Hạnh phúc khi lấy chồng già

Ngày 14/12/2014 23:58 PM (GMT+7)

Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi choáng. Hàng xóm ra ngó nghiêng xem người đàn ông mà cô con gái cưng của bố mẹ tôi đưa về như thế nào.

Vì đã mấy năm nay, từ ngày đi học, đi làm, rồi ở lại thành phố, tôi chưa từng đưa một người đàn ông nào về ra mắt. Bố mẹ, họ hàng đều mong ngóng tôi có người yêu để tính chuyện lấy chồng.

29 tuổi, tôi mới đưa một người đàn ông về nhưng điều khiến bố mẹ tôi ngạc nhiên không phải là chuyện tôi đưa người yêu, mà chính là câu chuyện về người yêu của tôi. Anh nhìn quá đứng tuổi, nhìn chẳng trẻ hơn bố tôi là bao. Ai cũng ngơ ngác vì không hiểu người đàn ông này đã có mấy vợ, mấy con rồi. Ai cũng nghĩ, chắc anh phải có vợ con rồi thì nhìn mới già như thế. Nhìn anh và bố tôi đứng với nhau cũng không chênh lệch nhiều. Đúng là anh có già nhưng cũng là do bố tôi trẻ nên nhìn hai người mới có vẻ gần tương đương nhau…

Tôi biết, điều này sẽ khiến bố mẹ phật ý nhưng mà tôi yêu anh, và chỉ người trong cuộc mới hiểu được tình yêu ấy là như thế nào. Anh chưa có vợ con gì cả, anh là người cực kì có học thức, đi học tiến sĩ ở nước ngoài, về nước mấy năm thì quá lứa nhỡ thì và cũng chưa gặp được người con gái nào hợp với anh. Với lại, ở cái tuổi ấy, việc tán gái là điều khó khăn với anh, anh không muốn phải tán tỉnh ai kiểu như thời thanh niên nữa. Việc anh gặp tôi là tình cờ, cũng vô tình chúng tôi cảm thấy tâm đầu ý hợp và thấy yêu thương nhau.

Đã hơn 1 năm rồi, tôi và anh gắn bó, cảm thấy hiểu nhau. Có những điều mà ngay bản thân tôi cũng không nghĩ, người đàn ông nhiều tuổi như anh lại làm được cho tôi. Tôi luôn nghĩ, những người nhiều tuổi sẽ không lãng mạn nhưng tôi đã nhầm. Anh cực kì lãng mạn, anh còn chu đáo vô cùng, gần như không quên những ngày kỉ niệm, lễ tết. Tôi biết ơn anh vì điều đó.

Hạnh phúc khi lấy chồng già - 1

Tôi biết, điều này sẽ khiến bố mẹ phật ý nhưng mà tôi yêu anh, và chỉ người trong cuộc mới hiểu được tình yêu ấy là như thế nào. (ảnh minh họa)

Càng về sau, tôi càng yêu anh hơn. Vì là người đứng tuổi nên anh không hề to tiếng hay quát tháo nếu không hài lòng. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng nói chuyện và góp ý với tôi. Sau hơn 1 năm, thời gian không quá dài nhưng tôi cảm nhận, anh là người đàn ông tôi muốn gắn bó cả đời. Và chính vì vậy, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình tôi… Phản ứng của bố mẹ tôi thì khỏi nói rồi, như tôi đã trình bày ở trên…

Nhưng thấy con gái kiên quyết, cuối cùng, bố mẹ phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bố mẹ thật sự không muốn cô con gái học hàng đàng hoàng này kia lại lấy một người đàn ông già như vậy. Nhưng thấy anh học cao lại có công việc ổn định, bố mẹ tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào, cũng yên tâm hơn về cuộc sống của con gái.

Thế rồi, chúng tôi được cưới nhau trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Nhìn tôi và anh chênh nhau nhiều về hình thức, ai cũng bảo nhìn anh già như chú tôi vậy. Thôi thì điều này tôi cũng nghe nhiều rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm nữa, tôi bỏ ngoài tai hết những điều người ta nói. Tôi chỉ quan tâm, tôi yêu anh và anh cũng vậy, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng con đường hạnh phúc này…

Anh thật sự là người đàn ông tốt, anh không khiến tôi thất vọng. Biết bị bố mẹ tôi phản đối và biết nhiều người thấy anh già hơn tôi nhiều nên anh đã nỗ lực nhiều lắm. Anh nói, anh sẽ làm mọi điều để tôi có thể tự hào vì anh…

Hạnh phúc khi lấy chồng già - 2

Anh thật sự là người đàn ông tốt, anh không khiến tôi thất vọng. Biết bị bố mẹ tôi phản đối và biết nhiều người thấy anh già hơn tôi nhiều nên anh đã nỗ lực nhiều lắm. (ảnh minh họa)

Từ ngày cưới nhau, lúc nào anh cũng lo cho tôi. Anh cho tôi đi chơi khắp nơi, đi du lịch những nơi mà tôi thích. Anh luôn quan tâm tôi thích gì, cần gì để chiều theo ý tôi. Bất cứ thứ gì tôi muốn mà anh có thể làm được, anh chấp nhận tất cả… Nhưng những gì ở tôi vô lý, anh cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Sự chín chắn và từng trải của anh làm tôi được an ủi…

Khi tôi mang bầu, anh cưng mẹ con tôi lắm, chăm sóc tôi, tẩm bổ cho tôi, mong hai mẹ con khỏe mạnh. Anh chưa từng bỏ lỡ việc đưa tôi đi khám thai lần nào, vì lúc nào anh cũng muốn quan tâm tôi, sợ tôi suy nghĩ lúc mang bầu. Lúc mang bầu là lúc người phụ nữ cần chồng bên cạnh nhất. Anh hiểu tất cả điều ấy. Có lẽ, cũng vì nhiều tuổi rồi nên anh mong ngóng con chào đời thế nào…

Với bố mẹ tôi, anh không quên chăm sóc bố mẹ. Tôi thật sự ngạc nhiên trước những gì anh dành cho bố mẹ tôi. Anh bảo, bố mẹ của vợ anh cũng như bố mẹ anh, anh sẽ không phân biệt này kia. Có gì, anh cũng chia đôi cho hai bên, nhà nội và ngoại, không có chuyện nhất bên trọng bên khinh. Lâu dần, bố mẹ tôi bị cảm phục chính vì sự chỉn chu của người con rể.

Đến bây giờ, cuộc sống của chúng tôi cực kì hạnh phúc. Con gái lớn, nghe lời bố mẹ, còn anh vẫn ân cần như ngày nào… Người đàn ông đã nhiều tuổi, cũng sống ở nước ngoài nhiều năm nên càng hiểu được điều gì là quan trọng, là đáng trân trọng. Đúng là, nhiều lúc cảm thấy chồng già có quá nhiều cái hay, chồng già hơn mình thì mình lúc nào cũng trẻ, chẳng lo chồng gái gú. Với lại, chồng còn phải lo mình này kia vì vợ cứ đẹp ngời ngời chứ vợ lo gì chồng ngoại tình… Nói vậy chứ, tôi luôn tin tưởng chồng tôi, anh yêu mẹ con tôi và là tình yêu duy nhất…. Tôi tự hào về chồng mình. Lấy chồng già nhiều cái lợi lắm, các bạn cứ thử xem, đừng ngại lấy chồng nhiều hơn nhiều tuổi nhé…

Xem thêm bài liên quan:

Lấy chồng già, ngoại tình để giải khuây

Quyết lấy chồng già nhưng giàu cho anh biết mặt

Chồng giả trai tân để ăn nằm với gái teen

Chồng già vợ trẻ, duyên hay nợ nần?

Vợ ra nước ngoài, chồng già yêu cô lao công

Chồng ơi khi nào anh mới già?

Bảo Thi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng