Đàn ông nếu không cho vợ được cuộc sống hạnh phúc thì đừng cưới người ta

Ngày 09/09/2016 09:01 AM (GMT+7)

Đàn bà khi yêu, chỉ hi vọng người đàn ông ấy sẽ thật lòng, chân tình với mình và nhất định là có ý định cưới mình làm vợ.

Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng tử tế yêu là người. Người ta có thể chọn 1 trong số cả tá các cô gái mình theo đuổi. Đừng hỏi tại sao, vì bản chất của họ là vậy, đa số nhé chứ không phải hoàn toàn là giống nhau.

Thế nên, dù đàn bà đã nắm chắc trong tay người đàn ông của mình thì vẫn luôn cả đời sống hoài nghi. Trước đây, khi đã kết hôn thì coi như thành công, coi như người đàn ông ấy vĩnh viễn thuộc về mình và không có gì thay đổi. Bởi thời đó, chuyện lăng nhăng, ngoại tình chưa phổ biến. Bây giờ, người ta ngoại tình như cơm bữa, thậm chí là công khai ngoại tình. Có ai không muốn thủy chung, yêu thương nhưng cái xã hội đầy cám dỗ này, đồng tiền chiếm ưu thế này khiến cho đạo đức của con người cũng vì đó mà biến chất theo…

Nói vòng vo cũng nói lại chuyện đàn ông lăng nhăng ngoại tình. Đừng hỏi tại sao nhiều người khẳng định, trong hôn nhân phần lớn đàn ông là những người châm ngòi cho việc ngoại tình. Đàn bà cũng nhiều người không vừa, nhưng với họ, gia đình hạnh phúc chính là tiêu chí hàng đầu. Họ dù ghê gớm tới đâu thì cũng sẽ yếu mềm trước người đàn ông mà họ yêu,  sẽ bao dung độ lượng với người đàn ông mà họ hết lòng chăm sóc. Bởi họ chung tình, họ mong mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Khi đã có một người chồng hết lòng yêu thương mình thì người đàn bà sẽ không bao giờ nghĩ tới các mối quan hệ khác. Nhưng đàn ông không thế. Họ sẵn sàng có bồ dù vợ đẹp, con ngoan, và họ cũng đầy trách nhiệm… Vì họ coi đó là một thú vui…

Đàn ông nếu không cho vợ được cuộc sống hạnh phúc thì đừng cưới người ta - 1

Nếu bạn là đàn ông, khi đã quyết định cưới một người phụ nữ thì nên có trách nhiệm lo lắng cho họ, cho con cái của bạn về sau. (ảnh minh họa)

Thử hỏi họ nhận được gì sau những cuộc ngoại tình vụng trộm chớp nhoáng ấy. Đàn bà sẽ khó lòng tha thứ hoặc dù có cho qua thì cả đời vẫn mang trong mình nỗi đau khuôn nguôi. Họ sẽ mãi mãi không quên được sự tổn thương ấy. Nó sẽ là vết sẹo họ mang đi suốt cuộc đời vì những ám ảnh của chồng và tình nhân.

Nhưng đàn ông mấy người hiểu được nỗi cam chịu này? Họ có giàu có không, có mang lại cho phụ nữ một cuộc sống vui vẻ không, có thể khiến phụ nữ hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình? Rất khó có người làm được điều đó, vì họ tự cho họ quyền được tự do, phóng khoáng, chơi bời.

Khi đã yêu thương, đàn ông thường ví von, hứa hẹn đủ điều để phụ nữ tin vào ngã vào vòng tay họ. phải xác định, vợ là người tri kỉ, là người gắn bó cả đời với ta và là người mẹ của các con chúng ta. Thế nên, mong những người làm chồng hãy hiểu và yêu thương những bà vợ một lòng một dạ vì chồng. Họ chỉ muốn chồng con họ được ăn những bữa cơm ngon do chính tay họ nấu, mặc những bộ quần áo là lượt do chính tay họ ủi. Họ chỉ mong người đàn ông ấy chí hướng lo cho tương lai của gia đình, không ngoại tình gái gú. Họ chấp nhận hi sinh tất cả, bản thân mình cũng có thể hi sinh. Vậy tại sao đàn ông không làm được tương tự? Họ cần những câu nói ngọt ngào mà lời nói thì nào có mất tiền mua? Họ cần những lời động viên an ủi lúc mệt mỏi, chán chường bởi họ già đi, xấu hơn cũng là do thời gian đã cướp đi điều đó, những người làm chồng đã vẽ nếp nhăn lên mặt họ bởi những lo toan cho cuộc sống gia đình…

Nếu bạn là đàn ông, khi đã quyết định cưới một người phụ nữ thì nên có trách nhiệm lo lắng cho họ, cho con cái của bạn về sau. Đừng để phụ nữ bị tổn thương vì điều đó hoàn toàn không đáng với những chịu đựng và hi sinh họ đã dành cho bạn. Phải nhớ rằng, đó là người dù thế nào thì ta cũng nên đi suốt chặng đường đời còn lại. Còn những mối quan hệ ngoài luồng chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời, của những kẻ lợi dụng bạn và chẳng bao giờ bền lâu… Hãy nhớ như vậy để mãi về sau, đàn ông và những người làm chồng hãy luôn yêu thương, trân trọng người đàn bà bên cạnh mình, quan tâm họ, vì họ xứng đáng được như vậy hơn ai hết. Nếu không cho vợ được cuộc sống hạnh phúc thì đừng cưới người ta

Lan Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình