Em có 3 năm nữa để làm kẻ thứ ba

Ngày 16/12/2014 15:39 PM (GMT+7)

Em không muốn tiếp tục là người đàn bà đi bên cạnh anh mà không có được danh phận và sự thừa nhận của người khác, nhất là bạn bè anh.

Nhiều khi em cũng muốn dừng lại cuộc tình này. Em không muốn tiếp tục là người đàn bà đi bên cạnh anh mà không có được danh phận và sự thừa nhận của người khác, nhất là bạn bè anh. Có sung sướng gì đâu anh khi yêu một người mà khi gặp bạn của anh ấy, mình phải giả vờ như chúng ta chỉ là hai người quen biết… Có nhiều người biết chuyện, cứ tưởng khi em yêu anh, em nhận được nhiều lợi lộc từ anh, được anh cung phụng, được anh chăm sóc và yêu thương hết lòng. Họ đã nhầm, chẳng có gì ngoài cái gọi là tình yêu, vì em đã yêu và si mê một người, khi em muốn dứt ra lại không được, em sợ trái tim mình đau, sợ những cơn đau đó dày vò và em không thể sống hạnh phúc…

Anh biết không, nếu ai đã từng yêu, hoặc nếu như anh đã yêu một người chân thành giống như em, anh sẽ hiểu được cái cảm giác khổ sở khi nghĩ, ngày nào đó mình phải từ bỏ người yêu của mình… Em đã tưởng tượng một ngày, em nói lời chia tay anh và chúng ta đường ai nấy đi. Khi tỉnh dậy, em khóc hết nước mắt, ướt gối, vì đúng là trái tim em đang đau anh ạ, đau lắm!

Em không hiểu sao, ngay cả khi em biết anh có gia đình, em vẫn không thể nào từ bỏ được. Trước giờ em luôn nghĩ, em sẽ không bao giờ dính líu đến người đàn ông có vợ, yêu họ như thế là làm sai đạo đức là khiến người khác đau khổ. Cùng là phụ nữ với nhau, sao lại khiến người ta phải khổ đúng không anh? Em luôn biết đặt địa vị của mình vào người khác, em cứ nghĩ, sau này chồng em mà có người con gái khác, lăng nhăng bên ngoài, chắc em không thể nào sống nổi đâu anh…

Em có 3 năm nữa để làm kẻ thứ ba - 1

Còn 3 năm nữa thôi, 3 năm nữa là em phải đi lấy chồng, vì tuổi ấy cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Bố mẹ em cũng chỉ cho phép em được tự do tới lúc đó. (ảnh minh họa)

Chính vì vậy, em chỉ muốn từ bỏ tình yêu với anh khi em đã quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ là, cảm giác từ bỏ, xa người mình yêu còn đau đớn gấp bội phần.Em sợ lắm anh ơi, nên cứ ngày này qua ngày khác, em cố gắng níu kéo thứ tình cảm còn sót lại, em nghĩ, em sẽ từ từ bỏ được anh…

Còn 3 năm nữa thôi, 3 năm nữa là em phải đi lấy chồng, vì tuổi ấy cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Bố mẹ em cũng chỉ cho phép em được tự do tới lúc đó. Em cần tìm cho mình một bờ vai, một người đàn ông yêu thương em chân thành, có thể cho em mặc váy cưới. Nhưng tìm ai bây giờ khi mà lòng em cứ hướng về anh…

Em đã thử không gặp anh 3 ngày, nhưng mà em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức sưng cả mắt, người rộc đi khiến em không còn dám gặp ai. Họ sẽ nhận ra em có chuyện buồn. Lúc xa anh, em khát khao được ngã vào vòng tay anh biết bao. Em mơ ước có được tình yêu của anh, em mong anh ở bên em, ôm em thật chặt và xoa đầu em, nói với em những câu yêu thương ngọt ngào…

Em có 3 năm nữa để làm kẻ thứ ba - 2

Em cũng lo lắng một ngày nào đó mọi chuyện bị bại lộ và em sẽ gánh chịu hậu quả thế nào…
(ảnh minh họa)

Em như đứa con gái bé bỏng núp vào anh, để được anh che chở. Em cảm thấy bên anh thật bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh biết không, em đã yêu anh rất nhiều, yêu đến mức có thể hi sinh mọi thứ vì anh. Tại sao tình yêu lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy, để em có thể từ bỏ mọi thứ đến bên anh, bỏ qua cả sự dị nghị của thiên hạ, của những người biết em yêu một người có gia đình.

Em cũng lo lắng một ngày nào đó mọi chuyện bị bại lộ và em sẽ gánh chịu hậu quả thế nào… Nhưng bản thân em không thể bình tĩnh khi yêu anh. Em muốn em là của anh, được anh bao bọc…

Còn 3 năm nữa, anh hãy cho em được ở bên anh 3 năm nữa anh nhé. 3 năm ấy, em sẽ yêu anh hết lòng, sẽ làm những gì em muốn khi ở bên cạnh anh, sẽ dành cho anh tình cảm chân thành nhất để trong đời em có một thứ tình yêu ý nghĩa, em sẽ nhớ mãi không quên. Rồi em sẽ đi, em thề là như vậy. Em sẽ không làm người thứ ba nữa, em sẽ tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, tìm cho mình một người đàn ông để cưới làm chồng…

Em có 3 năm nữa để làm kẻ thứ ba - 3

Em sẽ ra đi khi có thể. 3 năm nữa, em sẽ dần lãng quên anh, từ bỏ anh và em tin là mình làm được. (ảnh minh họa)

Có thể em là người con gái không ra gì khi có suy nghĩ như vậy, cũng có thể nhiều người sẽ nói, chẳng có người đàn ông nào đón nhận một đứa con gái đã từng yêu người có vợ như em? Em bỉ ổi, em vô liêm sỉ vì chen vào hạnh phúc của người khác, nhưng tình yêu của em là chân thành. Em cũng yêu anh giống như trải qua một mối tình và em có quyền tìm mối tình khác khi chúng ta yêu nhau. Có mấy ai yêu  một lần rồi cưới luôn, có mấy người gắn bó cả đời với mối tình đầu?

Em sẽ ra đi khi có thể. 3 năm nữa, em sẽ dần lãng quên anh, từ bỏ anh và em tin là mình làm được. Nhưng đừng bắt em phải từ bỏ ngay bây giờ, hãy cho em thêm thời gian, em cần anh, em cần phải quên anh từ từ khi có thể… Làm sao có thể bắt một người đang yêu say đắm một người quên họ luôn? Quá khó phải không anh? Em thật sự mệt mỏi vì phải yêu một người như vậy, nhưng mà không thể nào dừng lại được anh à. Hãy chỉ cho em cách, làm sao để ngừng yêu anh?

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba