Những người này được cho là kém may mắn nhất trên thế giới khi họ phải chịu nhiều cảnh cận kề với cái chết...
Có khi nào bạn cảm thấy bị cả thế giới bỏ quên?
Sau đây là những người được cho là kém may mắn nhất trên thế giới khi họ phải chịu nhiều cảnh cận kề với cái chết, bị sét đánh 7 lần, bị cá mập tấn công hay bị bão làm mất nhà cửa, thậm chí bị ba lần chìm tàu. Bạn có tin nổi không?
Roy Sullivan đã bị sét đánh 7 lần, một sự kiện với xác suất xảy ra cực kỳ nhỏ ( tỷ lệ 1 trong 22 triệu tỉ tỉ tỉ tỉ).
Violet Jessop đã phục vụ trên hai con tàu nổi tiếng, tàu Olympic và tàu Titanic. Cả hai con tàu này đều đã chìm.
Frane Selak đã thoát chết trong gang tấc rất nhiều lần, sau đó đã trúng số đậm.
Erik Norrie đã vô cùng đen đủi khi anh bị tấn công bởi một con cá mập, bị sét đánh, và bị cắn bởi một con rắn chuông - tỷ lệ cược của 1 trong 11,5 triệu, 1 trong 3000, và 1 trong 37.500 (hàng năm) tương ứng.
Costis Mitsotakis là người duy nhất không trúng số của thị trấn Sodeto.
Ngôi nhà của bà Melanie Martinez ở Braithwaite ngập trong cơn bão Isaac. Đây là ngôi nhà thứ năm của bà bị phá hủy do cơn bão ở Louisi. Xác suất chỉ 4 phần trăm mỗi năm ngôi nhà bị trúng cơn bão ở Louisiana.