Đi công tác 6 tháng, về thấy vợ mang thai

Ngày 10/09/2014 11:17 AM (GMT+7)

Cái sừng của tôi bây giờ chắc dài nửa mét ở trên đầu. Thiên hạ nhìn thấy rất rõ và vợ tôi là người thấy nó dài nhất vì cái sự chồng đi công tác vợ ngoại tình.

Nhưng người trong cuộc như tôi lại không biết mình có sừng trên đầu, nó chẳng đau, chẳng vướng bởi những lời đường mật ngọt ngào của vợ tôi bấy lâu nay khi tôi xa nhà. Tôi vô tình lãng quên đi vậy nên bây giờ, nó dài ra thế này đây.

Tôi nhận chỉ thị đi công tác nửa năm, thời gian đó tôi mới cưới vợ. Hai vợ chồng tôi lên kế hoạch chưa muốn có con, căn bản là vợ tôi lúc đó sức khỏe còn chưa tốt. Tôi và vợ ở bên nhau được tầm 1 tháng thì tôi đi xa nhà. Ở thành phố xa xôi, cách nhau nửa vòng trái đất, tôi luôn quan tâm vợ, luôn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của vợ. Vợ nói rất khỏe là tôi yên tâm rồi.

Vợ tôi là người rất tâm lý, nên mỗi ngày cũng chủ động nhắn tin, thông báo tình hình với tôi. Dù ở xa nhau nhưng tình cảm vợ chồng mặn nồng, tôi yêu vợ và cảm thấy vợ là người cực kì tâm lý. Đi nửa năm nhưng mỗi ngày với tôi đều dài đằng đẵng. Thật may là có công việc, tôi tìm quên vào công việc để bớt nỗi nhớ nhung vợ.

Vợ chồng mới cưới đã chia lìa, cuộc sống thật sự quá khó khăn nhưng vì tương lai, nghĩ cho vợ và đứa con của mình sau này, tôi chấp nhận tất cả. Chỉ cần cố gắng phấn đấu, 6 tháng sẽ qua thật nhanh…

Đi công tác 6 tháng, về thấy vợ mang thai - 1

Vợ tôi là người rất tâm lý, nên mỗi ngày cũng chủ động nhắn tin, thông báo tình hình với tôi.
(ảnh minh họa)

Tôi và vợ sống riêng, lo vợ ở một mình cô đơn nên tôi nói vợ về nhà ngoại ở tạm, ba mẹ sẽ chăm sóc vợ và vợ cũng cảm thấy vui hơn. Vợ nói tôi yên tâm, cứ lo lắng công tác, làm việc cho tốt, về phần vợ không phải suy nghĩ gì. Vợ ở nhà cũng giống như thời độc thân, vì mới cưới chồng nên cũng chưa quá khó khăn trong chuyện sống một mình, trước kia vợ vẫn tứng ống m ột mình.

Có một thời gian, gần 2 tuần tôi bẵng đi ít gọi cho vợ hơn trước, có gọi cũng chỉ là những câu nói tâm sự nhanh gọn chứ không có thời gian buôn chuyện. Tôi bảo vợ cứ yên tâm, không phải suy nghĩ gì, tôi ở trong này bình yên và mọi thứ vẫn tốt.

Thời gian đó, vợ cũn ít liên lạc với tôi hơn, cũng ít nói lời yêu đương. Tôi nghĩ, những lời đó không quan trọng, quan trọng là vợ khỏe. Chứ chồng đi xa nhà 6 tháng, vợ cũng phải có thời gian tụ tập với bạn bè. Vì mỗi khi gọi, vợ lại nói đang đi ăn, đi hát với chúng bạn. Tôi vui vì vợ ở nhà có người chơi, có bạn bè tâm sự chứ không thì buồn lắm…

Sau 6 tháng tôi được về, tôi vui như mở cờ trong bụng. Tôi sẽ được gặp vợ, gặp người con gái tôi yêu, được nằm bên cạnh vợ, ôm vợ ngủ mỗi khi đêm đến. Tôi sẽ được nghe vợ thủ thỉ những câu chuyện vui như ngày yêu nhau vợ vẫn kể cho tôi. Mới cưới 1 tháng tôi đã xa nhà, xa vợ nên cảm giác vợ chồng gần gũi nhau thật ít, tôi khát khao giây phút ấy vô cùng.

Đi công tác 6 tháng, về thấy vợ mang thai - 2

Thời gian đó, vợ cũn ít liên lạc với tôi hơn, cũng ít nói lời yêu đương. Tôi nghĩ, những lời đó không quan trọng, quan trọng là vợ khỏe. (ảnh minh họa)

Ngày tôi về, vợ đón tôi ở sân bay, hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc như xa nhau vài năm trời vậy. Tôi hôn rối rít lên má vợ, sao nhớ nụ cười của người phụ nữ này thế…

Chúng tôi tiếp tục cuộc sống vợ chồng mặn nồng, hạnh phúc. Gần 2 tháng, tôi thấy bụng vợ to bất thường. Tôi hỏi vợ thì vợ bảo ‘em mang bầu mà anh không biết à?’. Tôi vui mừng quá, nhưng rồi lại sửng sốt. Tôi về mới được có 2 tháng, nếu mà vợ mang bầu thì sao bụng lại to nhanh như vậy được. Vợ chồng có quan hệ thì ít ra cũng vài tuần mới có bầu được và chắc là cái thai cũng chỉ được tầm hơn tháng là nhiều nhất, vậy thì làm sao mà bụng lại to như thế. Tôi vui cười với vợ nhưng lòng đắn đo lắm. Tôi gọi cho cô bạn thân, cô ấy bảo tôi là, đưa vợ đi khám thai vì như thế chắc chắn là bụng phải 3 tháng hoặc hơn và rất có thể, tôi đã bị ‘cắm sừng’. Tôi thật không dám tin có chuyện chồng đi công tác vợ ngoại tình đâu, vì vợ tôi vốn là người đàn bà rất nghiêm chỉnh, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.

Tôi bảo vợ đi khám thì vợ cứ chần chừ, kiểu không muốn đi. Tôi nịnh nọt này kia, bảo chở vợ đi, rồi tỏ ra không bận tâm và không nghi ngờ gì vợ cả. Vợ đồng ý…

Ngày đi khám, tôi cầm tờ giấy trên tay, biết được cái thai đã hơn 3 tháng mà tôi sửng sốt vô cùng. Vợ có bầu với ai. Tối đó về nhà, tôi câm lặng không nói một lời nào, vợ khóc thút thít trong phòng ngủ. Tôi cũng không bận tâm, người đàn bà này không xứng đáng với tôi. Nỗi đau này với tôi là quá lớn, như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ai mà nghĩ được người vợ mới cưới lại có bầu với người đàn ông khác khi mà chồng mới đi công tác chỉ có nửa năm? Ngày nào vợ chồng cũng tâm sự ngọt bùi, tại sao vợ lại nhẫn tâm như thế.

Đi công tác 6 tháng, về thấy vợ mang thai - 3

Cái sừng của tôi quá dài rồi. Hàng xóm láng giềng nói ra nói vào vì họ thương tôi. Họ nói ngày tôi xa nhà, vợ tôi đi tối ngày, vợ tôi chơi bời, khuya mới về nhà, còn dẫn bạn bè về nhà ăn nhậu…
(ảnh minh họa)

Chính vì quá yêu vợ nên tôi mới càng đau khổ. Tôi mệt mỏi, cảm giác không còn sức mà gượng dậy nữa. Vợ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, vợ nói đã trót dại, ăn nằm với người đàn ông cũ, vì bị anh ta lừa. Anh ta hẹn đi chơi nhưng mà lại đưa vào nhà nghỉ khi vợ say rượu rồi dở trò. Vợ có bầu không biết, chính vợ cũng tưởng cái thai của tôi vì khi quan hệ với người đàn ông kia, vợ đã uống thuốc tránh thai nhưng có lẽ, mọi chuyện đã quá muộn…

Bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng. Tôi và vợ đã không còn như trước, tôi dù quá yêu vợ nhưng không thể tha thứ. Cái sừng của tôi quá dài rồi. Hàng xóm láng giềng nói ra nói vào vì họ thương tôi. Họ nói ngày tôi xa nhà, vợ tôi đi tối ngày, vợ tôi chơi bời, khuya mới về nhà, còn dẫn bạn bè về nhà ăn nhậu…

Vậy sao, vậy vợ coi tôi là kẻ mù mắt, vợ đang trêu đùa người đàn ông chân tình như tôi? Quá phũ phàng, tôi thật sự không thể tha thứ cho lỗi lầm này, tôi quyết định chia tay và lập tức kí vào đơn ly dị… Tôi quá đau xót rồi, chuyện chồng đi công tác vợ ngoại tình tôi không thể bao dung và độ lượng… Người vợ tôi yêu thật ra là người đàn bà vô liêm sỉ…

Độc giả ngoclam...@yahoo...

Xem thêm tin liên quan:

Vụng trộm 1 đêm với người có vợ

11 lý do khiến đàn ông bỏ vợ

Giá như anh chưa có vợ, anh sẽ yêu em

Nỗi khiếp đảm có vợ 'cưa sừng làm nghé'

Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụng trộm