cánh tay giả công nghệ cao để thay tã cho con. Trước khi mắc bệnh, Dean là một nhân viên cảnh sát xuất sắc ở miền Bắc Ireland. Anh từng được nữ hoàng trao tặng Huân chương dũng cảm vì chiến công bắt giữ những kẻ khủng bố nguy hiểm.

Dean đã tiến hành kiện bệnh viện vì đã chẩn đoán sai những biểu hiện ban đầu của căn bệnh, khiến cho bệnh tình của anh trở nên trầm trọng ngoài khả năng kiểm soát. Dean thắng kiện và được bệnh viện bồi thường số tiền lên đến 7 con số để chi trả cho hoạt động chữa trị và thụ tinh nhân tạo cho anh. Sau 5 lần thụ tinh thất bại, cặp vợ chồng cuối cùng đã có được hạnh phúc trọn vẹn khi lần thụ tinh thứ 6 của họ thành công ngoài mong đợi.  

Chàng cảnh sát mất cả chân lẫn tay sống lại nhiệm màu nhờ tình yêu - 2

Dean Smahon bắt đầu ngã bệnh vào tháng 10 năm 2010. Lúc đó, anh chỉ mới quen vợ mình, chị Kirsty được 7 tuần.

Cuối năm 2010, Dean Smahon, 54 tuổi, cựu cảnh sát Anh, được bác sĩ thông báo chỉ có 5% cơ hội sống sót khi bị mắc bệnh nhiễm trùng máu. Anh rơi vào tình trạng hôn mê, sốt cao.

Dean, hiện nay đã 54 tuổi, cho biết: "Điều này thật tuyệt vời. Nó thực sự là một điều kỳ diệu sau khi tất cả những gì đã xảy ra với tôi”.Mặc dù mất đến tám ngón tay, Dean vẫn lạc quan và tin rằng mình sẽ chăm sóc được bé trai này dễ dàng. Anh nói: "Tôi luôn tưởng tượng về cảnh bé sẽ lớn lên, an toàn và bình yên trong vòng tay tôi”.

Dean Smahon bắt đầu ngã bệnh vào tháng 10 năm 2010. Lúc đó, anh chỉ mới quen vợ mình, chị Kirsty được 7 tuần. Cuộc sống của họ bỗng nhiên bị đảo lộn đến mức chóng mặt. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tình trạng đau nhức, sốt nặng, co giật và hôn mê sâu. Có những lúc Dean bị hôn mê đến 11 ngày. Các bác sĩ đã chẩn đoán sai về căn bệnh của Dean, khiến cho anh bị mất đi 20 tiếng đầu tiên cực kỳ quý giá. Với chứng nhiễm trùng huyết, việc phát hiện và chữa trị càng sớm sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho rằng bệnh của Dean cần phải được theo dõi thêm, từ đó chứng bệnh trở nên quá muộn để ngăn chặn và bắt đầu tàn phá khắp cơ thể anh.

Chàng cảnh sát mất cả chân lẫn tay sống lại nhiệm màu nhờ tình yêu - 3

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Kirsty, bệnh tình của anh dần dần hồi phục. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 6 năm 2013 và chú rể bước vào lễ đường với hai chiếc chân giả và không có khớp hông.

Đây là một trường hợp khá điển hình, khi hệ thống miễn dịch phản ứng thái quá đối với các vi trùng xâm nhập và tấn công lên chính cơ quan và mô trong cơ thể.Sau 3 tháng chữa trị căng thẳng, Dean đã được xuất viện. Tuy nhiên, anh đã phải trả một giá khá đắt cho sự chậm trễ trong việc xác định sớm tình trạng bệnh.Hơn hai năm qua, Dean đã trải qua 30 cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đã cưa đi 2 chân cũng như toàn bộ tay phải và 3 ngón tay trên bàn tay trái của Dean.Anh phải trải qua thêm 2 cuộc phẫu thuật để thay khớp hông cũng như gỡ bỏ các bộ phận như tai và mũi. Dean cũng phải trải qua chứng trầm cảm kéo dài suốt 6 tháng.Nhớ lại những ngày đen tối nhất, anh nói: "Tôi phải giữ cho mình suy nghĩ tích cực. Tôi phải nuôi dưỡng lòng tự hào vì những chiến công đã qua cũng như sự biết ơn vì đã cho tôi gặp được cô gái đã chấp nhận ở bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian tồi tệ nhất”.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Kirsty, bệnh tình của anh dần dần hồi phục. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 6 năm 2013 và chú rể bước vào lễ đường với hai chiếc chân giả và không có khớp hông. Dean đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có con. Nhưng giờ đây với sự giúp đỡ của công nghệ, cặp vợ chồng gần như đã vỡ òa trong hạnh phúc trước sự ra đời của đứa con trai đầu lòng.

Phanh Thanh/ Dịch từ Daily mail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình