Đây là quả báo thích đáng cho kẻ có vợ đẹp mà vẫn thích ngoại tình

Ngày 22/11/2016 09:59 AM (GMT+7)

Hơn 2 năm sau, tôi gặp lại anh, không ngờ, người đàn ông đứng trước mặt tôi đây chính là chồng tôi ngày trước. Anh già, xấu xí, đen nhẻm, không còn phong độ và sang trọng như ngày nào.

Tôi là phụ nữ nhưng lại ước, giá như kiếp sau mình được làm đàn ông, cả đời này, tôi sẽ trân trọng, yêu thương người phụ nữ đã hết lòng vì mình, lo cho mình. Không phải khi ở cương vị phụ nữ tôi mới nói như vậy, mà bởi vì, bản thân tôi luôn cảm thấy bất bình cho những người phụ nữ khác, những người hết lòng, một đời hi sinh vì chồng con mà không bao giờ nhận được sự báo đáp…

Tất nhiên, đàn bà không bao giờ cần nhận lại sự báo đáp nào cho người đàn ông mà họ thật lòng yêu. Thứ mà họ mong muốn nhận được chính là tình yêu, sự quan tâm, vậy là quá đủ. Nhưng thử hỏi, có mấy người đàn ông trên đời này hiểu được công sức mà người phụ nữ, người vợ ở bên cạnh mình đã bỏ ra, hao tâm vì mình?

Đàn ông thì không đơn giản như vậy. Với họ, khi có tiền tài, họ luôn nghĩ, quyền chơi bời thuộc về họ. Họ có thể vui vẻ, thích giao du với ai cũng được, muốn ở bên cạnh ai cũng được. Họ mong muốn có được người đàn bà khác ngoài vợ, muốn có nhiều mối quan hệ bên ngoài để thỏa mãn ham muốn dục vọng của bản thân…

Đây là quả báo thích đáng cho kẻ có vợ đẹp mà vẫn thích ngoại tình - 1

Chán chồng, tôi quyết định ly hôn, điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Bởi anh luôn nghĩ tôi sống bám vào anh, vì anh giàu có thì tôi không bao giờ dám bỏ dù anh có công khai ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi chính là một ví dụ điển hình. Tôi vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được nhiều người quan tâm, để ý nhưng vì yêu anh nên tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt hơn. Bản thân luôn nghĩ, khi đã yêu ai thì nên chân thành, đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ. Đã yêu anh, tôi quyết định dành trọn cuộc đời này cho anh và không bao giờ do dự hay suy nghĩ.

Vợ đẹp, con ngoan nhưng từ khi có tiền, tôi thấy anh thay đổi hẳn. Anh hay đi ra ngoài, gặp ai cũng tán tỉnh, trêu ghẹo. Tôi có nói với anh thì anh chỉ cười bảo, trên đời này làm gì có gã đàn ông nào không thích gái đẹp. Nhưng không ngờ tới mức, anh lén lút ngoại tình. Mà không phải là một cô, hai cô mà thậm chí là chỉ cần cô nào xinh, anh lập tức tán tỉnh, đưa đi mua đồ, đưa vào nhà nghỉ và trả tiền. Kiểu bóc bánh trả tiền của anh khiến người ta cảm thấy ghê rợn…

Bao nhiêu cô gái, thậm chí là các cô còn trong trắng cũng không qua được tay anh. Anh khiến các cô ta yêu mình bằng những lời đường mật và rồi lại bỏ rơi họ, chán họ, để cho họ không còn cơ hội được ở bên cạnh mình. Có những cô nhắn tin khóc lóc, cầu xin anh, tôi đọc được nhưng anh cũng không quan tâm…

Chán chồng, tôi quyết định ly hôn, điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Bởi anh luôn nghĩ tôi sống bám vào anh, vì anh giàu có thì tôi không bao giờ dám bỏ dù anh có công khai ngoại tình. Anh đã nhầm. Đàn bà yêu thì hết lòng nhưng một khi đã buông thì phũ luôn. Họ không cần đến người đàn ông đã cạn tình với họ. Thứ họ cần chính là tình yêu, sự quan tâm thật lòng.

Tôi mang theo con, anh kiện cáo đủ thứ cũng không có quyền được nuôi con tôi. Tôi có bằng chứng anh ngoại tình, gái gú, và tôi cũng có đủ điều kiện kinh tế để nuôi con, anh chẳng có quyền gì tranh cướp. Chúng tôi bỏ nhau, tôi đã nói với anh một câu thế này ‘rồi một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì đã phản bội tôi’. Anh cười khẩy vì tin rằng, mình sẽ không có ngày đó…

Đây là quả báo thích đáng cho kẻ có vợ đẹp mà vẫn thích ngoại tình - 2

Anh thành kẻ thất bại, phá sản, nhà cao cửa rộng cũng không còn, phải nương nhờ ở nhà bạn, rồi về nhờ bố mẹ. (ảnh minh họa)

Hơn 2 năm sau, tôi gặp lại anh, không ngờ, người đàn ông đứng trước mặt tôi đây chính là chồng tôi ngày trước. Anh già, xấu xí, đen nhẻm, không còn phong độ và sang trọng như ngày nào. Hỏi ra thì mới biết, anh đã phải lòng một cô bồ, lấy cô này về làm vợ hai và rồi kết cục là cô ta bài bạc, nợ nần chồng chất, bị chủ nợ đến đòi, bắt thế chấp cả nhà cửa không thì họ sẽ đưa ra pháp luật. Cô ta âm thầm bán đủ thứ của cải trong nhà, anh không còn lại gì. Cả cổ phần của cô ta trong công ty anh mà chính anh đã bị những lời đường ngọt dụ dỗ trao cho cô ta, cô ta cũng bán đi sạch.

Anh thành kẻ thất bại, phá sản, nhà cao cửa rộng cũng không còn, phải nương nhờ ở nhà bạn, rồi về nhờ bố mẹ. Cuộc sống trở nên sa đọa từ khi đó. Bây giờ, nhìn anh không còn một chút sinh khí nào của đàn ông, đến cái phong độ ngày nào cũng không còn vương vất lại.

Gặp lại tôi, anh né tránh, không dám nhìn vào con mình. Tôi thấy ánh mắt hối hận của anh, rưng rưng nước mắt. Nhưng, tôi đã buông và không muốn tiếp tục cuộc sống với anh nữa dù rằng bây giờ, tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân. Tha thứ và cho anh quay lại ư, quá dễ dàng với anh. Hơn 2 năm qua, tôi đã sống rất tốt, mẹ con tôi rất vui vẻ và không có lý do gì tôi ở bên cạnh anh nữa. Tôi và con sẽ có cuộc sống riêng và để cho anh và những gã đàn ông lăng nhăng khác hiểu, mang tiền cho gái không bao giờ đòi được, những kẻ phản bội chắc chắn sẽ bị trả giá, chỉ là cái giá đó không hề rẻ chút nào…

Bạch Dương ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan