Hé lộ chuyến chở khách đi đánh ghen kinh hoàng qua lời kể của anh tài xế taxi

Ngày 23/02/2017 00:04 AM (GMT+7)

Hai đứa nó nghĩ có thể qua mắt em sao? Em không muốn làm lớn chuyện vì còn nghĩ tới chút danh dự của nó. Nhưng nó rõ ràng là không cho em cơ hội làm người tốt. Đã thế em cho nó và con quỷ đó biết mặt.

Chủ nhật rảnh rỗi tôi ngồi uống café ở một quán quen gần cây xăng. Nơi này là địa điểm tập trung của mấy anh tài xế taxi ngồi tám chuyện chờ có chuyến đi. Cuối tuần lúc nào cũng đông đúc, các anh ngồi vừa phì phò thuốc vừa kể nhau nghe chuyện mình chở khách thế nào. Lắm lúc lại có vài anh thuật lại chuyện khách nói trên xe. Đôi khi cũng bi hài đủ cả.

Hôm nay, tôi ngồi nghe một anh tài xế tầm bốn mươi đang ngồi phì phèo thuốc lá, bắt chéo chân kể chuyện của mấy bà khách. Chuyện là, trong tuần, anh có một chuyến đi về vùng sâu vùng xa. Lúc ấy trời cũng chạng vạng tối thì có hai người phụ nữ đứng vẫy xe. Vừa lên xe, họ bảo anh cứ chạy thẳng rồi rù rì to nhỏ với nhau suốt mà không nói cụ thể là đi đâu. Anh nhìn kính chiếu hậu, thấy một chị vẻ mặt có phần gấp gáp cùng tức giận, người còn lại thì mang khuôn mặt y như mấy bà cho vay nặng lãi.

Hé lộ chuyến chở khách đi đánh ghen kinh hoàng qua lời kể của anh tài xế taxi - 1

Tao dặn tụi đàn em giữ chân hai đứa nó rồi. Có tụi nó bắt tại trận, thằng chồng mày hết đường chối cãi. (Ảnh minh họa)

Đang chạy bon bon trên đường thì chuông điện thoại của một trong hai người réo inh ỏi. Người phụ nữ có vẻ mặt dữ tợn nói như hét vô điện thoại:

- Mày thấy hai đứa nó chưa?

- Thấy rồi thì đợi đó. Tao và con Hà đang trên đường tới. Tụi  nó mà tìm trốn thì mày giữ chân nó chờ tao.

- Rồi! Rồi!

Nói xong chị ta tắt điện thoại, quay sang kế bên:

- Con quỷ đó đang ở nhà rồi. Nghe nói còn có thằng chồng của mày ở đó nữa. Tao dặn tụi đàn em giữ chân hai đứa nó rồi. Có tụi nó bắt tại trận, thằng chồng mày hết đường chối cãi.

Bà chị tên Hà vẻ mặt trầm xuống, giọng điệu cũng vô cùng bức xúc:

- Hai đứa nó nghĩ có thể qua mắt em sao? Em không muốn làm lớn chuyện vì còn nghĩ tới chút danh dự của nó. Nhưng nó rõ ràng là không cho em cơ hội làm người tốt. Đã thế em cho nó và con quỷ đó biết mặt.

Nói rồi bà chị mặt dữ dằn vồ lên đập đập vô ghế xe của anh tài xế bảo chạy nhanh lên. Địa điểm cũng khá là xa thành phố. Ra đến ngoại thành còn phải vòng vèo mấy đường nhỏ mới tới nơi. Đến nơi thì thấy một mảng xôn xao, ầm ĩ ở phía trước. Anh tài xế thấy tình hình lộn xộn, không ổn nên vừa nhận xong tiền thì chạy đi luôn không đợi mấy bà chị để đưa về.

Anh ngồi nhịp nhịp chân nghe đồng nghiệp thêu dệt câu chuyện đi xa. Người thì bảo anh thức thời, người thì bảo anh nhát gan. Anh chỉ cười rồi bảo:

- Tao làm nghề này bao nhiêu năm còn không biết nhìn mặt khách hàng sao? Mấy bà đi đánh ghen không ai hiền lành đâu. Không có tao thì cũng tìm được đường về nhà thôi. Ở lại xớ rớ lát nó cho axit thì chết thân.

Đời tài xế rong ruổi trên đường, ngại nhất là dính vào chuyện thị phi. Nếu đã có đánh nhau thì thể nào cũng có xứt đầu mẻ trán, khéo chẳng được nhiêu tiền mà còn rước họa vào thân.

Rin
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình