Chuyện tình đẹp khó tin: Cặp đôi câm điếc Việt – Hàn nên duyên nhờ... ký hiệu

Ngày 29/03/2017 17:00 PM (GMT+7)

Khi Yến về thưa chuyện là Lee Suyong sang chơi thì chúng tôi rất ngỡ ngàng, cứ nghĩ hai đứa chỉ nói chuyện cho vui. Sau vợ chồng chúng tôi bàn với nhau, Hàn Quốc quá xa, nếu hai đứa đến với nhau thì chúng tôi sẽ mất con gái. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định không cho hai đứa gặp nhau...

Nên duyên từ thế giới ảo

Những cặp đôi khuyết tật nên duyên vợ chồng ở Việt Nam không phải là hiếm, nhưng câu chuyện về người con gái câm điếc bẩm sinh Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1987) kết duyên với chàng trai Lee Suyong (SN 1986, ở Hàn Quốc) cùng chung số phận thì có thể nói là có một không hai. Tuy nhiên, mấy ai biết được để nên duyên chồng vợ, hai cảnh đời này đã phải cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, trắc trở.

Được biết, chị Nguyễn Thị Hải Yến là con gái út trong một gia đình khá giả ở xóm 7, xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa Hải Yến khi sinh ra chẳng có một tiếng khóc, lên 3 tuổi vẫn không thể nói cười. Đưa con đi khám, bố mẹ Yến mới biết con gái mình bị câm điếc bẩm sinh. Sau đó, dù gia đình bà Nguyễn Thị Khoa (SN 1964, mẹ của Yến) đưa con đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Số phận trớ trêu, Yến lớn lên vẫn không thể đi học như bạn bè cùng trang lứa. Năm 1999, gia đình bà Khoa đưa Yến đến Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề cho người khuyết tật Nghệ An (đóng tại TP Vinh) với hy vọng con mình có thể học được một nghề tự nuôi sống mình, nhưng quan trọng nhất là hòa nhập với xã hội. Năm 2012, qua mạng xã hội Zalo, Yến tình cờ quen một chàng trai người Hàn Quốc có tên là Lee Suyong, nhiều hơn cô 1 tuổi. Tuy cách trở xa xôi, chưa hề gặp mặt nhưng ngay từ lần “nói chuyện” đầu tiên, Yến đã cảm thấy rất thân thiết với chàng trai ngoại quốc. Yến nghĩ, đó có thể là cái duyên, một phần do Lee Suyong cũng không nói và nghe được từ nhỏ nên dễ đồng cảm. Và để nói chuyện được với nhau, cặp đôi đồng cảnh ngộ người Việt, kẻ Hàn phải dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Chuyện tình đẹp khó tin: Cặp đôi câm điếc Việt – Hàn nên duyên nhờ... ký hiệu - 1

Hải Yến và chồng chụp ảnh cùng bố mẹ. Ảnh: T.Quỳnh

Càng ngày, tình cảm của Yến và Lee Suyong càng thêm thắm thiết, một ngày không nói chuyện cùng nhau, cả hai đều cảm thấy trống vắng. Và tình yêu đến với họ như một lẽ thường tình dù khoảng cách từ Việt Nam đến Hàn Quốc là hàng nghìn dặm. Sau nhiều lần trò chuyện, Lee Suyong đã bày tỏ tình yêu của mình với Yến. Quá bất ngờ trước lời tỏ tình của “người trong mộng”, Yến dù cũng có tình cảm nhưng chợt nghĩ đến khoảng không gian cách trở, liệu rồi gia đình có cho phép hay không nên vẫn chưa dám nhận lời. Về Lee Suyong, anh chỉ biết động viên, an ủi người yêu của mình. Vì yêu Yến, chàng trai Hàn Quốc đã không quản ngại những khó khăn, cách trở về khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, văn hóa và quyết tâm sang Việt Nam tìm gặp Yến. Nghe vậy, cuối cùng Yến cũng xiêu lòng, ngày đêm đợi chờ đến giờ phút được nhìn thấy “người trong mộng” của mình bằng xương, bằng thịt. Tuy nhiên, tình yêu của Yến gặp sự phản đối của gia đình.

Thuyết phục bố mẹ không được, Yến quyết định tuyệt thực mấy ngày. Trong một lần cả nhà đi vắng, Yến cắt tay tự tử để bảo vệ tình yêu của mình. May sao, ngay sau đó bố mẹ về kịp đưa Yến đi bệnh viên cấp cứu. Biết không thể ngăn cản được tình cảm của hai người, nên gia đình bà Khoa đành cho Yến và Lee Suyong gặp nhau.

Đám cưới "không biên giới"

Rồi ngày Yến trông đợi cuối cùng cũng đã đến. Đó là một ngày giữa tháng 9/2015, Lee Suyong mua vé máy bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam để gặp Yến. Khi xuống sân bay Nội Bài, vì gia đình Yến có việc tại TP Hồ Chí Minh nên Lee Suyong lại phải thêm một lần lên máy bay vào Nam gặp Yến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Không kìm nén được cảm xúc của lòng mình, Yến và Lee Suyong đã chạy đến ôm chầm lấy nhau như những người yêu nhau lâu ngày mới gặp lại.

Với tính cách nhân hậu, thật thà, chàng trai Hàn Quốc này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ gia đình chị Yến. “Mặc dù Lee Suyong cũng không nói và không nghe được như con tôi, nhưng chàng rể này lại vô cùng giỏi và hiền lành. Điều quan trọng là Lee Suyong yêu con gái tôi thật lòng”, bà Khoa hạnh phúc nói.

Về phần Lee Suyong, chàng trai Hàn Quốc vốn là vận động viên khuyết tật. Lee Suyong xuất thân trong gia đình thuần nông đông con ở một vùng quê nghèo của Hàn Quốc, bố mẹ đã ngoài 80 tuổi. Cũng như Yến, Lee Suyong cũng từng có một tuổi thơ dữ dội với những ký ức buồn. Vượt lên tất cả, bằng nghị lực của bản thân, chàng trai này đã giành được nhiều huy chương danh giá ở các nội dung thi đấu hỗn hợp tại các đấu trường thể thao dành cho người khuyết tật, khiến gia đình Yến khâm phục. “Cũng may tôi có một người quen ở Hàn Quốc, gần nhà Lee Suyong nên nhờ họ tìm hiểu. Nhà cậu ấy kinh tế bình thường, bố mẹ làm nghề nông, nhà đông anh em và cậu ấy rất nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống”, ông Nguyễn Xuân Bằng (bố Yến) tâm sự.

Sau lần gặp ấy, Lee Suyong theo gia đình người yêu về xã Diễn Mỹ và ở lại mấy ngày để gặp gỡ anh em họ hàng. Khoảng 3 tháng sau, chàng trai câm điếc xứ Kim Chi quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Từ đó, Yến và Lee Suyong đã quyết định sẽ về ở với nhau. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu chân thành của mình, sau khi làm thủ tục kết hôn ở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, sáng ngày 8/10/2016, một đám cưới “không biên giới” giản dị và đầy cảm xúc đã được tổ chức tại xã Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An) trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. “Chúng tôi cũng chưa gặp gia đình bên ấy, chỉ mới gọi điện trao đổi nhưng hai gia đình cảm giác rất thân thiết. Sau khi cưới xong, Yến sẽ theo chồng về làm dâu tại xứ Hàn. Hy vọng các con sẽ hạnh phúc”, bà Khoa nói.

Tưởng như khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và khiếm khuyết trên cơ thể có thể chia rẽ được tình yêu nhưng Lee Suyong và Hải Yến đã chứng minh cho nhiều người thấy rằng, tình yêu là không giới hạn. Câu chuyện tình của họ là một minh chứng để khẳng định: Chỉ cần có tình yêu chân thành và quyết tâm của mình, dù xa cách tới đâu thì những người yêu nhau vẫn có thể vượt qua tất cả để đến được với nhau!

Khi biết con gái mình yêu chàng trai cùng cảnh ngộ và có dự định gặp nhau, gia đình bà Khoa đã kịch liệt phản đối mối tình này. Khi đó, gia đình Yến nghĩ vì chàng trai Hàn Quốc cũng không nói và không nghe được như con gái mình, nếu lấy nhau rồi về cả hai sẽ khổ… “Khi Yến về thưa chuyện là Lee Suyong sang chơi thì chúng tôi rất ngỡ ngàng, cứ nghĩ hai đứa chỉ nói chuyện cho vui. Sau vợ chồng chúng tôi bàn với nhau, Hàn Quốc quá xa, nếu hai đứa đến với nhau thì chúng tôi sẽ mất con gái. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định không cho hai đứa gặp nhau”, bà Nguyễn Thị Khoa (mẹ Yến) cho biết...

Theo Thạch Quỳnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu