Hào Anh - hành trình từ cậu bé đáng thương đến vòng lao lý

Ngày 07/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nhiều người từng rơi nước mắt khi nhìn Hào Anh với thương tích đầy mình vì bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ cách đây hơn 4 năm và không ít nhà hảo tâm đã chia sẻ nỗi đau đó của Hào Anh bằng vật chất.

Nhưng giờ đây, họ thật sự thất vọng khi biết tin Hào Anh đã “nướng” hết tiền, và còn vướng vòng lao lý...

Hư đốn từ ngày có tiền?

Có thể nói, thông tin Nguyễn Hào Anh (còn gọi là Hoàng Anh, 19 tuổi, tạm trú tại khóm 4, đường Trương Phùng Xuân, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vừa bị Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” đã gây cú sốc lớn cho dư luận cả nước.

Hào Anh - hành trình từ cậu bé đáng thương đến vòng lao lý - 1

Hào Anh và mẹ hạnh phúc lúc mới về nhà mới.

Người dân ở khóm 4, phường 8, TP.Cà Mau rất bất ngờ khi hay tin Hào Anh bị bắt. Tất cả mọi người đều có chung tâm trạng vừa giận, vừa thương.

Giận vì cậu thanh niên này đã trở thành một con người khác, đi vào con đường không lối thoát từ khi có tiền (đầu năm 2014, Hào Anh nhận được hơn 700 triệu đồng từ nhà hảo tâm khi đủ 18 tuổi - PV). Còn thương vì khoảng thời gian gần 2 năm ở đợ cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, đôi vợ chồng này đã khiến cho cơ thể một cậu bé chỉ mới hơn 11 tuổi khi đó biến dạng.

“Tôi thật sự không nghĩ rằng Hào Anh đi đến đường cùng như ngày hôm nay. Khoảng cuối năm 2014, Hào Anh mua đất ở đây xây nhà và đưa cha mẹ về chung sống. Lúc đầu cậu ta rất ngoan, nhưng chỉ vài tháng sau đó, Hào Anh bắt đầu nhuộm tóc vàng đỏ, đeo khoen tai… và bắt đầu tập tành ăn chơi, quậy phá hàng xóm, chửi mắng cha mẹ” - một người dân buồn bã nói.

Bà Võ Ánh Nguyệt - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, người từng chăm sóc cho Hào Anh từng miếng ăn, giấc ngủ khi Hào Anh về sống tại trung tâm vào năm 2010 - chia sẻ rằng bà rất buồn cho số phận của Hào Anh. 

“Khi Hào Anh về ở trung tâm, chúng tôi rất thương yêu cháu vì những đau thương mà cháu phải gánh chịu. Khoảng thời gian ở đây, cháu rất ngoan, biết nghe lời. Đầu năm 2012, Hào Anh xin về ở chung với cha mẹ, sau đó cháu có đến thăm tôi và các mẹ nuôi khác ở đây một lần cùng với cô bạn gái. Thấy Hào Anh lớn khôn, khoe rằng đang học nghề hớt tóc, lại có người yêu nên ai cũng mừng. Vậy mà giờ cháu lại hành động dại dột như thế”. 

Đầu năm 2014 là khoảng thời gian đánh dấu Hào Anh trở nên hư đốn. Sau khi nhận hơn 700 triệu đồng, Hào Anh mua đất xây nhà ở khóm 4, phường 8 hết gần 300 triệu, số tiền còn lại đã bị thanh niên này tiêu xài hoang phí chỉ trong khoảng thời gian ngắn. 

Nhiều người quen biết Hào Anh cho rằng, Hào Anh thật sự “lột xác” khi có tiền. Câu ta thay đổi về hình dáng, cách ăn mặc và đua đòi ăn xài kiểu đại gia, điện thoại, xe máy hàng hiệu được Hào Anh đổi mới như... thay áo. 

Hàng trăm triệu đồng nhanh chóng tiêu tan trong các cuộc ăn chơi ở vũ trường, quán bar… Trong số đó có 50 triệu đồng thanh niên này cho bạn gái tên H mượn xây nhà.  Đến khi hết tiền, Hào Anh về quậy phá gia đình, đuổi mẹ ruột là bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng (cha dượng) ra khỏi nhà vào tối ngày 30.8.2014. 

Hào Anh - hành trình từ cậu bé đáng thương đến vòng lao lý - 2

Hào Anh (bìa trái) cùng em song sinh Hào Em và người em gái lúc còn sống chung trong căn nhà mới.

Theo lời bà Thoa: Cuối năm 2014, gia đình cô H trả lại số tiền 50 triệu, Hào Anh đã mua xe máy gần 30 triệu và một điện thoại đắt tiền, số còn lại cậu ta tiêu xài. 

Ông Trần Xuân Trí - cảnh sát khu vực khóm 4, phường 8 - cho biết: Sau sự việc Hào Anh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, chính quyền địa phương đã nhiều lần giáo dục, xử phạt hành chính và Hào Anh đã xin lỗi cha mẹ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. 

“Xin lỗi và đón cha mẹ về ở chung nhà, nhưng Hào Anh tiếp tục ăn chơi, thường xuyên đưa bạn bè về nhậu tại nhà. Tôi đã nhiều lần được bà Thoa nhờ đến khuyên can cậu ấy. Mỗi lần mời lên nhắc nhở, Hào Anh đều hứa sửa đổi, nhưng đâu lại vào đấy” - ông Trí thất vọng. 

Không chỉ có người thân và những người từng thương yêu Hào Anh thất vọng, mà ngay cả những "Mạnh Thường Quân" trong và ngoài nước từng hỗ trợ Hào Anh bằng vật chất cũng vậy. Một đại gia từng gửi hỗ trợ Hào Anh 100 triệu đồng nói rằng, ông rất buồn khi hay tin Hào Anh bị bắt. 

"Con tôi hư là do có người xúi giục" (!?) 

Bà Phạm Thị Thoa khẳng định như thế khi nói về việc con mình bị Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. 

Hào Anh - hành trình từ cậu bé đáng thương đến vòng lao lý - 3

Bà Phạm Thị Thoa, mẹ Hào Anh.

Theo lời bà Thoa: Cuối năm 2014, thông qua người quen đang làm cho một doanh nghiệp ở huyện Đơn Dương, vì muốn cho con quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, bà đã gửi Hào Anh cho người bạn này xin vào làm công nhân cho một công ty ở huyện Đơn Dương.

“Hào Anh làm tại đây được hơn 5 tháng thì xảy ra chuyện. Tôi thường lên thăm con, nó bảo tôi an tâm vì công việc của nó rất tốt. Thật sự tôi bị sốc khi hay tin nó bị bắt, nhưng tôi tin nó bị người khác xúi giục” - bà Thoa khẳng định. 

Cũng theo bà Thoa, lúc mới vào làm, Hào Anh rất siêng năng, lương mỗi tháng từ 4,5 đến hơn 6 triệu đồng nếu tăng ca. “Hào Anh nhiều lần điện thoại kêu tôi cho địa chỉ để gửi tiền về phụ giúp gia đình, nhưng tôi không lấy. Tôi khuyên nó cố gắng làm ăn, tích lũy tiền để cưới vợ” - bà Thoa kể. 

Người mẹ này khẳng định: Lúc Hào Anh còn ở tại nhà đã bị nhiều bạn bè xấu lôi kéo ăn chơi, trong đó có một cô gái hơn 20 tuổi tên D ở gần nhà. Bà Thoa nói, thấy Hào Anh bị cô gái này dụ dỗ, bà mới gửi con cho bạn ở huyện Đơn Dương xin việc làm để cách ly với nhóm bạn xấu. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước, D đến nơi Hào Anh làm việc tìm gặp và tiếp tục rủ rê Hào Anh đi ăn chơi. 

“Từ ngày nó bị bắt đến nay, tôi đã đi thăm cháu 6 lần. Mỗi lần hai mẹ con gặp mặt, Hào Anh đều khóc nhiều và nói rằng mình bị D dụ dỗ. Nó nói ngày nó đi trộm bộ máy vi tính để bàn của công ty (nơi Hào Anh làm việc - PV) là do bị D gọi điện hai - ba lần kêu đi trộm” – bà Thoa nói.

Theo Hoàng Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ hành hạ dã man cháu Hào Anh