Hạnh phúc mỉm cười sau đổ vỡ

Ngày 22/07/2014 17:40 PM (GMT+7)

Huyền ngậm ngùi nghĩ lại ngày chia tay chồng cũ. Chưa bao giờ cô lại đau tim như vậy sau hơn 2 năm trở lại đây.

2 năm qua, Huyền cố gắng quên đi quá khứ, sống với cuộc sống hiện tại, không có bộn bề lo toan, không có suy tính gì hết. Chỉ sống và sống thôi, sống hướng về phía trước.

Hôm ấy, Huyền còn nhớ như in, Tuấn, chồng cũ của Huyền cầm tay cô mà rằng: “Em à, chúng mình phải ly hôn thôi! Anh không muốn lừa dối em nên anh phải thú nhận một điều rằng, anh không còn yêu em nữa. Vậy nên, anh muốn chúng ta giải thoát cho nhau. Dù em có yêu anh thì sống với một kẻ không yêu em cũng không có tác dụng gì. Tâm trí anh, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về người khác. Anh mong em hiểu cho anh, đây là cách tốt nhất để anh nói ra lời chia tay. Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, không nên nặng nề, không nên gây hấn, hãy trở thành hai người bạn, có tình có nghĩa với nhau. Anh cho em quyền nuôi con”.

Huyền còn tưởng Tuấn chồng mình đùa cợt. Nhưng ánh mắt của anh rất nghiêm nghị, tất cả là đây, anh đã nói thật lòng mình. Anh không muốn sự ra đi của anh khiến Huyền khinh rẻ, coi thường. Anh muốn dù không còn yêu nhưng vẫn tôn trọng vợ và để vợ chọn con đường mới.

Khổ nỗi, Tuấn quá lịch sự, lịch sự đến nỗi Huyền không thể làm lớn chuyện mà chửi rủa anh bằng những lời cay độc. Huyền cảm thấy cách cư xử của anh khiến Huyền không muốn bàn đến chuyện này nữa và chấp nhận để anh ra đi. Và chính Huyền phải giấu ẻm chuyện chồng mình có người đàn bà khác, coi như hai người không hợp nhau rồi chia tay.

Hạnh phúc mỉm cười sau đổ vỡ - 1

Huyền nuốt nước mắt chấp nhận chồng mình đi với người đàn bà khác. (ảnh minh họa)

Cả gia đình hai bên đều nghĩ vợ chồng không còn yêu nhau nữa thì chia tay. Có ai biết, chính Tuấn là người phản bội. Huyền không nói được lời nào, nước mắt lưng tròng, không còn lý do nào để nói ra ngoài những câu đau khổ ấy. Gia đình còn trách Huyền đã lựa chọn cuộc sống như vậy. Nhưng đến khi Tuấn đưa về một cô vợ mới, gia đình chồng Huyền mới hay, con dâu họ đã phải hi sinh và đau khổ thế nào!

Huyền nuốt nước mắt chấp nhận chồng mình đi với người đàn bà khác. Đã có lúc cô không muốn sống nhưng nghĩ đến con, cô lại mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, để con cô không phải khổ. Cô đau khổ nhận ra cái kết không có hậu của cuộc hôn nhan mà cô thần tượng mấy năm qua. Thật là ngắn ngủi, chồng thì theo gái, bỏ lại con thơ và vợ rồi bây giờ, anh ta đang hạnh phúc, còn Huyền thì chật vật nuôi con.

Cái ngày Huyền ra đi, cô thề là sẽ cố gắng sống tốt, kiếm được một người đàn ông yêu thương cô chân thành. Cô phải để cho chồng cũ hối hận vì đã bỏ rơi cô và con. Cô phải dạy con chăm ngoan, học giỏi, để chồng cô phải nuối tiếc về tất cả những gì đã qua.

Hạnh phúc mỉm cười sau đổ vỡ - 2

Huyền nhận lời yêu anh ta, rồi 5 tháng sau, họ tổ chức lễ cưới. Huyền không biết quyết định này có phải là mạo hiểm không, thôi thì làm lại cuộc đời, đánh cược với nó. (ảnh minh họa)

Rồi, mấy năm sau, Huyền đã gặp một người đàn ông rất tốt bụng, có kinh tế, cũng từng có một đời vợ. Người này khi gặp Huyền, biết hoàn cảnh của cô đã rất tôn trọng và có ý tiến xa hơn với người yêu. Nhưng Huyền sợ, ban đầu cô không muốn mạo hiểm vì sợ con mình sau này sẽ khổ, Huyền cố gắng để con có cuộc sống tốt nhưng không muốn con anh, con tôi. Người này đang nuôi con nhỏ, cũng tầm tuổi con của Huyền. Vậy mà sau gần 1 năm, anh ta kiên trì theo đuổi, giúp đỡ hai mẹ con Huyền rất nhiều, cuối cùng, anh ta đã đánh gục được trái tim của cô. Cô đã gục ngã trước tình cảm của người đàn ông này.

Huyền nhận lời yêu anh ta, rồi 5 tháng sau, họ tổ chức lễ cưới. Huyền không biết quyết định này có phải là mạo hiểm không, thôi thì làm lại cuộc đời, đánh cược với nó. Có lẽ người đàn ông từng đổ vỡ sẽ hiểu được sự đau đớn của Huyền và sẽ trân trọng cô hơn. Về với chồng, Huyền sống cuộc sống vương giả, hạnh phúc. Đúng là, một người đã từng li hôn có kinh nghiệm và trải đời hơn. Anh rất đúng mực, biết đâu là đúng, đâu là sai. Huyền dù nhiều lần nóng tính gắt gỏng nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy vì anh rất biết sẻ chia và thông cảm cho vợ. Hai đứa con của hai người yêu thương, quý mến nhau, chơi với nhau rất thân. Nhìn Huyền thật sự hạnh phúc.

Hạnh phúc mỉm cười sau đổ vỡ - 3

Bài học rút ra đối với chị em là, đừng vội tuyệt vọng khi hôn nhân đổ vỡ, vì hạnh phúc còn ở phía trước, không xa... (ảnh minh họa)

4 năm trôi qua, Huyền đã sinh thêm một đứa con trai nữa và gia đình rất đông, đầy ắp tiếng cười. Phải nói là cuộc sống quá đầm ấm, sum họp. Huyền không còn lo lắng gì nữa, không biết tương lai thế nào, mọi thứ ra sao nhưng hiện tại, Huyền cảm thấy ông trời đã bù đắp cho mình. Có lẽ, đây là một sự ban ơn của ông trời dành cho số phận hẩm hiu của cô. Còn người đàn ông là chồng cũ của cô, tương lai rồi đi đến đâu, cô cũng không hay biết. Thôi thì coi như mọi thứ đã an bài…  

Bài học rút ra đối với chị em là, đừng vội tuyệt vọng khi hôn nhân đổ vỡ, vì hạnh phúc còn ở phía trước, không xa...

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Nhiều người bảo em dở hơi đó vợ ạ!

Ngoại tình thật ra cũng là do vợ

Đổ vỡ vì tiền mừng cưới

Tâm sự của một người phụ nữ từng đổ vỡ

Anh giận em rồi đó vợ ơi!

Thanh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình