Em không thể xen vào mối tình 4 năm của anh

Ngày 19/08/2014 08:45 AM (GMT+7)

Mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người anh đã chọn cho đến hết cuộc đời.

Giữa dòng đời tấp nập biết đâu ta vô tình lướt qua nhau. Không biết ai nói câu đó mà sao lại đúng và chuẩn xác đến như vậy. Giữa dòng đời hiu quạnh, có biết bao nhiêu người là thế vậy mà chưa từng có ai khiến em có thể cảm thấy thích nhiều đến như vậy. Thích nhiều đến mức luôn ao ước nếu anh thật sự là người yêu em thì tốt biết bao. Ước gì một ngày nào đó anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương và nắm chặt tay em hứa sẽ không bao giờ rời xa. 

Em không tin vào tình yêu, em càng không tin tưởng vào đàn ông. Thế nên sống hơn hai mươi năm trời em vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, càng không thể hiểu cảm giác hạnh phúc có người yêu là như thế nào ... cho đến khi gặp anh. 

Giữa những ngày nắng gió, em vẫn luôn bước đi một mình, giữa những ngày cô đơn, buồn bã em vẫn chỉ có mình em thôi. Em cứ nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ giỏi chịu được cô đơn nên chẳng thấy có vấn đề gì cả, cũng chẳng cần thêm bờ vai ai để dựa vào những lúc yếu đuối vì mọi chuyện em đều có thể tự giải quyết. Nhưng thực ra sâu thẳm trong tâm hồn chỉ bản thân em mới biết mình yếu đuối và ngốc nghếch đến mức nào. 

Còn nhớ lần đầu mình gặp gỡ vừa nhìn thấy anh, em đã thấy rất yêu mến, rất muốn được tiếp xúc với anh nhiều hơn. Em khen anh đẹp trai hơn so với người yêu của con bạn em khiến nó trợn tròn mắt khó hiểu nói "Mắt mày có vấn đề à?". Em chỉ cười trừ nếu so sánh khách quan thì đúng là người yêu của con bạn em đẹp trai hơn anh, thậm chí cao hơn anh thật. Nhưng so với anh thì em vẫn thấy anh đẹp trai hơn, ai bảo em thích anh chứ. Anh biết chuyện chỉ cười bảo em "khen đểu" anh mới chết dở chứ. Từ trước đến nay chưa từng có ai khen anh đẹp trai cả, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Hài hước nhỉ?

Em không thể xen vào mối tình 4 năm của anh - 1

Anh kể với em về người yêu cũ của anh, chị ấy hơn anh hai tuổi. Hai người đã có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng suốt 4 năm trời liền với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. (ảnh minh họa)

Chúng ta cùng làm chung một chỗ, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, em cảm thấy rất vui nhưng anh lại cảm thấy hết sức bình thường. Buồn ghê nhưng biết làm sao bây giờ ai bảo em thích anh chứ.

Sau đó em nháy máy trêu anh rồi nói chuyện vu vơ, rồi ko kìm được lòng em đã nói với anh là em thích anh. Anh tưởng em nói đùa hỏi em: "Đồng ý làm người yêu anh không?" Em đã không ngần ngại trả lời "có". Nhưng sau đó anh im lặng không nói gì nữa, em biết anh chỉ trêu em thôi mà, anh đâu có thích em chứ. 

Anh kể với em về người yêu cũ của anh, chị ấy hơn anh hai tuổi. Hai người đã có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng suốt 4 năm trời liền với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Thậm chí đã tính đến cả chuyện cưới xin nhưng cuối cùng chị ấy lại quyết định rời xa anh để yêu người mới, sau đó lại quay về với anh, anh vẫn đón nhận và tha thứ cho chị ấy. Được một thời gian thì chị ấy lại quyết định ra nước ngoài mặc anh níu kéo, đau khổ. Em nghĩ có lẽ anh yêu chị ấy rất nhiều, nhiều đến mức dù nằm mơ anh cũng vẫn gọi tên chị ấy. Trong tim anh mãi mãi chỉ có hình bóng chị ấy mà thôi, thời gian trôi qua cũng đã lâu nhưng anh vẫn không thể nào quên được chị ấy, anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó chị ấy sẽ quay về bên anh và anh sẽ tha thứ hoàn toàn mọi lỗi lầm của chị ấy, chỉ cần chị ấy ở bên cạnh anh và anh vẫn còn yêu chị ấy là đủ. 

Không biết cảm giác của em khi nghe anh kể chuyện ấy như thế nào, chỉ biết rõ là em sẽ không thể nào có được tình yêu của anh đâu. Nhưng em không từ bỏ hi vọng em đã cố gắng theo đuổi anh nhưng anh lại hờ hững và lạnh nhạt với em quá. Em nhắn tin anh không nhắn lại nói hết tiền rồi, chat trên Zalo + Facebook thì không có mạng... Em biết anh đâu có thích em nên yên tâm nhé em sẽ không làm gì khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn đâu.

Em không thể xen vào mối tình 4 năm của anh - 2

Nhưng việc em thích anh là em nói thật đấy! Mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người anh đã chọn cho đến suốt cuộc đời. (ảnh minh họa)

Hi vọng thật nhiều để rồi lại thất vọng nhiều hơn. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em có thể khiến anh đem lòng yêu thương. Còn giữa anh với em chỉ có duyên mà không có phận, như nhưng người xa lạ đi trên đường vô tình lặng lẽ lướt qua nhau. 

Anh à, người con gái anh vẫn yêu và chờ đợi liệu có xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho chị ấy không? Sao anh cứ đợi chờ và níu kéo một người đã quyết định rời xa anh nhiều lần khiến anh bị tổn thương và đau khổ không biết bao nhiêu cho đủ. Nếu chị ấy thật sự yêu anh thì chị ấy sẽ không bao giờ khiến anh phải đau buồn hay thất vọng đâu. Vì chị ấy anh đã cai được thuốc lá, chăm chỉ kiếm tiền tiết kiệm để lo cho cuộc sống tương lai. Kể từ anh xa chị ấy anh đã thay đổi hết rồi anh biết không? Vì một người con gái không xứng mà tự làm khổ bản thân mình không đáng đâu anh ơi.

Nhưng việc em thích anh là em nói thật đấy! Mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người anh đã chọn cho đến suốt cuộc đời.

Xem thêm tin bài liên quan:

Em gái, em có hạnh phúc bên anh ấy không?

Hạnh phúc muộn màng

Hạnh phúc mỉm cười sau đổ vỡ

Cái nghèo đã làm tôi mất đi hạnh phúc

Hạnh phúc ngắn ngủi bên chồng người

'Này chị, cướp chồng thì cố mà sống hạnh phúc!'

Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái