Gáy đàn bà, quyến rũ và mê hoặc

Ngày 10/09/2015 09:01 AM (GMT+7)

Một chiếc cổ ba ngấn, một đôi vai gầy, làm cho đấng mày râu hồn xiêu phách lạc, lòng tương tư và đã đi vào thơ văn nhạc họa. Nhưng ít ai biết ngoài những điều đó ra thì gáy đàn bà là nơi hấp dẫn không kém.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên là người nổi tiếng với những bức hình nude nghệ thuật với gần 20 năm theo đuổi lĩnh vực này. Tất nhiên, trong vài trăm tác phẩm của Thái Phiên, chúng ta đã nhìn thấy vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ được khai thác tối đa. Nhưng, đã từng có bài phỏng vấn quan niệm của anh, về vẻ đẹp của người phụ nữ trong đời thường - anh đã khẳng định: gáy là nơi hấp dẫn nhất!

Hơn cả hấp dẫn, anh còn cho rằng: “đó là một vùng quyến rũ, gợi cảm và có... ma lực nhất. Tôi đã nhiều lần đi ngoài đường và bị cuốn theo những chiếc gáy để trần của các cô gái. Đơn giản là nhìn ở gáy, ta tha hồ tưởng tượng. Với tôi, ở gáy có một lực hút vô hình. Ngày trước, khi còn là sinh viên, tôi thích ngồi sau lưng các bạn nữ, nhất là hôm nào trời nóng thì các cô buộc tóc lên cao, ở gáy lại lấm tấm những giọt mồ hôi li ti... Rất tuyệt!”

Tất nhiên, phát biểu của nhiếp ảnh gia này chỉ đơn giản là ý kiến của một người đàn ông, trong số rất nhiều người đàn ông với những quan niệm vô cùng khác nhau. Nhưng, chắc hẳn bạn sẽ tin ý kiến đó, bởi nó được nói ra từ một người rất am hiểu về vẻ đẹp của phụ nữ.

Gáy đàn bà, quyến rũ và mê hoặc - 1

Nhà thơ Lưu Trọng Văn, có lần ngồi trà dư tửu hậu đã bật mí một bí mật tuổi thơ của ông mà nếu ông không kể thì không ai có thể biết được. Đó là thời ông bé tẹo, ông thường trèo tường để rình xem nhà bên có chị tóc dài đến gót chân vấn tóc lên thì cái rãnh sau cổ thế nào.Nhưng chả bao giờ ông được thấy chị ấy vấn mớ tóc dài như suối ấy lên sất. Sau một lần ông nhà văn này tán dóc với nhà văn Nguyễn Khải, ông có hỏi bác nhà văn có chiều cao không thua chiều cao của nhà văn Hoài Thanh thích cái gì nhất trên cơ thể đàn bà, Nguyễn Khải nói: Tớ nói thế này cậu không tin đâu, lúc mới lớn mọc ria mép và cả khi tớ về già, tớ rất thích con gái vấn tóc lên để lơi lơi mấy sợi tóc non tơ ở sau cổ.

Và nhà thơ Lưu Trọng Văn đã chốt lại một câu: “Gáy phụ nữ với cái rãnh tóc tơ là một dòng suối mê hoặc ”.

Có thể phụ nữ không ý thức được rằng, khi bạn vuốt tóc lệch sang một bên vai, cột tóc hoặc búi tóc cao, hãy tin rằng sẽ có người ngắm nhìn gáy của bạn - như một điểm thật quyến rũ mà rất ít phụ nữ lưu tâm tới.

Gáy đàn bà, quyến rũ và mê hoặc - 2

(Ảnh minh họa)

Một lần ngồi trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, người đã thực hiện rất nhiều bộ phim Đi về phía mặt trời, Siêu mẫu xì trum, Cuộc chiến hoa hồng 2, Mày râu làm vợ, Trăng khuyết… hay rất nhiều phim tư liệu phát trên BBC và Discovery như: Giáp tết, Người khác, Trên những nẻo đường hình chữ S, Thành phố mù sương, Thành phố 1.000 năm tuổi… Một chàng trai Hà Nội đa tình và hào hoa, đi qua rất nhiều những mối tình và thay phụ nữ như… thay xe cổ (bởi nếu ai là bạn của anh đều biết anh rất mê xe cổ và thường sưu tầm xe cổ). Có lần anh buột miệng tâm sự, đã chán phụ nữ vì không tìm thấy sự hấp dẫn ở họ. Thì đùng một cái mới đây anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình “và con tim đã vui trở lại”.

Lý do anh bị chinh phục rằng, anh cực kỳ mê cái cử chỉ của cô bạn gái (nàng là diễn viên), nàng có mái tóc dài, nhưng mỗi lần đi quay phim, xong cảnh quay nàng thường vén tóc sang một bên để lộ cái gáy với cái cổ cò cao và trắng, óng ánh mấy sợi tóc tơ.

Anh tâm sự thêm “Có lần cô ấy qua nhà tôi nấu ăn, tôi ngồi vi tính làm việc và cô gái của tôi chăm chỉ đứng bếp, và cái cử chỉ mà cô không quên khi vào bếp đó là đưa tay búi tóc. Lúc đó tôi thấy nàng rất đàn bà và gợi cảm”.Gã đạo diễn nhún vai “Nếu sắp tới có làm phim, có lẽ tôi sẽ không quên đưa chi tiết này vào phim”.

Các cô gái đừng nghĩ rằng, đàn bà hấp dẫn, phải là eo cong, ngực khủng và chân dài tít tắp mà lãng quên đi những phần cơ thể khác. Và cũng đừng quên làm đẹp nó có thể bằng một loại kem giữ ẩm hay một mùi hương bạn thích để bạn tự tin mặc áo trễ cổ, cột và búi tóc lên cao, vén tóc làm duyên trước người yêu hoặc giúp gáy nhận được nhiều hơn những nụ hôn yêu thương của chồng, hay người yêu hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn xuýt xoa của một gã đàn ông trên đường.

Theo Tịnh Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện phụ nữ