Hà Nội: Trần tình đau đớn của người vợ trẻ nghi bị chồng đâm trọng thương

Ngày 15/02/2017 10:23 AM (GMT+7)

Ngày 13/2, chị Đào Thị Ánh (SN 1992, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa) đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi hứng trọn nhiều nhát đâm oan nghiệt ngay trên phố. Chị Ánh đã tỉnh lại và kể về câu chuyện cuộc đời mình. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nước mắt người vợ trẻ

Nằm trên giường bệnh, không nói được nhiều, chị Ánh thi thoảng lấy tay cấu cấu lên chân mình như muốn chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Sau thời gian dài được các bác sĩ tận tình cứu chữa, người phụ nữ trẻ này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chằng chịt các dây dẫn truyền dịch trên người, chị Ánh đau đớn kể lại rằng, chị với anh Nguyễn Văn L (SN 1987, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) sau một thời gian yêu nhau thì đi tới hôn nhân. Sau đó, vợ chồng chị có một bé gái 3 tuổi và mở một quán ăn nhỏ để làm kế sinh nhai.

Rạng sáng 11/2, sau khi hàng quán vãn khách ăn đêm, chồng chị vừa nhậu say với bạn bè liền gọi điện cho chị ra cửa hàng để dọn dẹp. Do phải trông con nhỏ nên chị Ánh chưa ra ngay được. Thấy vợ lâu ra nên chồng chị nói nặng lời và khi đó hai người đã to tiếng với nhau.

Theo lời kể của chị, khi ở trong quán, chồng đã đánh và dùng vật nhọn đâm vào người chị nhưng được một số nhân viên có mặt can ngăn. Chị Ánh liền chạy ra ngoài thì bị chồng đuổi theo và liên tiếp đâm vào người, đầu. “Khi tôi chạy được ra bên ngoài, chồng vẫn đuổi và tiếp tục đâm vào đầu. Đến lúc vào bệnh viện, tôi vẫn thấy chồng đuổi theo để đánh rồi không biết gì nữa", người phụ nữ trẻ này nhớ lại.

Hà Nội: Trần tình đau đớn của người vợ trẻ nghi bị chồng đâm trọng thương - 1

Chị Ánh đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Ảnh: Hà Châu

Trong câu chuyện ngắt quãng vì những vết thương vẫn còn đau nhói, chị Ánh luôn nhắc đến đứa con gái nhỏ của mình. Người phụ nữ trẻ này mong muốn sớm lành vết thương để trở về với con và chị cũng muốn người thân trong gia đình giấu kín không cho con gái bé bỏng của mình biết chuyện bởi không muốn cháu bé bị tổn thương.

Tìm hiểu của PV được biết, lúc đầu chị Ánh được đưa vào Bệnh viện Đống Đa cấp cứu, nhưng sau đó chị được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để chữa trị vì thương tích quá nặng.

Sự việc sau đó được trình báo với Công an phường Nam Đồng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ Nguyễn Văn L.

Nguyên nhân từ việc ghen tuông?

Anh Đào Minh T (anh trai của nạn nhân) chia sẻ, trước khi xảy ra vụ việc, em rể anh có uống rượu với một nhóm bạn. Nhậu nhẹt xong, L gọi chị Ánh sang dọn dẹp. Trên đường về nhà, L say xỉn và lấy cớ ghen tuông rồi đánh đập và dùng dao nhọn đâm vợ 4 nhát vào người.

Anh T cho biết, trước đây L làm quản lý cho một quán karaoke sát nhà anh. Từ đó, giữa chị Ánh (em gái anh T) và L nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân. Cách đây hơn 2 tháng, chị Ánh phát hiện chồng có quan hệ không bình thường với một phụ nữ khác và muốn ly hôn nhưng L van xin nên giữa hai người đã hàn gắn lại.

Anh T cũng tâm sự: “Xảy ra việc như này, người làm anh như tôi đau xót vô cùng. Suốt 2 ngày nay ngóng tin em gái trước phòng bệnh, tôi chỉ biết bất lực cầu trời khấn Phật cho em qua khỏi. Về phần cháu bé, gia đình vẫn giấu chuyện mẹ cháu bị bố đâm trọng thương, chỉ bảo mẹ bị ốm”.

Tìm hiểu từ người nhà của chị Ánh, chúng tôi được biết, sau khi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng, chị Ánh đã nhiều lần khuyên giải chồng nhưng chị lại bị chồng hành hung. Chị Ánh giấu kín những trận đòn không cho người thân biết. Chỉ đến khi chị Ánh bị chồng hành hung tàn bạo thì vụ việc mới vỡ lở.

Theo một số hàng xóm của gia đình chị Ánh thì chị sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Trước khi xảy ra vụ việc, hàng xóm cũng không biết được chuyện vợ chồng chị Ánh có mâu thuẫn. “Vợ chồng cô ấy kinh doanh quán ăn, công việc có vẻ cũng thuận lợi. Cô Ánh sống hòa nhã với mọi người ở đây. Chúng tôi không ngờ rằng cô ấy lại là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cầu mong cho cô ấy tai quan nạn khỏi”, một người hàng xóm (đề nghị không nêu tên) cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, anh T mong muốn cơ quan hữu trách xử lý thật nghiêm đối tượng đã gây nên tội ác với em gái mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Đống Đa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Nam Đồng thụ lý vụ việc và điều tra làm rõ.

Theo Hà Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h