Đàn bà mải miết hi sinh, đàn ông có hiểu hay không?

Ngày 29/06/2016 00:03 AM (GMT+7)

Sinh con xong, đàn bà đâu được có thân hình nguyên vẹn. Có người để lại sẹo, có người để lại những vết rạn da. Đàn ông có bao giờ sinh nở mà thấu hiểu được nỗi khổ tâm này.

Nghĩ cho cùng, phận đàn bà khổ. Họ khổ không phải vì họ tự rước khổ vào mình như đàn ông nghĩ. Họ khổ vì họ quá nặng chữ tình, quá nặng chữ nghĩa. Họ lúc nào cũng là người chỉ biết nghĩ cho gia đình, cho con cái, cho chồng, và mong muốn hơn ai hết, chồng con mình được khỏe mạnh, được chăm sóc chu đáo. Họ thậm chí không tiếc thân mình, để mình không được như người ta nhưng con cái mình vẫn đầy đủ, ấm êm.

Các ông chồng chưa một lần sinh nở, chưa một lần bận rộn tối ngày với bỉm sữa. Cũng chưa một vài lần thức trắng đêm vì con thơ quấy thì đâu hiểu được, nỗi vất vả của người làm mẹ. Rồi, những lúc chăm con ăn, con nghịch, chỉ có người mẹ mới là người chu toàn.

Từ khi sinh ra, con gái sống bên cạnh bố mẹ rồi lớn lên, con gái đi lấy chồng. Về nhà chồng, có được mẹ chồng yêu quý thì không sai, bị mẹ chồng soi mói thì quả thật là bất hạnh. Tưởng tượng, khi bạn sống ở một nơi mà làm việc gì cũng bị để ý, khó chịu thì bạn làm sao sống nổi. Vì đó là ở nhờ chứ không phải ở nhà mình. Người ta nói, nhà là nơi ta muốn về, muốn dừng chân, muốn nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi. Nhưng chính mối quan hệ không tốt đẹp giữa mẹ chồng và con dâu đã biến nhà thành nhà tù, thậm chí như địa ngục. Vậy thử hỏi, đàn bà đi lấy chồng sướng gì?

Đàn bà mải miết hi sinh, đàn ông có hiểu hay không? - 1

Họ vì lo cho con, chăm con chăm chồng mà bản thân bị xấu xí, thậm chí béo phì, đầu bù tóc rối. Họ không có thời gian, hoặc không có tâm trí để làm đẹp. (Ảnh minh họa)

Rồi khi họ có bầu, nghén ốm, mệt mỏi. Khi họ sinh con, trọng trách lớn lao biết chừng nào. Họ không chịu được cũng phải chịu. Họ dần quên bản thân mình. Đàn ông cứ trách sao đàn bà không chịu làm đẹp, bớt chút thời gian để chăm lo cho bản thân mình. Nhưng đàn ông có hiểu, với những người phụ nữ có con thơ, nhất là con quấy khóc, ốm đau, tâm trạng ở đâu để làm đẹp, quan tâm đến mình. Nếu các ông chồng thực sự mong muốn vợ đẹp, thì làm ơn đi, hãy đưa vợ đi, hãy động viên vợ và tỏ ra quan tâm tới vợ. Như thế, đàn bà sẽ vì chồng mà có động lực, mà có niềm vui trong cuộc sống bận rộn vô chừng…

Chỉ là, mấy người đàn ông hiểu được tâm lý của phụ nữ? Khi phụ nữ cằn nhằn, họ nghĩ phụ nữ lắm chuyện, thích nhõng nhẽo. Nhưng, điều họ cần là một người chồng biết lo lắng cho gia đình, đừng tối ngày lo công việc, bạn bè nhậu nhẹt, bù khú…

Họ vì lo cho con, chăm con chăm chồng mà bản thân bị xấu xí, thậm chí béo phì, đầu bù tóc rối. Họ không có thời gian, hoặc không có tâm trí để làm đẹp. Họ lại càng lo lắng chồng mình sẽ có người đàn bà khác nếu họ không thay đổi bản thân. Và càng nghĩ nhiều, họ càng già đi, xấu đi.

Sinh con xong, đàn bà đâu được có thân hình nguyên vẹn. Có người để lại sẹo, có người để lại những vết rạn da. Đàn ông có bao giờ sinh nở mà thấu hiểu được nỗi khổ tâm này. Nhưng với họ, đó là niềm hạnh phúc, là niềm tự hào. Chỉ là, người chồng của họ, nhiều người coi đó là sự xấu xí phải tránh xa. Buồn thay…

Đàn bà mải miết hi sinh, đàn ông có hiểu hay không? - 2

Có sự hi sinh nào lớn hơn phụ nữ? Có con rồi, những cuộc vui khép lại. Có gia đình rồi, bạn bè cũng mất hết. (ảnh minh họa)

Bao năm, chỉ cần là đàn bà thì không ai không mong chồng con mình được vui vẻ, hạnh phúc. Đàn bà sẽ không bao giờ phản bội nếu người chồng của họ luôn yêu thương, quan tâm họ. Nhưng đàn ông thì khác. Họ có thể yêu thương vợ con, họ cũng có thể có được vợ đẹp, con ngoan nhưng họ vẫn ngoại tình. Tại sao vậy? Vì họ ích kỉ, họ tham lam, họ nghĩ mình có quyền như vậy… Nhưng rồi, có những người vợ vẫn chấp nhận, vẫn tha thứ, thậm chí còn ngậm đắng nuốt cay chịu nhục vì bồ của chồng, hoặc chấp nhận cảnh chung chồng

Có sự hi sinh nào lớn hơn phụ nữ? Có con rồi, những cuộc vui khép lại. Có gia đình rồi, bạn bè cũng mất hết. Những câu trả lời khi có bạn rủ rê chỉ là từ chối. Không phải họ không muốn đi mà vì họ không có thời gian để đi, vì họ sợ, chồng con họ sẽ ăn gì tối nay… Họ có trách nhiệm với gia đình, với chồng, với con là thế… Họ không đòi hỏi gì ở chồng ngoài những lời yêu thương, ngọt ngào. Họ đơn giản lắm. Thế mới là phụ nữ…

Nhưng, đàn ông có thấu chăng sự hi sinh thầm lặng ấy. Nếu họ thực sự hiểu, những điều phụ nữ trải qua là vất vả, khó khăn thế nào thì họ đã yêu thương vợ con hết lòng và đừng bao giờ nghĩ đến sự phản bội, cặp bồ… Nhưng khó, tìm được người đàn ông chung tình, có tiền tài nào dễ gì…?!

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện