Chồng hiến thận cho vợ để cả hai có cuộc sống vui vẻ trước khi vợ qua đời

Ngày 24/10/2016 17:53 PM (GMT+7)

Một câu chuyện cảm động về người chồng ở Singapore đã hiến thận cho vợ mình để vợ tận hưởng những tháng ngày cuối đời mình khiến nhiều người rơi nước mắt.

Anh chồng là Simon Ong và vợ mình là Christine Chia đã kết hôn một thời gian. Nhưng năm 2007, Christine nghe tin mình bị bệnh suy thận nên vô cùng sốc. Những ngày tháng đó, anh chồng đã quyết định hiến quả thận của mình cho người vợ mà anh yêu thương.

Họ đã có  với nhau 9 năm hạnh phúc, để cùng nhau đi du lịch các nơi mà họ muốn. Cho đến một ngày, Christine cảm thấy mình không còn đủ sức chống cự nữa, cô đã nói với chồng của mình về tình trạng sức khỏe hiện tại. Và cuối cùng, cô đã qua đời ở Bệnh viện Đa khoa Singapore khi mới 43 tuổi.

Chồng cô, Simon Ong dù đã biết sẽ có ngày này nhưng vô cùng đau khổ và cảm thấy rất sốc khi vợ qua đời. Anh chia sẻ ‘Trên giường bệnh của vợ, tôi đã nói với cô ấy rằng, tôi biết ơn vì đã có được cô ấy, đó là một điều vô cùng may mắn với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, tôi muốn có nhiều thời gian ở bên vợ mình. Tưởng chừng mọi việc đã có sự chuẩn bị nhưng thật không ngờ, nó lại khó khăn đến vậy khi cô ấy ra đi”.

Chồng hiến thận cho vợ để cả hai có cuộc sống vui vẻ trước khi vợ qua đời - 1

Christine cảm thấy mình không còn đủ sức chống cự nữa, cô đã nói với chồng của mình về tình trạng sức khỏe hiện tại. Và cuối cùng, cô đã qua đời ở Bệnh viện Đa khoa Singapore khi mới 43 tuổi. (Ảnh The New Paper)

Simon Ong gặp vợ của mình khi 17 tuổi và họ kết hôn lúc 26 tuổi.  Họ đã trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc cho đến khi biết tin vợ mình bị suy thận.

Khi các bác sĩ phát hiện ra Christine bị bệnh thận, chồng cô đã không ngại hiến một quả thận cho vợ mình. Thật may là vì cùng nhóm máu O nên thận của họ đã được ghép một cách nhan chóng. Dù các bác sĩ không nói thời gian của Christine là bao lâu nhưng chồng của cô, anh Ong hi vọng rằng, họ có thể có 12 năm hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Chồng hiến thận cho vợ để cả hai có cuộc sống vui vẻ trước khi vợ qua đời - 2

Họ cũng đã cùng nhau nuôi một chú chó để bầu bạn với Christine khi chồng vắng nhà.
(Ảnh The New Paper)

Trong thời gian đó, cả hai người đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, họ tận dụng chúng để đi du lịch các nơi mà họ thích. Họ đã đi đến Đài Loan, Nhật Bản, Italia và nhiều đất nước khác… “Chúng tôi muốn sống một cuộc sống vui vẻ bởi không biết chuyện gì rồi sẽ đến. Mỗi ngày với chúng tôi chính là một món quà”, anh Ong nói.

Họ cũng đã cùng nhau nuôi một chú chó để bầu bạn với Christine khi chồng vắng nhà. Năm 2013, anh Ong đã mua một căn nhà mới cho hai vợ chồng và họ đã nhận chìa khóa cách đây vài tháng. Nhưng thật buồn, Christine đã không thể chuyển tới nhà mới, vì sức khỏe của cô quá yếu. Ong nhớ lại ‘cô ấy đã rất buồn và nói với tôi rằng, mình không có khả năng di chuyển tới nơi ở mới cùng với tôi. Những lời cuối cùng của cô ấy với tôi là để cảm ơn tôi đã cho cô ấy mọi thứ và cô ấy đã sống một cuộc đời may mắn’.

TT/ dịch từ health
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình