Cô chỉ là bồ của tôi mà thôi

Ngày 30/04/2013 16:30 PM (GMT+7)

Anh chỉ vào mặt tôi và nói những lời chua chát đó chỉ vì vợ anh đang đứng ngay trước mặt.

Tôi nhục nhã ê chề, không còn dám ngẩng mặt lên, không phải vì tôi sợ người đàn bà là vợ anh kia, mà vì tôi cảm thấy nhục cho bản thân mình khi đã trao trọn tấm thân và sự trong trắng cho người đàn ông hết lời nói yêu tôi. Tôi xứng đáng bị trừng phạt như vậy, có lẽ ông trời đang bắt tôi phải trả giá. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi nhưng dường như quá muộn.

Khi vợ anh chưa biết mối quan hệ này, anh đã từng nói. Em là tất cả, anh sẽ ly dị vợ sớm để đến bên em. Tôi còn nói, những người đàn ông có vợ đều nói  như thế khi ngoại tình. Nhưng anh đã giận tôi và nói tôi không tin anh, anh không giống như người ta, dù là anh đã sai khi có vợ còn yêu tôi nhưng thật lòng, anh chỉ muốn ở bên cạnh tôi và chăm sóc cho tôi. Anh muốn cho tôi một danh phận.

Khi vợ anh phát hiện mối quan hệ này, những lời hứa ấy không cánh mà bay. Anh đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu đứa con gái như tôi. Anh nói tôi chài mồi anh, anh chửi tôi là đồ lăng loàn, mết nết, thấy anh có tiền là xà vào lòng, muốn anh ly dị vợ ư, còn lâu. Tôi còn nói được lời nào, giờ chỉ chịu gánh hết tội lỗi vì nói ra, vợ anh cũng không tin.

Cô chỉ là bồ của tôi mà thôi - 1
Khi vợ anh phát hiện mối quan hệ này, những lời hứa ấy không cánh mà bay. Anh đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu đứa con gái như tôi. (ảnh minh họa)

Tôi buồn vì một đời con gái sống phí, sống hoài, yêu và hi sinh hết mình vì một gã đàn ông không ra gì. Đúng là trả giá cho cái gọi là người thứ ba. Vậy mà tôi luôn mơ về một mái nhà hạnh phúc, có con của anh và tôi, gọi tôi là mẹ ngọt ngào. Tôi đã sai rồi ư, thật sự đã sai rồi. Nhưng đời trớ trêu là tôi không nhận được một câu tử tế của người đàn ông kia khi vợ anh ta đến đánh ghen. Người từng đầu ấp tay gối với tôi đây sao, giờ anh ta phũ phàng và đê tiện như vậy?

Tôi không hiểu, tại sao những người làm vợ không tỉnh ngộ ra khi chồng mình đi chài mồi các cô gái khác. Tại sao họ cứ đổ tội lên đầu con gái mà không biết chồng họ cũng là những gã không ra gì. Tôi cảm thấy mệt  mỏi lắm, chán nản lắm. Tại sao trên đời lại có những gã đàn ông như vậy, anh còn cao tay hơn những kẻ chỉ biết nói chán vợ rồi đi cặp bồ.

Lan Trinh (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...