Hãy tin đi, đàn ông tốt còn nhiều lắm, không phải ai cũng ngoại tình đâu

Ngày 02/08/2016 15:38 PM (GMT+7)

Ngày tôi chưa lấy chồng, nghe chị em nói nhiều về đàn ông, về những người chồng. Nào là chồng nhu nhược, chỉ biết nghe lời mẹ, bám váy mẹ, chẳng có chính kiến nên làm khổ vợ con. Nào là chồng ngoại tình... Phát chán!

Người thì nghèo, không kiếm ra tiền, vợ con chật vật lo kinh tế gia đình. Người thì vì giàu mà lăng nhăng, gái gú. Nói chung, trong mắt các chị, đàn ông là một nhóm người hư đốn, chỉ thích gái đẹp và có thể lăng nhăng bất cứ lúc nào. Có anh còn lăng nhăng với mấy cô bồ một lúc dù đã có vợ con.

Tôi nghe mà sợ, sợ không dám lấy chồng, sợ không muốn tin vào đàn ông vì sợ một ngày nào đó họ lại phụ bạc mình. Thế nên, hễ có người đàn ông nào đến tán tỉnh tôi, là trong đầu tôi lại nảy ra những câu hỏi như. Vì sao anh ta thích mình, anh ta thích mình vì điểm gì, liệu anh ta có yêu mình thật lòng không trong khi có quá nhiều cô gái bên cạnh anh ấy như vậy… Cứ như thế, tôi luôn hoài nghi vào tình yêu và đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Người giàu đến với tôi thì tôi sợ một ngày nào đó anh ấy lại có bồ. Người nghèo thì nghĩ khổ, sợ anh ấy lại vì nghèo mà tự ti…

Thế nên, nhiều người đàn ông không còn kiên trì nổi khi tôi cứ thử thách họ quá nhiều. Cho đến một ngày tôi gặp anh, người đàn ông tôi hết mực yêu thương. Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Bỏ qua tất cả mọi thứ nghi hoặc từ trước tới giờ, tôi mặc kệ, cứ yêu, cứ thương và cứ sống hết mình. Tôi lao vào yêu anh như con thiêu thân và sẵn sàng làm mọi việc chỉ để anh được vui. Tình yêu được đáp lại, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

Hãy tin đi, đàn ông tốt còn nhiều lắm, không phải ai cũng ngoại tình đâu - 1

Cuộc sống của tôi hiện tại vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Chồng yêu chiều, quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi chưa từng có lúc nào cảm thấy phật lòng với anh. (ảnh minh họa)

Sau hơn 2 năm yêu nhau, tôi và anh tổ chức đám cưới. Hạnh phúc vô cùng trong ngày tôi được làm cô dâu, nhưng trong lòng cũng có những nỗi lo nhất định khi nghĩ đến tình cảnh của chị em. Người thì bảo tôi, chồng đẹp trai lại kiếm ra tiền như thế, không giữ cẩn thận sau này mất chồng như chơi… Tôi chỉ biết gật đầu và cười. Bởi, tôi hiểu, nếu mà anh không còn yêu tôi nữa thì anh sẽ lăng nhăng thôi. Và nếu anh lăng nhăng thì tôi cũng đâu có lý do gì níu kéo anh ở lại, có níu cũng vô dụng…

Cuộc sống của tôi hiện tại vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Chồng yêu chiều, quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi chưa từng có lúc nào cảm thấy phật lòng với anh. Cuộc sống hiện tại phả nói là vui vẻ, viên mãn. Chồng đi làm, hàng tháng đưa tiền cho vợ rồi đi đâu, chồng cũng đưa vợ đi cùng. Anh chưa một lần ngại ngần hay từ chối vợ bất cứ thứ gì. Chỉ cần là tôi thích, anh lập tức cho tôi đi theo.

Nhiều khi tôi than vãn, nói người ta hay bảo, đàn ông lăng nhăng, gái gú bên ngoài, chồng tôi cười. Anh thắc mắc ‘tại sao đàn bà các em cứ đa nghi như vậy. Có những gia đình đang yên đang lành nhưng vì người vợ quá đa nghi, lúc nào cũng tra khảo chồng khiến chồng cảm thấy chán nản, mệt mỏi và bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Đàn ông đâu phải ai cũng lăng nhăng, cũng giống như đàn bà đâu phải ai cũng chung thủy. Như anh, anh xác định, vợ con là số 1 và anh không có ý định muốn qua lại với cô gái nào khác. Anh cần gì, ah cũng sẽ nói với vợ, để vợ đáp ứng, thay vì đi tìm sự khác lạ ở cô gái khác. Mình không chỉ có vợ, mình còn có con. Thế nên, em phải hiểu rằng, đàn bà ấy,  phải tin chồng, nhất là như anh. Đàn ông tốt còn nhiều lắm, căn bản là đàn bà có tìm và có nhận ra họ tốt và nuôi dưỡng cái tốt ấy hay không’.

Hãy tin đi, đàn ông tốt còn nhiều lắm, không phải ai cũng ngoại tình đâu - 2

Thế nên, tôi cũng tin, đàn ông trên đời này không phải ai cũng thấy gái đẹp là sáng mắt, không phải ai cũng lăng nhăng, rượu chè, gái gú khi giàu có. (ảnh minh họa)

Nghe chồng nói, tôi gật gù đồng ý. Giả sử như tôi, tôi đang thực sự vui vẻ, hạnh phúc, có chồng, có con, có gia đình yên ấm. Chồng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm nội ngoại. Tôi còn gì phải phàn nàn nữa. Vì hiện tại tôi đang rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy tin tưởng chồng. Có gì để tôi phải hoài nghi, suy nghĩ vậy?

Thế nên, tôi cũng tin, đàn ông trên đời này không phải ai cũng thấy gái đẹp là sáng mắt, không phải ai cũng lăng nhăng, rượu chè, gái gú khi giàu có. Tôi tin, có người một lòng vì vợ vì con, vì gia đình, nhất là như chồng tôi đây. Và có lẽ, tôi may mắn hơn người khác vì có được anh dù có đôi lúc anh cũng làm tôi phiền lòng. Nhưng tôi luôn hiểu, đời này, không có ai hoàn hảo cả đâu…

Đừng bi quan, đừng hoài nghi quá nhiều, nếu đã yêu thì sống hết mình và dành niềm tin cho người mình yêu đi nhé! Cũng đừng vì sợ mà không lấy chồng...

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình